M có đặt 2 e matcha đậu đỏ và hồng trà kem mousse.
➡️E matcha uống vừa, ngon; trân châu ổn
➡️E hồng trà hơi nhạt, vị trà ko rõ cho lắm, trân châu ổn.
⏭Tóm lại 2 cốc uống bth.
????????????
Hôm ấy rảnh rỗi nên mấy chị em ở công ty rủ nhau order trà sữa về để uống. Thấy quán dingtea này cũng gần công ty nên mọi ng quyết định order về. Bọn mình order qua now nên đồ dc giao khá là nhanh. Uống dingtea ở khá là nhiều nơi r nhưng lần này thực sự là thất vọng. Thứ nhất là quán toàn cho thiếu topping thôi, 1 số cốc có 2 topping nhưng chỉ đc 1 loại. Trà thì pha thực sự là k ngon. Mình chọn full đường và 1/3 đá mà thấy vẫn nhiều đá qá, uống n cứ bị nhạt
Cuộc đời trớ trêu, 3 ngày 3 trận trà sữaaa. Cũng rất là cố gắng cam chịu lém rùi mà hnay đi làm sếp lại khao trà sữa cả làng, nghĩ nát óc ra cuối cùng lại chọn trà sữa Quốc Dân Ding Tea ????????
Mọi lần là nhài sữa, đen xoài, đen đào.. lần này mình thử loại chưa thử bao giờ, là trà sữa lô hội. Tên thì ko mới đâu nhưng cũng thử thay đổi xem sao :)) Mình gọi sz M thêm tc đen và thạch rau câu, 70 đường 47k. Thực chất trong này đã có nha đam rùi nên tc đen ko cần thiết lắm, cũng ko hợp nữa, tự nhủ lsau sẽ mix chuyên nghịp hơn ))) trà vẫn thơm như ngày nào, hơi ngọt chút, lô hội mềm, dai vừa phếtt.
Tuy cốc mình rất ổn nhưng cốc bạn đồng nghiệp mình thiếu mất topping, trên cốc vẫn ghi rõ ràng mà lại thiếu, hy vọng là sự cố 1 lần này thôi.. ????
Trong các loại trà sữa thì không thể bàn ding tea, dòng trà sữa nổi tiếng đất hà thành và cũng có giá khá là đắt đỏ. Chỉ khi nào quán có chương trình hay trên now có mã gì mình mới đặt số lượng nhiều ở quán để uống-kinh tế eo hẹp hjxhxj. Phải nói là trà ô long, trà kem chese ở quán vẫn là ngon và dễ uống nhất. Đặc biệt món trân châu của quán rất đặc biệt không lẫn vào đâu được vừa dai vừa giòn vừa dẻo. Kể cũng lạ, trà sữa liệu có chất gây nghiện ko mà chị em chúng mình lại thích đến thế. Quán thì gần, nhân viên thì chu sờ đáo. Đồ uống lại ngon, vote cho quán 1 like. Thôi cứ sai đi vì cuộc đời còn cho phép
Mình đặt trên app foody mà thất vọng thực sự trà sữa, không biết do ng pha hay sao mà uống thấy dở hơn các cơ sở khác, hơi tệ. Trà sữa chanh dây vị giống nước hoa quả vậy. Chắc tạm biệt cơ sở này ????????????????????????????
Thật sự thiết nghĩ hệ thống dingtea nên bỏ cốc trà sữa dâu tây ra khỏi menu trà sữa. Mình đã từng uống ở dingtea rất nhiều lần và đây là lần đầu tiên chọn trà sữa dâu tây để uống, thật sự quá thất vọng, cốc được pha bằng nước trà gì đó và siro dâu, đến khi ship về đến nơi thì cốc hoàn toàn không thể uống nổi vì bị kết tủa như ở trên ảnh, hôm đó mình đặt hàng ở Now mang về chỉ 20p là có đồ nên không thể đổ tại thời gian giao đồ lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng, trước mình cũng uống nhiều loại tại Dingtea r cũng thấy ok nên chỉ khuyên các bạn tránh cốc trà sữa dâu tây ra thôi !
Quán nằm ngay khu vực trung tâm của các trường đại học. Giá trà sữa dingtea khá cao nhưng ngon nhất phải kể đến hồng trà sữa và trà ô long kem chese. Mình biết quán đã lâu nhưng ít khi đến quán uông. Trên now mỗi lần có mã giảm giá là mình lại canh me để đặt quán này. Trà sữa size L lại đúp bồ trân châu là uống ngon vs no nê. Tình yêu với trà sữa chưa bao giờ vơi đầy; giờ đây lại rộ lên tình yêu với mã now để đặt trà sữa.
Đây k phải lần đầu tiên mình uống ding tea nhưng là lần đầu uống tại chi nhánh này do mới chuyển về gần đấy. Mình luôn luôn uống trà xanh nhật bản khi uống ding tea nhưng mà trà xanh nhật bản ở chi nhánh này không ổn. Trà khi uống vào có cảm giác kiểu lợn cợn như là không hòa tan kĩ vậy. Nó cứ bột bột trong miệng làm mình thấy không thoải mái khi uống. Nhưng mà trân châu trắng ở đây rất ngon, giòn giòn. Được cái quán trang trí khá đẹp. Không gian cx thoáng mát yên tĩnh
Từ cái thời biết đến dingtea thì món đầu tiên thử là hồng trà sữa vì thấy rất nhiều người chọn. Và đến nay đã là 1 năm sau vẫn chọn em ý vì cảm thấy rằng là ngon nhất luôn mặc dù vị 1 số loại ở dingtea vị la lá nhau. Mình đặc biệt thích ding tea trong các hangz trà sữa vì độ ngọt vừa phải không bị ngấy hay quá nhiều đá. Vỏ bề ngoài soang chảnh khỏi bàn và nếu kết hợp với trân châu trắng thì còn gì bằng. Yêu ding tea bằng cả trái tim ????