Lâu lắm rồi mới ghé lại Ding Tea uống trà sữa do bị mê vị trà sữa hoa nhài ở đây. Mùi vị không lẫn với các thương hiệu trà sữa khác. Dạo này do nhiều thương hiệu trà sữa khác về nên khách cũng vắng đôi chút nên không gian ngồi thoải mái, phục vụ nhanh. Buổi tối lên tầng thượng ngồi cũng khá ok.
Mình rất hay ghé Dingtea, mua về cũng nhiều, uống tại quán cũng nhiều 😂😂
Hay uống nhất là trà sữa hoa nhài :3 trà sữa thơm thơm, vị ngọt vừa phải uống rất ngon :3 thêm topping trân châu 5k mà quán bỏ rất nhiều :)) trân châu ở đây là mình ưng nhất từ khi mô chừ uống trà sữa luôn, mềm dai vừa phải :3
Có lần nghe nhiều người khen trân châu trắng nên cũng order thêm uống thử. Trân châu trắng cũng như đen :)) ko vị :)) khác cái là hắn giòn giòn dai dai nhai sựt sựt rứa. Topping trân châu trắng thêm 10k mà bỏ cẩm tí tẹo à :'(
Đợt này uống thử sang cream mousse chocolate, vị thì như uống cacao, milo rứa 😂😂 đc cái mousse khá ok, béo béo mặn mặn, nhưng mà hơi bị khó khuấy, phải hút gần hết ly mới hút thấu mousse 😂
Buồn bực cái là tới cả chục lần, cả chục lần đều 1 điệp khúc "hokkaido hết rồi em" :'( ưng uống thử hokkaido có cái vị chi mà toàn hết k biết năm nào có :'(
Nghe nói quán khai trương đông ghê lắm chờ nước 1 tiếng mới có nên chừ mới đi ))) Quán dễ tìm, chỗ để xe đối diện quán, view nhìn xuống ngã tư cũng rất đẹp nữa. Khách đến uống tại quán thì order đồ uống tại quầy xong lên lầu ngồi chờ, nước sẽ đem lên sau. Còn mua đem về thì có ghế ngồi đợi ngay quầy :))
Nhân viên quán nhiệt tình, thân thiện và cũng rất lịch sự :3
Hôm mình đi mấy loại đồ uống đc đánh dấu là yêu thích gần như là hết :'( nên mình gọi hồng trà sữa với là trà sữa ô long :3 Cả 2 đều uống rất ngon, trà sữa vừa thơm vừa đậm vị. Đá bỏ ít nên để lâu ko bị nhạt. Đúng là tiền nào của nấy :)) sẽ quay lại để thử hết menu :))))) Mà hình như kêu mấy loại lạ lạ sẽ ngon hơn là mấy loại tên nhìn bình thường ))))))
Đi đâu rồi cũng về với Dingtea, với trà hoa nhài.
Nay quán k có trân châu đen nữa, thay vô đó là trân châu hoàng kim thơm nhẹ mùi mật ong, cũng oke nè.
Vị trà sữa thì tuyệt nhưng mà không gian quán mình thấy càng ngày càng xuống cấp rồi á, bàn ghế thì xập xệ, lối cầu thang lên tầng thò bụi bặm, mấy cái cây kiểng cũng héo queo luôn :((
Lại ship về nhà haha.
Uống gần hết menu mà chưa tới quán lần mô.
Trà sữa lần ni rất ngon, vừa miệng, không bị nhạt hay ngọt quá.
Pearl dai, mà mình uống không hết nhét vô tủ lạnh nên sáng mai ăn bị cứng uổng ghê.
Upsize uống ngập mặt :)))
Làn này mình ỏder trà sữa Hokkaido, vị tương tự mùi cafe caramen sữa
Mà ngọt quá huhu.
Mình chuyên order ship về nhà nên vẫn chưa có cơ hội để trải nghiệm không gian của quán, hi vọng sẽ có 1 ngày siêng năng tới quán ngồi :)))
Mình đến Huế trong đợt đi thực tế hồi t3 :) Khu mình trọ thì cũng khá xa mấy quán trà sữa nên phải lên ggmap để tìm. Ở DingTea Bà Triệu thì mặt tiền hơi bé chút nhưng không gian bên trong thực sự rộng rãi và mát mẻ :) Kết ngay từ lúc đặt chân vào, thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt - chất lượng sản phẩm cũng vầy :) Nếu có dịp tới Huế sẽ lại ghé DingTea Bà Triệu <3
Một nơi nhẹ nhàng với nhạc sau cuối tuần làm việc cực nhọc. Mình đến lúc 9h, quán ko vắng lắm. Rất thik không gian ở đây trắng đen kết hợp(cây để bàn hơi bị xấu, quán nên thay các loại cây khác nhau để thêm phần đặc sắc). Mình đến đây gọi trà sữa oolong và trà sữa hoa nhài(tất cả đều trân châu trắng). Nói chung vị ngon và đậm vị trà, ko ngọt lắm(😀mình thik thế 😘). Sẽ ghé lại để uống vài loại khác
Hôm nay đang lang thang khắp phố phường nên nổi hứng ghé vào Ding Tea. Mình order trà sữa hạt dẻ thêm pudding. Nhưng thật sự mình ko hài lòng về thái độ của bạn thu ngân chút nào. Bán hàng cho khách mà vẻ mặt và giọng nói đối với khách hàng cực kỳ khó chịu. Ko biết lúc đó bạn có mệt hay bực tức chuyện gì, nhưng đã làm việc gì ko nên có thái độ như vậy. Ko gian của quán cũng tạm ổn, trà sữa uống được, ko nổi bật lắm. Lúc ra về mình lại thất vọng tập 2, hình như quán ko có giữ xe thì phải, xe mình nằm trong góc, phải tự thân dắt xe khác ra rồi luồn lách vã cả mồ hôi mới dắt xe được. Chung quy lại là lần này đến Ding Tea ko được hài lòng cho lắm.
