Hôm qua có code giảm giá 35% nên mình với đứa bạn cùng phòng order về uống cho đỡ thèm :v
Rút kinh nghiệm n lần gọi trà sữa qua Deli đều bị "không có đá" nên hôm nay mình giảm hẳn 70% đường luôn cho nó đỡ ngọt khé cổ như mọi lần luôn, ai dè cái hôm nay đá không luôn, uống nó nhạt thếch nhạt thèo luôn :v Thiệt là đau lòng quá đi mà ????
Quả thật trà sữa vị hoa nhài là phải uống càng ngọt càng ngon nha, nó mới ra vị trà sữa ???? Còn mà 30% đường mà 100% đá là uống chán lắm luôn á ????
Sữa chua uống vị trà xanh thì cũng khá là ngon, kể cả 30% đường 100% đá cũng vẫn còn ngon. Mùi trà cũng thơm, không bị mùi sữa chua lấn át. Mình khá là ưng cái món này luôn á.
Nói gì nói chứ mà Ding Tea trà sữa khoai môn vẫn là best :v
À mà nay có cái nắp hồng hồng nhìn cưng thế :v
????Vị trí: quán nằm mặt đg nguyễn xiển, ngay đầu đg nguyễn trãi giao nhau, chỗ để xe rộng rãi, có nhân viên chông xe
????Không gian: quán có 3 tầng, tầng 1 chủ yếu order, tầng 2 và 3 thì khá rộng, chỗ ngồi thoải mái, sắp xếp hợp lý, trang trí ổn
????Đồ ăn: trà xanh đào pha vừa miệng, thơm và k bị ngọt quá. Trà xanh sữa uống khá ngon. Trân trâu mềm, pudding tan trong miệng
????Giá cả: hầu hết là từ 35k đến 50k tuỳ chọn toping
????Phục vụ: nhiệt tình, thái độ tốt
Nhìn cái cốc trang trí thấy k ưng lắm rồi vì phần kem xíu xíu xong rưới siro dâu vào mình k thích lắm :)) Uống thử vì cái vị dâu... CHUA ơi là chua ))) vị nó k giống sữa vinamilk dâu đâu mà kiểu thiên về yogurt gì đó nchug vì vốn đi tsua kbh mình gọi dạng này rồi nên k thích lắm.
May có lớp kem ở trên kéo lại. Kem gọi là creamy nhưng k phải dạng ngọt mà hơi mằn mặn, ngoáy lên cũng k tan trog cốc cơ ))
Nhưng gộp lớp kem+ts dâu lại mình thấy chưa đc hài hòa lắm. Ncl thử cho biết với hôm nào thèm chua lắm mới uốg đc hết cốc này đấy.
Giá rổ 53k cũng k phải dạng vừa đâu..
Mình có cái voucher tặng 1 trà kim tuyền size M, đến quán gọi thêm trân châu trắng mà cái nước quá ngọt, cứ nợ nợ đường, nói chung là đối vs cá nhân mình trà kim tuyền không ngon, còn trà sữa vị nhài thì ngon tuyệt
Nhân viên trong quán nhiệt tình,làm đồ nhanh,thân thiện,cởi mở.
Quán nằm ngay mặt đường nên không khó khăn trong việc tìm địa điểm,có chỗ gửi xe.
Quán khá đông khách,bày trí bối cảnh ổn.
Đồ uống tạm ổn (tuỳ vào từng loại),trân trâu nhiều,giòn,giá cả hợp lý.
Giá: từ 35k-50k
Quán có 3 tầng,tầng 1 là quầy cho nhân viên ngồi nên coi như chỉ có 2 tầng cho khách, tầng 3 thì có điều hòa nhưng không bao giờ bật.Mình đoán là không bao giờ luôn vì những ngày hè nóng 37 độ ntn mà vẫn không bật thì chắc mùa đông cũng không bật rồi.Tầng 2 có 2 mặt là cửa sổ, mặt hướng ra đường thì là kính, không có rèm, nắng chiếu vào nóng kinh khủng mà điều hòa thì bật như không.Khách đến ngồi thì chụm lại ngồi giữa phòng với nhau chứ những chỗ gần tường có cửa sổ ntn là chịu chết.Nói chung là từ nay hè mình sẽ không tới đây nữa mặc dù nhà gần
Mình order 1 cốc Trà nhài sữa, quán ship đến cho mình 1 cốc trà nhài không sữa, trong khi rõ ràng trên nhãn gắn là "Trà nhài sữa"
Ngay khi nhận được đồ mình gọi đến quán và yêu cầu ship lại, mình còn chưa uống chưa động vào tí gì luôn, mình cũng chẳng cần phải khuyến mại hay gì chỉ mong đổi được cốc của mình là được
Nhưng quán không đổi vào bảo mình uống cốc các bạn pha nhầm