Hôm lượn lượn nên thấy Ding Tea ở Hồ Tùng Mậu này vào luôn. Quán có vỉa hè khá bé nên dựng toàn xe, kiểu đi vào cũng phải cố lách lách mãi ý. Đi muộn ở đây thì thường hết trân châu hoặc là thạch, mà thiếu 2 cái đó thì uống kém ngon đi hẳn. Vì yêu thích của mình là socola nên toàn gọi, hôm thử sang vị vani thấy cũng được. Quán có mấy tầng, không gian đều không rộng lắm, hôm mình đi bàn bên cạnh còn toàn con gái buôn chuyện rõ to rùi cười hô hố, mất hết cả cảm xúc ăn uống.
Quán ở đối diện trường đại học Thương Mại. Vậy nên trong cái tiết trời oi bức như thế này buổi tối ra đây đông nghịt luôn. Không gian quán ko rộng lắm. Dù có 3 tầng nhưng mỗi tầng be bé. Thành ra ngồi như ong vỡ tổ. Ầm ĩ kinh hồn.
Đồ uống ở Ding tea mình luôn gọi trà sữa hạt dẻ chân châu trắng và trà sữa ô long chân châu trắng. Mình cảm thấy đây là những món okie nhất rồi.
Nhân viên nhanh nhẹn làm đồ tương đối nhanh.
Các tầng cũng có decor mỗi tội ko rộng lắm nên cũng chẳng chiêm ngưỡng nhiều :)
Quán ở đối diện trường đại học Thương Mại. Vậy nên trong cái tiết trời oi bức như thế này buổi tối ra đây đông nghịt luôn. Không gian quán ko rộng lắm. Dù có 3 tầng nhưng mỗi tầng be bé. Thành ra ngồi như ong vỡ tổ. Ầm ĩ kinh hồn.
Đồ uống ở Ding tea mình luôn gọi trà sữa hạt dẻ chân châu trắng và trà sữa ô long chân châu trắng. Mình cảm thấy đây là những món okie nhất rồi.
Nhân viên nhanh nhẹn làm đồ tương đối nhanh.
Các tầng cũng có decor mỗi tội ko rộng lắm nên cũng chẳng chiêm ngưỡng nhiều :)
? Chỗ này bé quá, có 3 tầng nhưng thậy sự rất bé, ngồi hơi khó chịu, và chỗ để xe lấy hơi khó vì cũng bé nốt.
? Menu vẫn như các quán của ding tea khác, có thêm 1 tủ bánh vói các loại bánh gấu, cuộn trà xanh và trứng muối
? À mới có trân châu trắng nè, ngon phết nó ko dai như tc đen, hơi ngọt và giòn, khá là nice.
Mình uống vị matcha đậm đà phết. 30% đường mà hơi ngọt
Trà sữa uống ổn, buồn là mình đến tầm chiều mà ko có trân châu. Hơi hụt tí. Trà ô long sữa vẫn ngon như ngày nào. Nói chung dingtea phong độ vẫn ổn định
? Nhân viên ổn phết cũng không có gì chê trách
Đi đường nóng tạt vô làm cốc.
Nhân viên nhiệt tình, quán sạch sẽ, đồ uống và trân châu ngon.
Vỉa hè hơi hẹp nhưng được nhân viên dựng hồ cho.
Decor đơn giản, nhưng vẫn mang lại cảm giác khá dễ chịu.
Quán gần công ty nên cứ lên cơn thèm thèm lại rủ mấy chị bạn cùng oder về VP uống, các bạn ship hàng rất nhiệt tình và nhanh nữa, còn về trà sữa thì ko chê rồi, mình quen uống trà xanh hoa nhài lô hội ở .
Nhà mất điện trời thì nóng nên mình chạy ngay ra đây ngồi cho mát. Cũng hơi muộn mà quán vẫn đông. Chỗ gửi xe vừa phải, quán gồm 3 tầng, thiết kế không gian hợp lý, đẹp. Đồ uống cũng ngon. Sữa chua xoài hơi chua tí, nhân viên dọn đồ hơi chậm
Quán dingtea này là quán ruột rồi vừa mê mẩn dingtea lại vừa gần nhà.
Dingtea bên này rất đông tối mà ko đến sớm là phải leo tít lên tầng 4 và ko còn chỗ đẹp đâu.
Điểm trừ đi quán buổi tối là quá tối đèn mập mờ đau cả mắt.
Nhân viên khá nhanh nhẹn nhưng pha chế đồ hơi lâu và chưa dọn dẹp bàn của khách trước nên khá bừa bộn.