Địa điểm sống ảo. Lần này đi với bạn uống thử socola. Thực ra thì cũng ngon nhưng mà gần như i đúc milo í. Order xong phục vụ cũng khá lâu. Mấy anh giữ xe nhiệt tình thân thiện
Mình rất thích uống ts, và đặc biệt là dingtea. Và cũng như rất nhiều người, mình rất vui khi dingtea đến huế. Nhân viên cũng vui vẻ thân thiện. Đặc biệt là mình có để ý nhân viên tên Quang Huy thường xuyên chào khách rất là dễ thương và lịch sự. Chúc dingtea luôn có những thành viên như vậy và ngày càng đông khách🖐🏻🖐🏻
Quán nằm ở trung tâm nên tiện cho việc ghé quán thưởng thức trà sữa. Không gian thoáng mát, trang trí đơn giản, tinh tế.Tuy nhiên tầng 1 và chỗ để xe hơi chật, tầng 2,3 thì rộng, đẹp. Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện. Trà sữa ngon, vị tinh tế, có nhiều sự lựa chọn. Giá cả hơi chát 1 tí nhưng mình nghĩ là hợp lý với 1 thương hiệu trà sữa có tiếng. ^^ Tầng 2 và tầng 3 rất thích hợp để chụp ảnh check in, sống ảo.
Các tín đồ trà sữa thì đừng bỏ qua lựa chọn này nhé ^^
Quán có không gian nhỏ, phải để xe bên đường đối diện, ngồi tầng 2 ngắm ngã tư đường khá nhộn nhịp, trà sữa mình thấy vị đặc biệt lắm, khác hẳn những chỗ khác, đậm vị trà í, nói chung đáng để thử, giá cả thua Gongcha tý, tùy loại ^^
Lâu rồi mới ghé lại Dingtea, sẵn dịp bạn có Voucher giảm 10% nên cũng mon men đi theo cho vui. Tới nơi đang order thì bạn nhân viên nhất quyết cãi là 1 voucher sài 1 ly không phải tổng bill. Nói qua nói lại, làm trong lúc order bị sai sót nước. Lúc sau anh nhân viên order có đọc lại nhưng vội tính tiền tụi mình cũng quên không check nước kĩ. Đang bực mình vì vụ voucher, làm gì có chuyện 1 voucher chỉ giảm 1 ly? Mình uống chục quán rồi đời nào có trường hợp này? Khi cả quán cũng đã nói giảm tổng bill mà bạn nữ nhân viên kia nhất quyết nói giảm 1 ly. Lằng nhằng phát bực. Tới lúc đem nước lên thì sai gần hết, trà xanh chanh leo thành trà sữa chanh leo, trà sữa dừa không trân châu lại thành có, ly trà xanh mận có gọi lại thành không. Thôi cũng do 1 phần tụi mình k check kĩ nên k đổ lỗi đc. Tới lúc bạn mình xuống order lại topping thì lại bạn nữ kia bắt bạn mình đi lên lại tầng 3, bỏ cái ly xuống chỗ đẩy nước rồi nhấn nút gì đấy? Trời ơi, nghĩ sao k lên lấy mà còn bắt bạn mình tới bỏ nước, nó có biết chỗ nào đâu mà bỏ? Lúc đem ly hoàn chỉnh lên còn bảo không cho chơi bài. Ủa? UNO là board game chớ có phải cờ bạc gì đâu. Thà nói đàng hoàng chấp nhận, đằng này thái độ khinh khỉnh kêu không bài nghe! Mấy đứa bạn cũng dịu mình xuống bảo do chắc học cùng khoa nên mới cư xử vậy. Còn mình lại thấy không tôn trọng khách!
Rất yêu Dingtea nhưng như vậy thì quá bực
Sẽ suy nghĩ về việc có ghé lại hay không :)
Từ lần thử này tuyên bố rất nghiện lớp mousse của Ding Tea 😂 vị sữa thơm lừng, nếm thử béo mà ngọt dịu rất tuyệt 👍 kết với vị thanh của trà xanh thì hợp lý quá thôi. Mình đến vào sáng chủ nhật nhưng khá vắng, order 5 phút là có rồi. Vì mới ăn sáng no nên chỉ uống size M thôi nên rất lưu luyến hương vị ấy )) mình có thêm trân châu trắng +10k lận nhưng loại này mới thử lần đầu vừa lạ mà rất ngon, dai dai ngọt ngọt. Nhân viên thì chuyên nghiệp lắm, gợi ý cho khách, ăn nói nhã nhặn, phục vụ thân thiện.
