Dingtea ở đây nhiều dã man luôn á. Chỗ này gần mình nhất nên thèm trà sữa chạy vô liền. Mình uống trà sữa ôlong 50% đường thêm trân châu đen. Ôlong thơm đậm uống ngon lắm. Trân châu dai mềm. Nói chung dingtea pha món này ngon :)))
Nhân viên cũng thân thiện. Không ngồi lại nên cũng ko biết không gian quán phía trên như thế nào.
Ding tea – 23 Lê Đại Hành
Quán ở gần Vicom Bà Triệu, xung quanh quán cũng khá nhiều hãng trà sữa và quán cà phê như the alley, toco toco, cộng cà phê… nhưng vì được mời nên không đòi hỏi nhiều )))
Hôm nay mình uống chanh leo qq thêm trân châu đen, vị chua chua ngọt ngọt khá ngon, thích hợp để giải khát, nhớ giảm đường nếu muốn uống chua nha.
Không gian quán tuy không rộng rãi, nhưng cũng khá ok, sạch sẽ. Nhân viên cũng rất nice, pha đồ nhanh, vui vẻ và niềm nở với khách.
Hẹn hò cô bạn ở đây, chứ chỗ này thực sự là xa nhà 10 nghìn km luôn ))
quán này tầng một khá là hẹp và bé, chủ yếu dành cho khách mang đi ngồi chờ, còn ngồi ở quán thì phi lên tầng trên.
Để xe cũng sang bên kia đường, chỗ để bên cùng phía nhà hàng thì chẳng để được đâu.
Trên tầng thì có chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái hơn.
Lần nào ra đây mình cũng trung thành với hồng trà trân châu trắng và chưa bao giờ phải thất vọng hết :D
đồ ngon, pha nhanh. Dingtea lúc nào cũng là một trong những lựa chọn số 1.
Đợt này là mua cũng từ lâu rồi, tối hôm đấy từ cửa hàng về nhà. Từ Vân Hồ ra đây cũng gần, ghé vào mua cốc trà đen vải về để uống. Lúc này là lúc mà Ding Tea vẫn còn chưa cập nhật trân châu trắng sật sật nên mình vẫn auto gọi thêm topping là trân châu đen. Mấy cái trà đen hoa quả của Ding Tea nói chung là cũng dễ uống. Mình hay uống trà đen vải, trà đen nho. Nhiều nhất là trà đen đào đợt trước uống rất nhiều. Nhân viên ở đây rất tươi tỉnh với khách :)))
Ding Tea là 1 brand khá quen thuộc, giá cả tầm trung không đắt không rẻ và có list menu vô cùng đa dạng. Bọn mình đến gọi 1 cốc trà sữa nhài size L thêm trân châu đen. 1 cốc trà vải lô hội thêm trân châu đen, đây là cốc của mình, có giảm cả đường cả đá. 2/3 đường và 1/3 đá. Cốc này hơi bị ngọt quá, nhưng vị thì vẫn ngon, chờ tan ít đá rồi uống thì mới vừa được. Nhân viên thân thiện, pha đồ nhanh, không gian nhỏ nhắn thôi, có cả bàn ghế bình thường và ngồi bệt. Chỗ để xe ở bên kia đường để thoải mái.
Hôm nay lớp mình liên hoan nêm cô chủ nhiệm có đặt trà sữa ở Ding Tea Lê Đại Hành một số lượng đồ Uông khá lớn. Tận 60 cốc lận. Có nhiều vị vô cùng quen thưauộc như : hồng trà sữa, trà xanh sữa, trà sữa vị hoa nhài, trà ô long sữa, trà sữa khoai môn, trà sữa chocolate. Mình và mấy đứa bạn thân chỉ thích trà sữa vị hoa nhài thui nên mỗi đứa một cốc. Đồ uống ngon nhưng hơi nhìu đá một chút. Tuy nhiên một điều mình hơi thất vọng đó là vị của mình uống ok nhưng mấy vị khác uống rất chán. Ko đến nỗi quá tệ nhưng mình thấy ko dc ngon như mọi khi. Ví dụ như trà xanh sữa thì quá tanh, trà ô long sữa thì vị trà ô long át vị sữa quá ( mình đã uống vị này trc đây và thấy cũng ok ) , hồng trà sữa thì vẫn ok thôi. Chocolate lại hơi giống milo còn khoai môn thì hơi ngọt
Trân châu vẫn ngon như bình thường. Nói chung là cũng tạm dc thôi
P/s : minh chỉ chụp dc cốc của mình và mấy đứa bạn cùng bàn thui nha. Giao hàng thì nhanh nữa ????????????
Uống từ lâu rồi mà giờ mới có dịp review.
- Vị trí: nằm ở phố Lê Đại Hành, xung quanh có nhiều quán trà sữa. Mặt tiền không rộng lắm, xe đa phần để ở vỉa hè đối diện.
- Không gian: 2 tầng. Tầng 1 là pha chế và ghế chờ cho người mua mang về. Tầng 2 có khoảng 6 bàn (2 bàn ngồi bệt). Không gian không quá rộng nhưng cũng ổn, lúc đông thì sẽ ồn ào. Tầng 2 trang trí khá ổn nhưng hơi tối.
- Mình gọi hồng trà sữa trân trâu đen, 70% đá, bạn mình gọi ô long sữa trân châu trắng. Bình thường mình uống ở đây (và các cơ sở khác của Dingtea) thì 70 đá là vừa, nhưng hôm ấy uống lại bị rất nhạt, để tầm 10p là như uống sữa không đường. Trân châu đen bình thường thì dai ngon nhưng do mình đen nên lúc ấy bị sượng, có nhân bên trong. Cốc của bạn mình thì nó bảo uống vẫn ổn.
- Nhân viên khá nhiệt tình, mình vừa mở cửa vào đã niềm nở hỏi uống ở đây hay mang về.
Trà ô long sữa, trà sữa khoai môn, trà sữa chocolate. Mình và mấy đứa bạn thân chỉ thích trà sữa vị hoa nhài thui nên mỗi đứa một cốc. Đồ uống ngon nhưng hơi nhìu đá một chút. Tuy nhiên một điều mình hơi thất vọng đó là vị của mình uống ok nhưng mấy vị khác uống rất chán. Ko đến nỗi quá tệ nhưng mình thấy ko dc ngon như mọi khi. Ví dụ như trà xanh sữa thì quá tanh, trà ô long sữa thì vị trà ô long át vị sữa quá ( mình đã uống vị này trc đây và thấy cũng ok ) , hồng trà sữa thì vẫn ok thôi. Chocolate lại hơi giống milo còn khoai môn thì hơi ngọt