Ngồi với huy , hình như 2 lần ở đay rồi
chả nhớ lắm
quán có trang trí . tầng dưới là ghế tầng trên là ngồi bệt nhé
quán khá là đông khách , nhất là buổi tối , à mà có trà sữa nóng nhé
vị trí đẹp , ở xuân la mà ,
có chỗ để xe /
quán rộng rãi .
trà sữa ngon , giá cả đi theo chất lượng,
các cơ sở giá đều như nhau mà
phục vụ cũng nhanh nữa
mình sẽ quay lại nơi đây ,
vì mình nhà gần mà , hahah
các bạn nên ghé qua thử nhé
Thương hiệu này mình kết nhất trà Nhài sữa châu trắng, chẳng tìm dc ở đâu vị ưng đến thế, nguyên tuổi trẻ mình hay lùng vị này khi khát, ít đường ít đa ít kem thôi ^^ để còn cảm nhận dc cái riêng của Nhài chứ, thế Ding mới trụ dc trong cái thị trường này á
Hôm nay (16/6) mình có order 2 cốc trà nhài nhưng quán pha tệ quá. Bình thường mình cũng hay order từ đây và khá ok, có hôm nay quá tệ. Trà nhạt thếch như nước lã, hình như quên pha bột sữa vào, thật sự nó tệ đến mức ko biết nói sao nữa -“-
dingtea xuân la bị *** ah? hết trân châu đen mà chuyển sang chân trâu trắng thì chỉ thêm 5k nữa thôi chứ sao lại 10k. Đã thế ship đến lại ko phải chân trâu trắng mà cả 2 cốc oder đều cho thạch dừa.*** **
Đồ uống mới của Ding Tea.
Đúng là với mình thì Ding Tea không gọi là trà sữa mà là trà hoa quả ))
Vị mới là Trà xanh ổi
Phải nói là NGONNNNNNNNNNNNNN
Đúng nhẽ ra là mình thường không đường và thêm lô hội. Trà hoa quả thêm lô hội là best nhất ạ. Nhưng hôm nay mình để 1/3 đường full đá.
Vị ổi đào thơm ngào ngạt trên mũi thơm đến tận cuống họng vì siro trái cây ở Ding Tea đều làm từ trái cây thật nên vị rất thật.
Vị nguyên bản sẽ có thêm ô mai nên có chút chua chát của ô mai nhưng mình không thích nên bỏ ô mai.
Nhưng phải nói là best )) sánh với xanh kiwi thì vẫn chưa được ))
Lần đầu uống thử kem mặn của Dingtea. Về trà thì không có gì phải bàn. Mình rất ưng các vị basic ở Dingtea như nhài, hồng trà, ô long. Còn về lớp kem thì mình thấy vị kem mặn ko rõ ràng lắm. Có vị hơi giống vị sữa bột của cô gái hà lan ý. Uống cũng ko tệ nhưng cũng không cảm thấy thoả mãn như uống kem mặn ở những chỗ khác.