Dạo này Huế mưa gió ẩm ương nên ít khách chịu ra ngoài đi chơi, Ding Tea vì thế cũng vắng và order, có đồ uống lên nhanh hơn hẳn. Nhân viên mặc đồng phục và thái độ nhã nhặn, dễ thương, hay tươi cười giới thiệu cho mình lựa món hay topping thêm. Có cả nhân viên trông dắt xe nên cũng đỡ, tuy nhiên chỗ để xe vỉa hè không có mái che nên mưa ướt xe và người cũng toe. Về vị thì ai nghiện trà sữa thì tới đây 1 lần sẽ bu dài dài ý (nếu đủ kinh phí duy trì😂) Các vị trà sữa nổi bật có thể kể đến như Hạt dẻ, Hokkaido, thạch dừa 👍
Dingtea có view trên cao cực kì đẹp luôn nhé. Buổi tối mà ngồi ở ngoài vừa đc ngắm canht vừa uống trà sữa mà gió lộng lộng thì quá tuyệt vời luôn . Mình thấy gia dingtea thì không quá mắc . Menu thì khá là phong phú. Nhân viên phục vụ tốt nhiệt tình
Quán có vị trí khá dễ tìm , view rộng rãi, thoáng mát . Mình uống thử trà sữa chanh dây thì thấy cũng khá ngon, nhưng hơi ngọt . Còn trà xanh chanh dây uống cực ngon, vị trà khá thơm . Trà sữa hoa nhài vị cũng thơm , k quá ngọt . Trân châu trắng với cả trân châu đen ở đây cực ngon , kiểu mình cứ bị nghiện ấy )) . Pudding trứng thì hơi nhạt . Nhân viên thân thiện . Giá hơi chát nhưng đáng để thử
Đúng là đắt xắt ra miếng 😭 Tuy giá cao nhưng chất lượng của Ding Tea thì chắc không cần phải nói nhiều nữa 💕
Hôm nay mình order trà sữa khoai môn mousse và trà xanh Nhật Bản. Hai loại này cũng ngon. Tuy nhiên trà sữa khoai môn đối với mình là hơi ngọt quá. Trà xanh Nhật Bản hơi bị béo một xíu
Mấy hôm trước mình có đi và uống trà sữa hoa nhài và hồng trà mousse. Phải nói trà sữa hoa nhài là best milk tea của Ding Tea luôn í ✨ Trà sữa không quá ngọt mà vừa uống, trân châu siêu siêu ngon, trà sữa còn thơm thơm mùi hoa nhài dễ chịu cực kì. Hồng trà mousse thì vì có lớp mousse nên hơi beo béo.
Cá nhân mình thấy vị ngon nhất là trà xanh kiwi, vị này không có sữa nên uống không ớn, vị thanh nữa.
Điểm cộng của Ding Tea là phong thái phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự. Tuy đi hoài sẽ bị cháy túi nhưng mà nếu chất lượng của Ding Tea cứ giữ vững như này thì mình sẽ ủng hộ dài dài hehe 😂
Quán nằm ngay góc ngã tư đường Bà Triệu. Không gian của quán nhỏ và không được riêng tư lắm, mình thấy hơi chật chội. Không có chỗ để xe, nhất là những lúc đông vào buổi tối. Có hôm mình đến không còn bàn nên phải mua về nhà uống 😂 Nhưng được cái view đẹp. Ngồi trên cao có thể nhìn dòng người qua lại hoặc chụp hình sống ảo cũng rất okie 😊 Hôm bữa đi mình order trà kiwi lô hội uống rất ngon, lượng đường đá theo sở thích. Nhân viên quán thân thiện, hiếu khách.
Lần đầu tới đây là cùng với 2 cô bạn của mình. Phải bảo là đi lúc trưa nên ít khách lắm luôn, bọn mình lên tầng cao nhất, ngồi một lúc thì họ về hết còn mỗi mình bọn mình. Nói chung đi buổi trưa ngồi tám chuyện tâm sự cùng bạn bè. Bọn mình tụ họp nhau ở Ding Tea sau 5 năm không gặp nhau. Vừa vào thì có bảng menu to bự. Mình gọi trà sữa Hokkaido, uống cũng được chứ không ngon lắm, nhưng khi thử những vị khác thì khá là ngon luôn mê ơi là mê. Quán nhiều tầng lắm, có cái không trang trí đẹp như những quán trà sữa khác huhu. Nói chung là không gian thoáng mát, sạch sẽ, duyệt. Mình sẽ tới đây nhiều nhiều lần hơn nữa khi có dịp nha. Nói chung uống rất ok nè.
Đến với ding tea món cửa miệng khi nào cũng Hoa nhài hoa nhài hoài à
Thích nhất vị Hoa nhài ở đây, thơm lừng, đậm đà, không quá ngọt, trân châu đen dai dai rất ngon
Giá cả vừa uống, dinh ziên :)))
Không gian thì cũng oki, hơi hẹp khi đông khách
Nhược điểm là nhân viên giữ xe thấy hơi hờ hợt khi khách dắt xe 1 chút, xe hơi đông xe mình để trong mình đứng dắt bất lâu mà thấy anh đứng nhìn chặp mới lại dắt dùm, thấy cũng hơi khó chịu
Còn mọi thứ ok cả :D
Mình chọn trà nhài size M + thạch nha đam, trong ly có cả trân châu mềm dai và nha đam sật sật ăn ngon mà nhiều ná thở luôn, trà sữa ngon vừa miệng, k bị béo ngậy nên k ngán. Chỗ ngồi bình thường, thoải mái. Cái ly màu xanh bạn mình gọi nước nha đam gì đấy nhưng k uống bao nhiêu vì khá ngọt. Giá cả thì k bàn đến vì đã là thương hiệu nổi tiếng. Nhân viên lịch sự, lễ phép. Có 1 cái bất tiện là lúc mình đi uống nhân viên k đứng ở từng tầng nên muốn xin wifi phải chạy từ tầng 3-tầng 1 để hỏi. Vậy hoy ^^
🥤Lâu lắm rồi Chang mới quay lại Ding Tea ngồi nhâm nhi cốc trà sữa. Hồi trước không thích ngồi Ding Tea lắm do hơi nóng và wifi khá í ẹ. Nay qua lại ngạc nhiên hẳn vì sự thay đổi ở quán. Điều hòa mát lạnh, wifi rầm rầm, nhân viên lại thân thiện, đóng đô cả ngày ở đây luôn cũng được😌. Đợt này Chang thấy Ding Tea vừa update menu với các món đồ uống mới dòng blueberry khá hấp dẫn nên thử luôn: 1 Blueberry Green Tea (49k), 1 Blueberry Milktea (54k) và 1 Coconut Jelly Milktea (45k). Món mới đợt này đúng đỉnh, Chang mê nhất là món trà Blueberry chuẩn thanh mát, ngọt dịu, uống đến đâu mát lòng mát dạ đến đấy🤤. Trà sữa Bluerrry và trà sữa dừa cũng ổn áp lắm nè.
