Cách 2 hôm có ghé quán ăn, sạch sẽ, có chỗ đậu xe rộng rãi...đậu được xe hơi. Nước dùng nấu đúng chuẩn xương hầm không phải nêm bột ngọt.
Một số bạn than phiền quán bán giá cao. Nhưng thà ăn ngon hơn là nhiều cho lắm vào rồi thịt hư kém chất lượng!!! Nhiều lựa chọn!!!
Quán bán các món Hoa, giá tương đối so với các món ăn khác trong khu vực Q2 nhưng chuẩn vị Hoa đó ạ. Coi như là một lựa chọn cho ai muốn đổi khẩu vị giữa một rừng quán phở bò, gà ở Q2. Ai đó lỡ đọc comment của hai người dùng bên dưới thì đọc cho biết chứ mình thấy hủ tíu cá mà xắt mỏng là đúng style rồi, mỏng như giấy - hủ tíu thì nó hơi giống bánh phở mà, chỉ là bánh phở trong hơn và dai hơn. Vài dòng thanh minh cho chủ quán, mình không phải người nhà để PR. Cũng quên chụp hình minh hoạ rồi. Chủ quán thân thiện vui vẻ nhé. Quán nằm trên khúc đường Nguyễn Hoàng và Lương Định Của, đi kiếm theo cái địa chỉ quán ghi là không ra đâu.
Công nghệ thái cá của quán quả là hiện đại. Mình chưa bao giờ thấy lát cá nào mỏng như tờ giấy giống như ở quán này. 49k/ tô hủ tiếu cá, gấp 3 phát là hết tô, ăn xong cũng không nhớ rằng mình đã ăn. :))
Khi shipper đến thì báo đồ ăn lên giá (9k)
Mình order hủ tiếu thì dùng cọng phở để bán, nếu đã hết đồ ăn thì cứ thành thật báo cho khách hàng !!!! Tô hủ tiếu cá lên giá 49k mà dùng cọng phở, nước dùng thì nhiều bột ngọt, cá được 2 lát mỏng không diễn tả được, rau được 2 lá xà lách mỏng!!!
Rất thất vọng với chất lượng và dịch vụ!!!!!!