Quán ở ngay hồ giảng võ, ngay chóc ngã ba luôn, sau khi ăn bánh cuốn thì lôi bà bạn ra đây uống nước.
Cái thềm ở đây rất là cao ấy, nên để xe ở bên kia đường phía hồ chứ ko để trước quán. Xe mình to may quá được chú bảo vệ lôi lên lôi xuống cho.
Nhân viên order đồ khá nhanh. Tầng 1 chả có gì lắm đâu nên bọn mình leo lên tầng hai ngồi. Ở đó có cả sofa và khu ngồi bệt khá là thoải mái.
Bọn mình ngồi ghế. Đồ lên khá là nhanh.
Mình vẫn gọi hồng trà sữa trân châu trắng 50 đá, 50 đường như mọi khi, cơ mà cơ sở này pha nhạt quá, nhạt toẹt luôn ấy (( chỉ có vị trà là hơi thơm thơm thôi.
Bảo chị ý là dingtea ngon lắm, ko biết cốc bà ý có ra gì không.
Sẽ không quay lại.
Quán nằm gần hồ Giảng Võ, hơi khuất nên vắng, phù hợp cho ngồi chơi bài :)), có 2 tầng, tầng 2 là gác xép thôi. Có thể ngồi ngoài vỉa hè, đồ uống và nhân viên bình thường
Hay uống cơ sở này vị gần nhà, cũng vắng nữa nên k có thể ngồi học bài được, đừng đi giờ tan tầm, các em học sinh lại ra đông lắm :3
Không gian: tầng 2 ngồi tại quán, nhìn kiểu tàng gác mái, có chỗ ngồi bệt nhìn ra bên ngoài nên khá ưng.
Đồ uống: đồ ở đây thì chỉ ưng các trà cơ bản, pha ngon, đậm vị trà. Hay gọi trà nhài sữa, ôlong với hồng trà cũng ngon. Trân châu dai dẻo, k bị nát. Tối hay bị hết trân châu :((
Quán nằm ở cuối đoạn đường từ Kim Mã rẽ xuống hồ Giảng Võ nên cũng hơi khó tìm nếu không để ý. Không gian tuy không rộng lắm nhưng lối décor khá sáng sủa, trên tầng hai có cả ghế sofa lẫn chỗ ngồi bệt khá thoải mái. Đồ uống vẫn giữ được vị ngon của Dingtea. Các bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình tư vấn chọn đồ. Điểm cộng đặc biệt ở đây là view nhìn ra hồ rất rộng, những lúc vắng khách thì đây là một chỗ chill khá lí tưởng.
✨ Không gian: quán hơi khó tìm vì nằm ở góc khuất, nhưng bù lại được view ra hồ. Quán có 2 tầng, mình ngồi tầng 1 cho thoáng, vừa có gió hồ vừa có gió của quạt nên nắng nóng không là gì cả. Phía bên trong tầng một trang trí đơn giản, tầng 2 thì mình chưa lên. Quán phù hợp cho những bạn thích sự yên tĩnh, đến đây mình cứ có 1 sự bình yên khó tả ????
✨ Nhân viên: Mình đến thì được bác bảo vệ dắt xe lên hộ. Vào thì có bạn nữ mở cửa cười rất tươi và chào mình. Bạn nữ order nhiệt tình, tư vấn các loại nên để mức đườnh đá như nào thì hợp. Bạn ý có thông báo với mình về chương trình ôn thi cùng Ding Tea của họ. Mình thấy khá hay nên ủng hộ luôn. Nhìn chung thì các bạn nhân viên nhiệt tình, ngoan
✨ Đồ uống: Đồ mình gọi ra khá là nhanh, cốc lại đẹp. Trà sữa thì cũng như bao chỗ khác nhưng trân châu đen ở đây mềm mềm dai dai chứ không bị bở như cơ sở khác. Trông cốc này cứ bị xinh xinh ý ???? Họ in đề cương các môn học lên trên cốc, mỗi môn học có 10 chủ đề để các em, các bạn có thể chọn lựa để phù hợp với môn mình cần ôn thi
✨ Lớp mình gọi 12 cốc được tặng 4 cốc (mua 2 tặng 1 nhân dịp khai trương) hôm đấy khá là mưa mà trường mình thì khá xa quán (trường mình ở Tam Trinh - cách quán khoảng 8km ). Nhưng dù mưa gió mà chỉ đúng 24 phút là bạn shipper đã tới nơi lại còn mang đồ lên tận lớp ????
✨ Nói chung là bọn mình đã có thêm những thời khắc vui vẻ bên nhau cùng cốc trà sữa yêu thích ????
✨ Sẽ ủng hộ Ding Tea lâu dài ???? Và nếu có dịp bọn mình sẽ ra tận quán để thưởng thức ❤️