Giáng sinh này tụ tập bạn bè người thân ở đâu nào?
Mau chân tới Dingtea check in ngay cây thông siêu đẹp, quầy chụp hình giáng xinh siêu xinh ngay trước quán luôn nè, không gian 3 tầng rộng rãi, với nhiều hương vị trà sữa cực đỉnh. Nhân viên phục vụ tận tình, và được điểm tốt nữa là mở toàn nhạc giáng sinh nên là có không khí của mùa lạnh giáng sinh cực thích
Quán trà sữa yêu thích 😋 ở đây trà sữa hoa nhài, trà sữa vani, trà sữa hokaido ngon lắm nà. Trân châu trắng là best nhất luôn 👍 phục vụ thấy hơi chảnh, không gian đẹp, giá cả ổn
Hôm nay mình order 1 trà sữa hoa nhài size lớn 70 đường 30 đá về, quán hẹn 1h ship vì ko có shipper, còn nói sẽ dc giảm 20% nếu ship lúc 1h. Mình thì ko vội nên okie, chờ. 12h45 mình gọi lại, bảo thêm topping lô hội giúp thì quán báo là đã đi rồi? Mình hơi chửng hửng tí nhưng cũng thôi kệ. Xong tới thì cũng ko dc discount, nói 1 đằng làm 1 nẻo, 1h ship mình cũng okie, giờ giao tới lại ko dc?? Ủa vậy thông báo cho mình làm chi? Đã rứa còn bị nhạt nữa, chất lượng ko hồi kia. Lâu mới uống 1 lần mà thất vọng kinh khủng!
- Lần đầu tới uống thì thấy không ngon lắm. Nhưng lần sau thì thấy khá ổn.
- Trà sữa hạt dẻ khá ngon, hơi ngọt (vì mình quên không nói giảm đường), trân châu trắng siêu ngon.
- Socola nóng vào 1 buổi sáng mùa đông luôn perfect
lần thứ 2 ghé vào đây ,tới cái là nhân viên giữ xe hỏi han , đi về cũng dắc xe ra tận nơi :)) chu đáo từ phút đầu vậy đấy
tới gọi đồ thì băn khoăn k biết gọi gì nên hỏi " đây có chi ngon chị hè " chị kể 1 dãy đồ ra :)) trong đó có hoa nhài lúc trước mình uống thấy ngon lắm , vậy là kêu 2 ly hokkaido thêm pudding , tầm 85-90k ấy @@ k nhớ lắm , lần này đi sớm nên ngồi cái góc có cây lúa thích dã man ^^
- trọng tâm : ly hokkaido cũng ngon vừa vị , nhưng " riêng " mình thấy thì k ngon bằng trà sữa hoa nhài , lần sau sẽ tới test đồ uống tiếp :))
ngon tuyệt vời các bạn :)) trong ảnh là hồng trà sữa với trà sữa hoa nhài ấy , mình uống ly hoa nhài thấy thơm ơi là thơm :)) ngon tuyệt vời ấy , ly màu trắng á , mình ngồi tầng 3 hay 4 j ấy quên r , ngắm đường xá view rộng dã man :)) đẹp lắm , tuy giá cũng hơi cao với ly trà sữa nhưng mà nó ngon :)) ít gì cũng uống 1 lần chứ nhỉ :)) chuẩn bị qua highland thử nữa :))
Lâu rồi mới uống lại ở đây, đúng là trà sữa hokkaido của bất kỳ chỗ nào cũng không qua mặt được Ding tea, đối với mình là vậy. Vị ngon vẫn như trước, đã vậy uống 1 ly còn được khuyến mãi 1 mực bento, hài lòng lắm luôn, nhân viên giao nhanh cực. Tóm lại, vẫn mê Ding tea như ngày nào
Lâu lâu nổi hứng lên dingtea ngắm đườnh xá các kiểu thay đổi tâm trạng 😂 khách dạo này cũng không dày đặc lắm giống hôm bữa khai trương. Mình chưa ngồi ở trong nhà lần nào nên chả biết ở trong ra sao nhưng phía ban công thì khá hợp lòng hợp dạ vs mình. Không gian rộng rãi, thoáng, nói chuyện bà tám thoải mái. Mình thử trà hokkaido, vị sữa thơm hơi ngậy, trà khá thanh, ngọt dịu, cân một mình 2 ly mới đã ơ ❤️
Hôm nay bỗng thèm uống dingtea nhưng nhát đi với lại trời mưa nữa nên đã ship về nhà uống. Mình ship 2 ly cho mình với thằng em. Một ly trà xanh xoài và một ly trà sữa mật ong. Trà xanh xoài vị trà rất thơm và ngon. Trà sữa mật ong mình tưởng ngọt nhưng không ngờ nó rất ngon và vị ngọt vừa đủ. Và trân châu mềm và dai. Tóm lại là rất ngon mặt dù giá tiền hơi đắt nhưng thức uống ngon. Mình rất hài lòng.
Trà sữa ở đây ngon nổi tiếng rồi nhỉ. Tuy so với những quán khác thì giá hơi đắt, nhưng mình lại thấy giá cũng vừa tầm với đồ uống thôi, vì đồ uống ở đây quá ngon đi mà. Decor quán khá thoáng, đẹp và sạch sẽ. Chụp ảnh sống ảo thì miễn chê nhỉ. Chỉ tiếc 1 điều là Dingtea không bán các món ăn vặt nữa thôi là phù hợp.
