Ding tea - khâm thiên ♥️
☘ địa điểm này trc đây kaf của fuji snow mình hay ăn nè ???? lúc đầu thấy bán dc mà sao h đã chuyển thành ding tea r hic ???? cơ mà cũng vui vì h có địa điểm ding tea gần nhà rồi hihi ????????????
☘ mình nhiêu lúc đi hc về thì ghé qua mua mang về phòng uốn thui chứ cũng chưa ngồi tại quán lần nào cả ^^
Mình thử vị trà sữa hạt dẻ thêm tôpping là trân châu trắng thì thấy hơi ngọt lấn át cả mùi trà sữa hạt dẻ luôn ???? cơ mà may là trân châu trắng nhiều vs ngon nên là cũng đỡ ???? giá gần 50k một cốc sz bé nhaaaaa
Ding Tea Khâm Thiên không gần nhà mình cho lắm nhưng cũng tiện đường đi lại, mới mở, nhiều lần đi qua thấy cũng đông phết. Nhân viên ở đây lịch sự với khách, làm đồ cũng nhanh không phải chờ lâu gì. Nhìn qua thì thấy không gian ở đây cũng tương đương với nhiều cơ sở khác của Ding Tea thôi chứ không đột phá cho lắm. Bọn mình chọn jasmine green milk tea trân châu size L và pudding milk tea size L 1/2 đường, đá. Uống cũng được, đây cũng không phải lần đầu tiên bọn mình thử 2 loại này.
Fuji Snow chưa kịp thử lần nào thì đã bay đi và thay vào đó là thêm 1 cơ sở Ding Tea. Thương hiệu Ding Tea đã từ khá lâu và quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Chất lượng ổn định. Mình uống trà đen vị đào size L thêm trân châu trắng, giá cốc này khá cao 59k. Vị này ngon, size L uống thoải mái luôn. Tuy nhiên trân châu trắng ở đây mình thấy vẫn còn khiêm tốn quá, không ngon bằng bên Gongcha hay bên Royaltea. Nhân viên làm nhanh lắm, không phải chờ lâu, lịch sự.
Nằm gần đầu đường Khâm Thiên đi từ Xã Đàn. Trà sữa ở đây mình cảm giác đc pha chế ngon ngon hơn 1 2 chỗ khác mình hay uống. Chân trâu dẻo, mềm nhưng ko bị nát. Đáng để thử, nhân viên ở đây nhìn đẹp trai xinh gái nhaaa :))
Ông bạn biếu dingtea cho từ valentine rồi nhưng giờ mới review ạ))) Dingtea KT nhiều lần mình định uống rồi nhưng lại thôi, giờ được tặng nên review luônn. Mình uống trà sữa Hokkaido topping trân châu đen và thạch rau câu size L giá 56k. Hokkaido rất ngon, thơm vị cafe và ngòn ngọt bùi bùi, thực sự chưa bao giờ thấy chán vị này :< Lẽ ra là giờ mình review trà sữa đào cơ chứ không phải Hokkaido đâu nhưng ông bạn lại mua Hokkaido vì đã từ rất rất lâu rồi mình đã đòi nó Hokkaido)))) Trân châu đen dai dai mềm mềm, thạch rau câu thì mềm và mịn. Cốc dingtea này quả là không có gì để chê huhu uống một cốc size L vẫn muốn uống cả chục cốc nữa :< Dạo này dingtea dính nhiều phốt thực phẩm bẩn quá nhưng whos care? ))) Miễn ngon là được, miễn mình không dính là được, đến khi nào dính thì tính sau chứ giờ dingtea vẫn là no1 trong lòng mình ❤️
Cái mình ấn tượng nhất của ding tea khâm thiên là không gian. Trang trí đẹp dù hơi bé. Mà bọn mình hay tổ chức hội họp ở đây. Khoảng 10 đứa là vẫn thoải mái.
Về huơng vị trà sữa thì mình thấy cũng ổn, nhưng cũng không có món gì thật sự nổi trội. Mình chấm cho 4/5 sao
Mọi khi mình rất hay mua trà sữa ở đây, các bạn nhân viên nhiệt tình, dặn lượng đường đá lúc nào cũng chuẩn. Nhưng riêng hôm nay mình rất không hài lòng, bạn nhân viên mặt khá khó chịu, dặn đi dặn lại lượng đường rồi cuối cùng cầm về nhà uống thấy ngọt sắc ngọt nhức cả đầu, ngó cái tag dán trên cốc mới biết hoá ra không giảm tí đường nào giờ không uống nổi ngấy tới tận óc.
Uống ở đây nhiều lần rồi nhưng giờ mới có thời gian viết review
Thứ nhất là chất lượng rất ok, mùi vị rõ ràng, đào là đài, vải là vải, thạch dừa là thạch dừa chứ ko như các cửa hàng khác. Trước mình có hay uống ở Phạm Ngọc Thạch nhưng giờ chuyển hẳn sang đây luôn. Nhài sữa thạch dừa bên mình rất đậm vị chứ ko nhạt toẹt như bên PNT, topping thì rất nhiều, gọi 2 top là no căng bụng. Ngoài ra thái độ của nhân viên rất lịch sự, nhiệt tình với khách, nhất là bạn nữ order đeo kính, tóc dài rất duyên, nói hơi nhanh và hơi to 1 tí nhưng rất ngoan và lịch sự, có lần mình bị trả nhầm đồ mà nghe bạn ấy xin lỗi mình ok ngay vì lịch sự quá, ngọt quá :)), nhưng đợt này ko thấy bạn ấy đi làm, có phải bạn ấy nghỉ rồi ko vậy?
Tuy nhiên có 1 điểm trừ là đồ uống nhà mình pha có hơi ngọt 1 tí nên lần nào cũng gọi 70% đường, trà sữa vs sữa chua hoa quả thì ko giảm được đường nên đành uống ngọt.
Dù sao thì đây là địa điểm lý tưởng mà mình sẽ qua thường xuyên.
Uống ở đây 3 lần và cảm thấy cần phải viết review cho cơ sở này :)))
Uống dingtea nhiều rùi nhưg ấn tượg nhất ở đây. Mấy cơ sở kia như Giảng Võ hay Ô Chợ Dừa chất lượng k ổn định lúc ngon lúc chán. Còn uống ở đây 3 lần thì cả 3 đều ngon ý ???? ord vị nào uốg rõ vị đấy vì mọi lần uốg mấy chỗ kia chỉ toàn vị trà như kiểu đag uốg hồg trà bth ý. Mỗi tội ở đây pha hơi ngọt nên khuyên các b gọi 50-70% đá thui nhé k ngọt lịm ý :))) và topping ở dingtea thì lúc nào cx nhiều r độ ngon nhau. Cơ sở này cx vắg hơn nên kp đợi lâu chắc có lẽ vì thế làm cẩn thận hơn. Ncl ưng và sẽ uốg ở đây thường xuyên ????????