Trà cam thơm đậm vị trà vị ngọt khá ổn không quá ngọt dễ uống. Điểm trừ là vị cam hơi bị đắng của vỏ cam
Vẫn là fan cuồng của dingtea. Quay đi quay lại mấy quán này ngồi miết :)))
Trà xanh kiwi ngon lém luôn, thạch pudding dạo này ko thơm bùi như trc hơi nhạt vị. Trà dứa bớt ngọt r vẫn bị ngọt.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình đon đả. Không gian nhỏ nên đông người hơi bị ồn.
Ding tea có vô số địa điểm ở Hà Nội luôn ý, riêng ở xung quanh trường mình đã có đến 3 hàng rồi
Mình thấy chất lượng trà sữa ở các cơ sở cũng ngang nhau, pha khá đều tay, đây là 1 điểm cộng
Cơ sở ở đây tầng 1 hơi tối, còn tầng 2 và 3 thì ổn, nhiều chỗ ngồi
Đến Ding Tea thì mình chỉ trung thành với trà sữa nhài thôi, vị trà rõ vị nhài, thêm sữa vào uống khá ngon. Nhưng tuỳ hôm mà nhân viên pha ngọt hay nhạt nên mình cx toàn để 100% đường chứ k giảm, hên xui :))
Ding tea có vô số địa điểm ở Hà Nội luôn ý, riêng ở xung quanh trường mình đã có đến 3 hàng rồi
Mình thấy chất lượng trà sữa ở các cơ sở cũng ngang nhau, pha khá đều tay, đây là 1 điểm cộng
Cơ sở ở đây tầng 1 hơi tối, còn tầng 2 và 3 thì ổn, nhiều chỗ ngồi
Đến Ding Tea thì mình chỉ trung thành với trà sữa nhài thôi, vị trà rõ vị nhài, thêm sữa vào uống khá ngon. Nhưng tuỳ hôm mà nhân viên pha ngọt hay nhạt nên mình cx toàn để 100% đường chứ k giảm, hên xui :))
K nghĩ là Ding Tea cũng có thể chế ra đc loại trà dở như vậy. Biết là ở mỗi 1 chi nhánh sẽ có 1 người chế biến khác nhau nhưng ko thể để đến mức dở như vậy được... cái này là làm giảm chất lượng thương hiệu lắm luôn >"<
Chỗ này tiện đường nên đành hẹn bạn ra đây, không gian hơi nhỏ, nhưng cũng tạm được, nhân viên khá thân thiện, nhưng đồ uống dở quá. Như thường lệ mình gọi green tea jasmine, mà uống nhạt nhẽo không chịu được, đấy là mình đã yêu cầu cho ít đá rồi đó. Bạn mình uống trà sữa chocolate, và nó phán uống chẳng khác gì milo pha loãng @@
Các có mấy trăm mét mà ding tea cầu giấy uống được hơn nhiều luôn á
Quán đồ uống ngon, ngay mặt đường, trang trí đẹp cây lá kiểu không gian xanh đẹp. Tầng dưới thì hơi hẹp nhưng trên tầng thì thoáng, thoải mái. Lần đầu mình đến thì hơi thất vọng vì quán có chị nhân viên thái độ nhạt, không quan tâm đến khách, kiểu không muốn bán hàng. Còn từ lần sau đến thì có chị xinh hơn bán nên rất là tốt. Mình uống ở đây nhiều nên thấy đồ của ding tea khá là ngon., hợp khẩu vị. Còn lại vấn đề chỉ là của nhân viên với khách như thế nào thôi.
Quán gần Thương Mại nên hết ca thèm trà sữa quá đi bộ sag quán luôn
Mình thấy quán có mặt tiền khá nhỏ, chỗ để xe cũng khá chật chội
Menu đồ uống khá phong phú. Đồ uống pha chế cũng vừa miệng, không bị nhạt quá. Nhân viên thu ngân xinh gái, nhiệt tình :))) nhân viên pha chế nhanh nhẹn
Cốc trà sữa size M khá to, mua size L sợ no quá :)) giá mà rẻ hơn xíu thì sẽ ủng hộ quán nhiều hơn
Mới ghé qua quán chiều nay. Quán có 3 tầng khá rộng rãi. Chỗ để xe hơi chật và chúng mình phải chen mãi mới vào được.Sau khi order mình và bạn quyết định ngồi ở tầng 2. Bàn còn chưa kịp dọn cốc của khách đến trước để lại nên chúg mình đành tự xử để kiếm chỗ ngồi luôn ????????????. Mới ngồi thì khá là ngột vì điều hòa cũng không được mát lắm lại cộng thêm cửa ra vào khách quên không đóng. Không gian bài trí cũng k quá cầu kì.