Biết Ding Tea lâu rồi nay có code deli nên order cho biết luôn. Mình order trà sữa hoa nhài bonus thêm trân châu đen,trân châu trắng và lô hội. Size M thôi uống max phê, cho chừa cái tội thèm trà sữa đi. Vị cực kì ngon, nghiền kiểu ni chắc cứ viêm màng túi hoài i lẫn. Đặt Deli nên đợi khoảng 20 phút, do nhà khá xa thôi. Bữa ni cứ lên cơn nhác thì cứ dựa vào Deli thôi ahihi
Mưa xối xả nên ghé quán trú mưa:)
Dừng xe đả thấy anh nhân viên cao cao che dù ra đón liền, nhẹ nhàng, thân thiện cái gì đâu:)) ở đó củng có 1 anh nữa để giữ xe.
Vào quầy ord nước thấy hành lang khá nhỏ, bàn ord hơi bừa bộn, thấp. Nhưng được cái menu dán trên cao bật đèn sáng dễ nhìn:) khi ord nước mình chọn trà đào đen và trà xanh mousse.
Phần nước uống, Peach slice black tea( M) 39k uống rất ngon, không ngọt nhân tạo như những quán mình uống trước đây, lát đào ăn tuy k giòn nhưng khá ổn:) cho dù ord trà đào thì chọn hơi bưa: trà đào đen hay gì đó, có lát đào k:))
Classic green tea- mousse( M) 35k gồm phần trà và mousse ở trên. Mình thấy trà uống rất bình thường, khẩu vị mình thì k thích lắm. Phần mousse béo ngậy, ngon, ngọt, siêu thích, kiểu dạng như được uống lại sữa bột hồi còn nhỏ mẹ hay khuấy r á:))
Quán có 3 tầng, tầng 1 để ord, tầng 2-3 dành cho khách ngồi. Tầng 2 phông trắng bàn ghế trắng chụp hình khá đẹp, phần ban công view ra được ngả tư. Tầng 3 thì theo phông đen, chia làm 2 bên, một bên thoáng đảng bởi ở ngoài trời, một bên thì phòng có điều hoà.
Nhân viên phục vụ thân thiện, vui vẻ.
Dạo này uống trà sữa ở đâu cũng không thấy hài lòng và yên tâm, vừa giá tiền mà vẫn chất lượng nên tối nóng trời xê mông vào đây. Đúng vào cái là mát lịm tim hà. Nhân viên ở đây toàn trai ai cũng dễ thương và nhiệt tình đúng kiểu chuyên nghiệp luôn. đi bên cạnh trai mà tim mình cứ tưng tưng vì giai đẹp. Mình mê món trà sữa hoa nhài đây sương sáo ở đây, cơ mà giảm khoảng 30-50% đường nữa là ngon lắm luôn ^^ sau ni rủng rỉnh lại ghé uống quài :v bớt 2 bữa trà sữa vỉa hè là có bữa dingtea ngon r :v
Tới đây hai lần mà lần mô cũng ưng ý cả. Trả sữa ở đây ngon khỏi bàn rồi. Lần đầu với nhỏ bạn thì mình order trà sữa hoa nhài. Trà sữa vị ngon, béo béo, thanh thanh có thêm chân trâu trắng. Chân châu trắng ngon cực, mềm mà dai chi lại á. Lần hai thì đi với chị và mấy con em. Lần ni thì mình order socola đậu đỏ. Socola đậu đỏ cũng ngon, đậu đỏ mềm, bở. Em mình hắn kêu trà đen mật ong chi đó thì thấy vị cũng ngon, tạm ổn. Sẽ ghé khi rãnh.
Quán nằm ở ngã cua lê quý đôn và bà triệu, khá dễ tìm. Có 3 tầng và thích nhất là ngồi tầng 3 vào buổi tối có thể ngắm cảnh bên dưới. Mình hay gọi trà sữa hoa nhài và trà xanh sữa.
Trà sữa hoa nhài ở đây ngon cực, vị nhè nhẹ thanh thanh, nói chung là rất ngon và rất thích. Trà xanh sữa cũng ngon nhưng k có vị trà xanh đậm cho lắm. Còn trà sữa hokkaido hơi ngọt và vị thì không được ngon cho lắm 😂😂
Khai trương cả năm rồi mà ngày nào lượn qua cũng định bụng vào uống mà thấy đông nên lười vào, hôm đi vs bạn thấy khá vắng nên tranh thủ vào uống xem sao, mình oder trà sữa hoa nhài và trà sữa trân châu, thêm pudding, cảm nhận của mình
-view khá đơn giản, 3 tầng nhưng khách ngồi tầng 2,3 tầng 1 để oder, tầng 2 có máy lạnh nên mình ngồi, tầng 3 khá đông, nói chung là tối giản hết mức, chả thấy decor chi luôn, hơi bất tiện k có thùng rác vứt hoá đơn vs bao đựng ống hút
- nhân viên tạm đc, đi trúng hôm mình oder món nào cũng k có, cũng k giải thích vs khách nhiểu, mình đi lần đầu nên cũng khá lóng ngóng
- trà sữa đáng uống, ngọt vừa phải, pudding thêm cực nhiều, vị gì cũng ngon, rất đáng tiền bỏ ra
Có điều kiện sẽ ghé lại :)
Ở đây mình chỉ ms thử được 3 loại: hồng trà, ts hoa nhài vs trà sữa dứa.
🍗trà sữa hoa nhài là thuộc dạng hot của dingtea rồi. Trà thơm siêu cấp, ngọt vừa phải, k bị ớn quá, trân châu dẻo, vị caramen rõ, ngọt vừa.
