- Lại là trà sữa . Bây giờ ngày nào không uống cứ thấy thiếu thiếu .
- Quán nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi , ba tầng to đẹp nhiều chỗ ngồi . Khi nào mình muốn ngồi trò chuyện chém gió giết thời gian thì hay ra đây vì không gian rộng và nhiều chỗ ngồi tha hồ tụ tập bạn bè . - - - Dingtea thì nhiều cơ sở rồi nhưng mình vẫn kết chỗ này vì theo mình ở đây pha chế khá chuẩn lượng đường đá .
Giá thì dao động khoảng 50k nha .
Đã cố cai rồi nhưng không nhịn nổi 2 tuần☺. Thế là vẫn phải tìm đến trà sữa để thỏa cơn vật. Hôm nay mình chọn dingtea trong vô số hàng trà sữa đơn giản vì giá thành khá rẻ và cũng dễ uống với menu khá phong phú. Trong cái rủi có cai may. Mình đặt qua delivery now đúng lúc quán hết trân châu đen dù khoảng cách rất gần nhưng phải chờ hơn 1 tiếng để quán làm trân châu nhưng bù lại trân châu mới làm ngon, mềm và rất thơm, he he . Thôi thì cũng bõ cái công chờ đợi.
Hôm nay mình quyết định đặt một món mà mình vẫn luôn muốn đặt nhưng mà mình thấy là nó có vẻ béo đó chính là món chocolate classic đồ uống này thì mình đi kèm với trân châu là hợp nhất và nó không hề béo và ngọt lắm như mình nghĩ nó ,có vị socola rất là rõ và nó không chỉ những vị đường ngọt sắc như những hãng khác... mọi người nên uống thử tại vì hai lý do đơn giản là thứ nhất nó ngon và thứ hai là nó khá rẻ so với những đồ uống socola của những hãng khác!
[DING TEA]
Ngon.
Hết.
Đã uống Nước kiwi lô hội, nước vải, trà sữa hạt dẻ, trà sữa Hokkaido... k nhớ nữa. Đều thấy ngonn
Giá: 35-50k
_________________________________
Giao sai hàng cho khách.Liên hệ thì yêu cầu khách chờ mấy tiếng đồng hồ. Khách đề nghị ghép vào đơn hàng khác đang đặt ở cửa hàng để ship đi luôn thì phản hồi e đang trên tầng va tiếp tục yêu cầu khách chờ. Đồng ý là đnag chạy chương trình đông khách k kiểm soát đc nhưng việc yêu cầu khách chờ lâu như vậy thì không biết phải nói thế nào ngoài 2 từ bức xúc
Cảm giác thất vọng khi gọi đồ . Đặt gọi 8 cốc mà 1 cốc trà sữa vị nho . Chả thấy sữa đâu mà chỉ toàn nước với đá . Chắc chẳng dám bao giờ đặt kiểu này .
Vị trà đậm, sữa không béo lắm nhưng mình thích cảm nhận vị trà như vậy hơn. Nếu sữa quá béo thì không còn thấy vị trà nữa. Trân châu dai và ngọt sẵn, cũng khá ngon. Gía cả cũng rẻ hơn những thương hiệu khác một chút. Nói chung là gần nhà nữa nên cũng ổn, sẽ thuận tiện để ghé.
Thức uống yêu thích
- Chất lượng : mình thường uống trà đen, trà vẫn có vị chát của trà thêm vị hoa quả như dứa, vải, mận... rất thơm ngọt vừa phải
- Giá cả : so với nhiều hãng trà sữa thì ding tea có giá hợp lý, vừa túi tiền
- Nhân viên : phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình
Mình thấy ding tea uống ngon, loại trà nào cũng ngon và dễ uống, trân châu đen mềm dai, trân châu trắng giòn thơm, rõ vị trà.
Ngoài thử những trà sữa khác thì mình vẫn trung thành với dingtea )