Đã từng đến với Ding Tea Kim Giang, vị trí ở xa nhà mình vô cùng, không hơi đâu tự nhiên xuống đây mua cốc trà sữa vì ngay Giảng Võ chỗ nhà mình cũng có Ding Tea, chỉ khi nào tiện đường đi thì mới rẽ vào mua. Trà sữa matcha thêm thạch pudding 50 đường 50 đá. Cho vậy là vừa đủ đấy, theo mình là vậy. Từng uống trà sữa matcha của Ding Tea để full đường full đá, tưởng là cũng không khác 50 đường 50 đá mà thật ra là nó ngọt hơn đáng kể. Mình chuyên gia ăn ngọt mình còn không chịu nổi. Nhân viên nhanh nhẹn và lịch sự.
Hôm bữa mình đi chơi về qua Ding tea kim giang , tiện nên mua về làm bữa đêm????????????.
Quán view khá đẹp nha, trang trí cute bắt mắt. Mình mua mang về, các bạn nhân viên làm đồ rất nhanh vs đóng gói cẩn thận.
Mình od 1 hồng trà sữa topping trân châu đen. Giảm đường mà vẫn thấy ngọt ý????. Đc cái đậm vị trà. Trân châu thì okie, mềm.
Về giaz thì mk thấy ding tea khá rẻ so vs mặt bằng chung, 1 món dao động từ 30k 40k thôi.
Mk sẽ quay lại nếu có cơ hội
Địa điểm cũng khá dễ tìm
Không gian khá đẹp, sạch sẽ, yên tĩnh
Nhân viên thân thiện, gần gũi
Hôm nay, mình và bạn gọi trà xanh sữa và nhài sữa. Hai vị này khá ok, vị cũng như các cơ sở khác
Quán gần nhà, mới mở nên chắc nhiều nvien mới. Lúc gọi đồ thì bạn nvien thu ngân cứ nhầm lung tung cả. Mãi mới chốt xong. Lúc đưa trà sữa lên thì cũng đưa nhầm luôn. 2 cốc bàn mình gọi thì trước đó đã đưa nhầm cho 2 bạn khác. Đáng lẽ trc khi đưa đồ uống bạn phải check lại hóa đơn thì đã k bị nhầm như vậy.
Ord nước nho lô hội và hồng trà sữa. Nc nho lô hội thì oke nhưng hồng trà sữa chọn topping trân châu trắng mà lại cho mình trân châu đen và không biết có phải vì mình chọn 30% đường không nhưng uống vị vô cùng nhạt nhẽo, không khác gì nước lọc.
Gần nhà . Phục vụ ok. M đi uống thường dùng 30% đường. Nhiều chỗ thấy pha kiểu loãng toẹt toàn nước . Ở đây oha k ngọt quá cũg k nhạt . Thấy vẫn ngọt thanh vị sữa . Nói chung nghiện :))) uống chỗ khác k thấy ưng nữa .
Không gian thoáng. Khá thích