🍗trà sữa dứa thì mình k thấy mùi trà hay sữa luôn. Uống giống nước ép dứa. Trà sữa này thì k bao h bị ớn luôn ấy, chua chua ngọt ngọt. Uống lâu lâu còn ăn được cả dứa ở phần đáy cốc
🍗hồng trà thù chak là loại mình thích nhất luôn, k ngọt vs nồng mùi như hoa nhài. Hồng trà ni hn hơi chát chát mà thơm dịu dịu mùi trà. Do mình thích nhạt nhạt nên yêu loại này còn bạn mình thích ngọt nên hợp vs hoa nhài hơn
🍗nhân viên vs quán ở đây thì siêu dt ấy. Quán trang trí đẹp, điều hoà bật vừa phải k quá lạnh. Nhân viên max nhiệt tình: mình mua bánh bông lan tới quán ăn, nhân viên lịch sự hỏi có thìa chưa để các bạn ấy cầm lên cho. Siêu iêu ❤️❤️❤️
Nghe ng ta đi mk cx đi theo. Nằm ở đg BT bên cạnh Rhulm nên khá dễ tìm. Mk vào đây vào dịp Tết, quán cx khá ít ng. nhân viên thì nhiệt tình chu đáo. view cx đc. mk ngồi ở tầng 3 ngoài trời khá mát mẻ và thoáng. mk gọi 1 trà xanh sữa & trà sữa vị hoa nhài cả 2 đều bỏ trân châu trắng size M ht 84k. Giá cx gọi là tạm khi lâu lâu uống 1 lần. về trà sữa thì hơi ngọt uống sẽ dễ ớn còn trân châu trắng thì khá ngon. Nchung là tạm ổn , cx đg pv có ghé DT nx hay k
Kiểu như vô dingtea là vô một thế giới khác )))))) trà sữa thì phải gọi là đỉnh )))) khi tê kh có delivery thì bất tiện thiệt nhưng giờ thì thoải mái rồi ))))) ở đâu cũng có thể có được dingtea. Và đặc biệt các anh chị nhân viên dễ thương cực nhaaaaa. Giá cả cũng có hơn một vài chỗ nhưng bù lại chất lượng 👍
Mình đi uống trà sữa với mấy đứa bạn, hội ý một lúc thì quyết định đi uống ở quán này.
Nhìn thì nhỏ vậy thôi chứ bên trong cũng rộng lắm :3 mình gọi một ly trà sữa hoa nhài có thêm trân châu là 37k. Chờ trà sữa thì khá lâu, chắc cũng tại đông ấy mà.
Trà sữa uống rất ngon, không ngọt như mình tưởng nhưng rất hợp vị. Thêm trân châu 4k, trân châu thì mềm, tròn, nhiều, ăn sựt sựt vui miệng phết.
Quán thoáng mát, nơi lý tưởng để chụp vài tấm ảnh sống ảo :3 nhân viên khá nhiệt tình, thân thiện. Mình nghĩ 37k một ly như này thì không đắt lắm đâu, tiền nào của nấy mà hihi
Đây là lần đầu tới ding tea. Mik tới vào buổi tối thấy vẫn rất đông khách. Mình lên tầng hai thì hết bàn nên lên tầng ba ngồi view ngoài trời. View ngoài trời thoáng mát. Mình gọi 1 trà sữa chanh dây+ trân châu trắng,1 trà sữa chocolate , 1 trà sữa chocolate đậu đỏ, 1 yogurt dâu và 1 trà đen mật ong. Chờ hơi lâu vì quán cũng đông khách mà. Nhân viên thì nhiệt tình và chu đáo. Theo mình cảm nhận thì trà sữa chanh dây và yogurt dâu hơi chua quá, trà đen mật ong , trà sữa chocolate và chocolate đậu đỏ đều ngon. Có điều mình thấy chocolate đậu đỏ thì ngon nhất.
Hallo ~!
Uống trà sữa Ding Tea nhiều và thử cũng nhiều vị rồi mới viết bài Review :)
Trà sữa Dingtea với tớ không hợp vị cho lắm... tớ uống vị nào cũng không hết một ly và hay bị khó chịu >…<
Dù uống qua khá nhiều vị nhưg vẫn không thể thích ứng được !
Nhưng bù lại quán có view đẹp, background đẹp. Hợp để sống ảo chụp choẹt
Ưng nhất tầng 2 và phần hành lang ngồi ngoài tầng 3
Tớ chưa bao giờ gặp trường hợp nhân viên không thân thiện nên tớ vote cho các bạn nhân viên vui tính 1 vote
Vậy thôi ;) Love ❤
Uống Ding Tea từ thời quán mới khai trương. Thời gian đầu là cực nghiện luôn, vì vốn Ding Tea là 1 thương hiệu trà sữa nổi tiếng nên thức uống ở đây rất là tuyệt. Sau 1 thời gian thì hôm nay mới vô quán uống lại 😝 Đứng order thấy có trà sữa Hokkaido, nên mình cũng gọi luôn, bạn mình thì gọi trà sữa olong. Kêu thêm 2 phần trân châu trắng với kem cheese nhưng vì không có kem cheese nên mình gọi thêm 2 phần kem chi đó khá lạ (hình đầu tiên) Trà sữa olong của bạn mình rất ngon, vị thanh thanh, không ngọt mấy, kem gì đó mình kh nhớ tên khá mặn 😓 Còn trà sữa Hokkaido của mình vị rất ngọt, có lẽ giảm phần đường đi thì trà sữa sẽ rất ngon, uống cứ như vị kẹo cafe mình hay ăn í. Quán vẫn rất đông, nhân viên thì tận tình. Anh nhân viên quá nhiệt tình luôn, luôn dắt xe cho khách, rồi cứ hay nói "để đó anh dắt cho" Nếu có cơ hội mình sẽ ghé quán trong lần tiếp theo ❤️
Xin lỗi quý vị và các bạn tôi cho rằng đây là ý kiến riêng tôi tôi ko thể biết đc các bạn nhận xét ra sao nhưng tôi
: không thích và sẽ không bao giờ tới lần thứ 2 tại quán này
hóa chất
hóa chất
Vị trí tốt ở trung tâm thành phố, chỗ gửi xe hơi chật, nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện, lễ phép, lịch sự. Thức uống ngon, đậm vị, giá hơi cao xí bù lại chất lượng thì tuyệt vời xứng đáng với giá tiền phải bỏ ra. Không gian hiện đại, checkin sống ảo các thứ. Thức uống lên nhanh đợi tầm 6,7' là có r, rất thích ngồi trên tầng 3 có thể ngắm view thành phố luôn. Dạo này có thêm gong cha nữa nhưng vẫn thích dingtea hơn💕 Luôn ủng hộ ding tea!
