- vị trí trong tttm times đông khách lắm, thích hợp cho mọi ngừoi mua sắm rồi ghé uống luôn
- ko gian quán khá ấm cúng bàn ghế san sát nhau, chỗ ngôi thoải mái
- giá cả chất lượng: cốc tầm 40k tuỳ loại, trà sữa cũng khá ngon, ngậy, topping trân châu vừa vặn, , có gọi thử trà kem phô mai, thấy uống cũng ngậy và đượm đà lắm.
nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự, có dịp ghé times mih lại quay lại
Quán ngay Bên cạnh toco nên nói chung hai quán cũng khá cạnh tranh nhau nhé
nằm trong tttm times city nên khá đông khách
ko gian quán rộng rãi thoải mái
nv nhanh nhẹn
đồ uóng ding tea dao động từ 30-50k, mình thích uống sữa chua hoặc nước trái cây hơn là trà sữa, nhưng cũng k có gì nổi bật lắm so với các thương hiệu trà sữa nhan nhản hiện nay
Lần trước ở đây có chương trình khuyến mãi 30k cho khách hàng có mã của mobi ên cũng ham hố đi mua với tiện thì làm thẻ thành viên ở đây luôn :v
Quán dễ tìm, ngay cạnh toco luôn, chỗ mà đi từ thang cuốn xuống là thấy ngay ấy
Nhân viên ổn, thân thiện
Không gian không phải là lớn lắm nhưng so với nhiều quán thì là rộng rồi :)
Đồ uống nói chung cũng ok, mình có gọi trà socola với matcha đậu đỏ thì trà sữa socola uống không khác gì uống milo, chả có vị trà gì cả, còn matcha đậu đỏ uống ổn, dễ uống nhưng hơi nhạt xíu vì matcha ở đây không có lượng đường :(
Ding Tea nằm ngay thang cuốn T10, lối vào Techcom bank. Đi xuống tầng dưới là sẽ thấy Ding Tea. Mình được giới thiệu có loại trà sữa được pha với sữa tươi là "Hồng trà latte". Mình đã chọn ngay vì không thích trà sữa pha băng bột.
Nếu ai đã từng thích uống "trà sữa thế giới" cách đây mười mấy năm thì sẽ thích loại trà sữa này. Cũng được lắc lắc trong cái chai inox ???? có thể cân đong đường đá để thích hợp vị. Với mình 50% đường và 30% đá là vừa vị.
À phục vụ thì lúc nice lúc lại chẳng mỉm cười, còn wifi thì tuyệt nhiên không vào được ???? mình chỉ hay mua takeout thôi.
Hôm nay đi ăn ở gần Ding Tea nên vào mua cốc vừa ăn vừa uống luôn. Không gian mình thấy hơi hẹp, hôm nào mà đông quá chắc ko đủ chỗ đâu. Dạo này mình dg cai trà sữa, nên uống trà hoa quả. Mình uống Trà đen đào. Lần trc mình có nói là thích vị này của Gong Cha hơn nhưng bây giờ thay đổi rùi. Mình thấy ngon như nhau, cái nào cũng có cái ngon riêng. Gong Cha thì đậm mùi đào hơn, nhưng trà + đào khá là "ăn rơ" với nhau, Ding Tea cũng thế nhưng lại đậm vị trà hơn Gong Cha. Lần này uống thấy ngon cực luông, ko quá fail. Trân châu hnay hơi nhão, ko dc dai đủ thì phải. Nhân viên cũng bình thường thôi
Nói chung là ok, ổn, sẽ quay lại ????????
P/s: em mình uống nhài sữa thì ở đây pha hơi nhạt nha. Ngoài ra bạn nào uống trà xanh đào rồi thì review cho mình với. Thanks cả nhà
Mình đã ghé qua đây vài lần vì có việc cần ngồi, nhưng lần nào nhân viên cũng mặt mày bí xị. Hơn nữa các bạn còn rất ồn ào và chửi bậy nhiệt tình trước mặt khách.
Mong quản lý các bạn nghiêm túc hơn trong việc training nhân viên.
7 nhân viên. Mình ord chỉ 1 cốc trà sữa mất 15p, k ai chịu làm. 1 bạn nữ lấy đc cốc trân châu thì để đó đưa cho 1 bạn khác làm. Các bạn lườm nhau rồi mới chịu làm với thái độ khó chịu. Và k thông báo gì với khách. Với thái độ làm việc ntn thì có lẽ sẽ kbh trở lại vì ở ngay cạnh có Tocotoco rất dễ mến
Trà ở Ding tea Timecity thì không vấn đề gì nhưng nhân viên thì không chấp nhận được. Mình gọi trà xong thì ra bàn ngồi chờ, nhân viên bê hai cốc trà đến đặt bịch trước mặt khách, ném 2 cái ống hút xuống bàn, là ném chứ ko phải là đặt xuống. Không nói một câu nào rồi quay đi. Nếu không phải đã trả tiền trước thì chắc mình tưởng mình đến ăn xin nên bị đối xử vậy. Mình với bạn mình trố mắt nhìn nhau luôn, không tưởng tượng nổi có thể coi thường khách hàng đến mức độ ấy.