Từ hồi đến Huế đến h mình chỉ uống trà sữa Ding tea, nay uống thêm Gongcha nữa. Cơ mà mình vẫn thích Dingtea hơn, trà sữa và trân châu chất lượng, trà sữa ở đây có vị béo và vị ngọt rất vừa miệng, mình rất thích Hokkaido thêm trân châu đen, trân châu trắng mình thấy ko có gì đặc biệt và mình vẫn thích trân châu đen hơn. Nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình và niềm nở. Thứ 2 4 6 còn được giảm 10% cho take away. Like Dingtea :)
Trà sữa trà xanh ( 1/3 đường )
Dù có đi đâu thì mình cũng chỉ chọn vị trà xanh này nhưng chưa có chỗ nào làm mình hài lòng như ở Ding Tea về vị trà của nó. Thơm đậm mùi trà, ko bị ngọt quá như ở chỗ khác mặc dù đi đâu mình cũng dặn ít ngọt.
Fan khá là thân của dingtea 😝
Đồ uống thì ngon, view thì đẹp 👍
Thử rất nhiều loại mà loại mô em cũng ghiền hết :))
Trà xành thì vị chanh leo, dâu tây, kiwi, nho đều ngon
Sữa chua uống thì có dâu tây vs chanh leo
Trà sữa thì e thích vị chanh leo, socola, matcha đậu đỏ
Vs dingtea e thuộc team Chanh Leo ❤️ vì vị chanh leo ở đây thực sự rất khác so với ở chỗ khác. Đảm bảo k làm mấy bạn thất vọng nè 👍
Lúc mới mở ngày nào cũng đến quán uống. Quán nằm ngay góc Dương Văn An và Bà Triệu, view ngồi ngoài nhìn ra rất ổn. Thức uống ngon đặc biệt là trà hoa nhài ở Dingtea mùi vị không nơi nào có được. Pudding ngon béo, 5k/phần nhưng rất nhiều, trân châu đen 5k/phần dai, ngon, ngọt, trân châu trắng 10k/phần cũng rất ổn. Kem mousse ngọt, không có vị mặn 10k/phần. Thức uống đá hay nóng đều rất ngon. Sau này ít ghé quán hơn, quán không sạch sẽ lắm, không gian nhỏ chật chội, ồn ào và không thoải mái, điều hoà 2 chiều nhưng mùa hè thì không mát, mùa đông thì không bật sưởi. Quán nên thiết kế lại cửa tự đóng, phòng điều hoà những khách đi vào không có ý thức đóng cửa thành ra không mát. WC hư bao nhiêu tháng rồi không sửa, không hút, bẩn. Đề nghị quán xem lại và sửa chữa.
Mình thường xuyên uống dingtea , vì cái cớ gì mà hấp dẫn đến vậy nhỉ ?
✔️ trà sữa rất rất ngon , mình hay uống hoa nhài , oolong , đường đen , hokkaido , trà xanh nhật bản và mới thử trà lạnh hạt chia
Uống trà sữa ở dingtea cũng như uống gongcha tuỳ theo vị mà bớt1/2 hay 1/3 đường . Mình cảm thấy trà sữa hoa nhài , olong, hokkaido của quán là ngon nhất đi kèm với các topping như trân châu đen ,puding trứng hay chân trắng thì tuyệt vời . Thạch rau câu ( sương sáo ) của quán lại k ngon bằng bên gongcha , kể cả kem sữa , bột béo bỏ quá nhièu mà lại ít phomai khiến cảm thấy k được ngon !
✔️nhân viên cũng dễ thương nhiệt tình . Toàn cao to đẹp trai :))) gái thì cute
Giá cả bình dân hợp túi tiền
Trước khi có royaltea thì dingtea là quán trà sữa yêu thích của mình. Ở đây chỉ uống mỗi jasmine green milktea. Ngon lắm á. Mà bữa nay uống thử thì lại thấy k ngon nữa, cảm thấy lạt lạt k vừa miệng nữa
Mình sống ở TP.Biên Hòa và Sài Gòn khá lâu nên đã quen vị trà sữa ở đó. Còn ở ngoài Huế nếu nói đến trà sữa thì phải nói rất là tệ. Nên đi đâu mình cũng tránh gọi trà sữa.
Hôm nọ tới đây mình gọi trà hoa lài , lớp ván sữa khá thơm nhưng hình như cho quá nhiều bột sữa chứ không phải phô mai để làm béo và thơm, không lẫn đi đâu được, nó ngon nhưng bỏ quá nhiều thành ra mùi vị rất khó chịu.
Không gian xinh xắn khá thú vị, nhân viên thì cũng tạm ổn.
Dingtea thì quá nổi tiếng 💚 trà sữa rất ngon, view ngay trung tâm thành phố, quá trang trí đơn giản mà đẹp hợp với giới trẻ hiện nay 💚💚 Rất ngon 💚💚 Rất thích 💚
Lần thứ 2 mình uống dingtea
Lần đầu uống trà xanh nhật bản trân châu pudding thấy cũng ok
Mà lần thứ 2 này mua về nhà uống trà sữa hokkaido thấy ớn kinh khủng, mình có thử trà sũa hoa nhài của con em thấy ngon quá mức cho phép luôn ý
View quán rất dễ thương mình thấy tầng 3 đẹp hơn tầng 2. Tầng hai tui màu tráng đẹp nhưng hơi nhàm chán...
Nhưng dù sao DINGTEA cũng ok nhất trong các quán trà sữa mình đã uống☺️
Mình uống ts khoai môn ở đây thấy uống xong có vị chát chát nhỉ . Với trân châu mình đã thử 2 lần có vị là lạ , mình uống gongcha thì không thấy mùi này và mình ko thích mùi trân châu ở dinhtea chút mô hết. Mình đã thử 2 lần ở đây nhưng mà không được ngon giá cũng bằng gongcha rồi. Mà ở gongcha thấy yên tâm về chất lượng hơn
Đồ uống ở đây khá ngon, mình kêu một ly trà sữa Hạt dẻ bỏ thêm trân châu trắng, vị hơi ngọt do mình bỏ đường bình thường, do đó bạn nào không thích ngọt nên giảm bớt lượng đường. Còn trân châu thì ngon rồi, có độ dai vừa phải 👍 Mình ngồi ở tầng 3 và thấy quán hơi chật hẹp, có vài cái bàn bị lung lay nên quán cần xem lại, view ở ngoài tầng thượng khá đẹp, có bức tường khá xinh và bạn có thể chụp hình ở đó. Có thể sẽ quay lại.
Trà sữa ngon,không gian rất thoáng,nhiều tầng,vị trí rất thuận lợi dễ tìm .nhân viên rất nhiệt tình chu đáo. Giá cả khá ok
Trà sữa ngon,không gian rất thoáng,nhiều tầng,vị trí rất thuận lợi dễ tìm .nhân viên rất nhiệt tình chu đáo. Giá cả khá ok. Trà sữa ngon,không gian rất thoáng,nhiều tầng,vị trí rất thuận lợi dễ tìm .nhân viên rất nhiệt tình chu đáo. Giá cả khá ok Trà sữa ngon,không gian rất thoáng,nhiều tầng,vị trí rất thuận lợi dễ tìm .nhân viên rất nhiệt tình chu đáo. Giá cả khá ok Trà sữa ngon,không gian rất thoáng,nhiều tầng,vị trí rất thuận lợi dễ tìm .nhân viên rất nhiệt tình chu đáo. Giá cả khá ok
Trà Ôlong của dingtea vị khác với những nơi khác!
Vị nồng, đậm vị nên khi uống cùng kem mousse thì rất ngon.
Trời nắng oder 1 cốc cùng trân trắng uống rất đã khát!
Chiều nay mình đặt trên foody 3 ly, 1ly trà sữa hoa nhài size M, 1 ly trà sữa trân châu size L thêm trân châu đen nhưng vì hết trân châu đen nên thay bằng trân châu trắng vẫn chấp nhận được, còn 1 ly trà ô long sữa size L thêm trân châu trắng với kem mouse nhưng lại không thêm kem mouse vào. Mong quán lần sau chú ý hơn.
Uống xong mới nhớ chụp cái hình đăng bình luận 🤣
Hôm nay thấy dingtea khuyến mãi liền nhanh tay order một ly trà sữa hoa nhài size L thêm trân châu trắng nhai cho sướng mồm. Huế trở mình trời lạnh hơn thì phải, bỏ 2/3 đá thấy buốt hết cả người. Trà sữa dingtea để 50% đường là uống vừa, ai thích ngọt lịm thì để 100%, còn thích ngọt vừa phải, thơm mùi trà thì vậy vừa ngon rồi. Thích béo thì chuyển sang hokkaido. Trà ở đây cũng ok, trà tắc và kiwi thêm thạch dừa cũng là lựa chọn không tồi.
Ding là quán trà sữa mà mình hay mua lúc mình đi học thêm. Món uống mà mình thích là trà sữa oolong mà lúc mình thử thay đổi món sang kem cheese thì thấy nó quá ngọt mặc dù mình bỏ 50 đường 100 đá. Mình thấy hơi thất vọng
chuyện là mình rất thích trà sữa Dingtea, Đặt biệt trà sữa Dingtea đậu đỏ, vị của nó rất bùi bùi, thơm vị trà sữ truyền thống đặc trưng của Ding Tea, mình viết để các bạn có thể thử một lần vị này🌝🌝
Vì luôn tò mò và mong đợi xem vị của trà sữa Dingtea ntn nên hôm nay quất luôn hai li hai vị hot nhất của quán là ts Hoa Nhài và Hồng Trà 😎 phải nói là hút 1 cái thôi mà tâm hồn lên tận thiên đường luôn 😂 mình order tận nhà ✌ giao hàng nhanh, thạch nhiều và vị vừa phải ko quá ngọt.
Nói chung là PERFECT!!!!
Trà sữa Ding tea thì không bàn cải rồi. Ngon và chất lượng.
Trà sữa hokkaido, trà sữa hoa nhài thì ngon, trân châu trắng giòn, dai.
Trà sữa trà xanh đậu đỏ nhật bản thì đắng thôi rồi, không cách gì uốg được.
Giá có hơi chát xí mà chất lượng thế thì vẫn ok.
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình.
Quán cực đông khách. Không gian trong quán rất đẹp. Trà sữa làm ngon, có trân châu trắng uống rất thích. Phục vụ quán nhanh nhạy, tận tình. Giá hơi đắt nhưng phù hợp với chất lượng và không gian của quán. Là một địa điểm lí tưởng để chụp hình "sang chảnh",