Về trà sữa thì mình vẫn trung thành với vị nhài sữa thêm trân châu. Rất vừa việng và ngon. Tuy nhiên cốc trà xanh vị đào của bạn mình có vị đắng hơn so với bình thường hay uống ở các cơ sở khác.
Mới ghé qua quán chiều nay. Quán có 3 tầng khá rộng rãi. Chỗ để xe hơi chật và chúng mình phải chen mãi mới vào được.Sau khi order mình và bạn quyết định ngồi ở tầng 2. Bàn còn chưa kịp dọn cốc của khách đến trước để lại nên chúg mình đành tự xử để kiếm chỗ ngồi luôn ???. Mới ngồi thì khá là ngột vì điều hòa cũng không được mát lắm lại cộng thêm cửa ra vào khách quên không đóng. Không gian bài trí cũng k quá cầu kì.
Về trà sữa thì mình vẫn trung thành với vị nhài sữa thêm trân châu. Rất vừa việng và ngon. Tuy nhiên cốc trà xanh vị đào của bạn mình có vị đắng hơn so với bình thường hay uống ở các cơ sở khác.
Xét về rà sữa thì ở đây có vẻ ngon nhất, cốc to mà vị nào cũng ổn, vị kiwi hơi chua tẹo nhưng vẫn ngon, vị xanh sữa thì rất ngon,thạch thì miếng to quá k tiện ăn chút nào. Quán lúc nào cũng đông nhưng phục vụ k chậm chút nào.
Xét về decor thì quán có view đẹp, dễ nhìn, trang trí đẹp khỏi bàn, lại có 3 tầng tha hồ lựa chon, có nhiều không gian đa dạng, cách sắp xếp bố trí rất ưa là thích. Lại có thể vừa ngồi lâu lại vừa có gối ôm,sách truyện để đọc. Một nơi khá thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn, nói chuyện
Quán nằm gần 1 số thương hiệu trà sữa khác như feeling, momo, tocotoco nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn tuy nhiên quán khá đông khách. Hồi trc mình hay uống của feeling nhưng bây h vì lo ngại vệ sinh nên chuyển qua dingtea. Mình mới chỉ thử hồng trà sữa, trà nhài sữa và trà xanh sữa. Vị nào cũng ngon và cảm giác nhang nhác nhau. Tuy nhiên theo cảm nhận của mình thì trà nhài vẫn ngon nhất vì có mùi thơm khá dễ chịu. Nhân viên nhanh nhẹn và đồ ra nhanh, mình mua về tầm chưa đến 1p là có trà rồi. Tuy nhiên mình hơi băn khoăn là tại sao trên hoá đơn lại ghi địa chỉ dingtea ở cơ sở khác?
Quán nằm ngay gần ĐH Thương Mại nên khá là đông (nhất là buổi tối). Ding tea HTM trang trí khá đẹp và hiện đại, điểm trừ là quán nhỏ, cầu thang ọp ẹp đi khá sợ. Đồ uống ở đây pha ngon chứ chất lượng không hên xui như ở Trần Phú.
Quán này view đẹp này hơn dingtea cầu giấy
Bãi gửi xe vỉa hè rộng
Nhân viên ổn
Đồ uống thì hơi lâu, dingtea nào cũng thế
Địa điểm đẹp
Gần sân khấu điện ảnh hà nội của mình vs thương mại và nhiều trường khác, xung quanh còn nhiều quán khác như feelingtea, momo, passion, tocotoco
Mình với bạn mình đến đây gọi 1 trà sữa nho và 1 trà đen nho. Mỗi ly giá khoảng 30-40k. Nói thật là uống không bằng lipton pha sữa. Chả thấy có gì đặc sắc. Giá lại đắt cho 1 ly trà ko có gì đặc biệt như thế. Chắc chắn chả bao giờ quay lại
Không gian quán khá đẹp, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo; nhạc trong quán hợp với giới trẻ, sinh viên. Vị trí quán thuận đường đi lại cho sinh viên khu vực xung quanh. Giá cả đồ uống hơi cao nhưng vẫn chấp nhận được.
Huhu trong các vị thì kết cmn nhất hokkaido milk tea í ngon ơi là ngon luônnnnnn. Mỗi tội hôm mình đến ở đây pha hơi đặc hic( hội bạn mình là lần đầu tiên uống thử ở ding tea mình gthieu nhưng lại bị đặc quá gây ấn tg k tốt hic buồn ghê :( btw thì m vẫn đánh giá cao cơ sở này. Nhân viên phục vụ ổn, chất lượng đồ uống cũng ổn lại có thêm cả bánh bao kim sa nữa <3 kh. Chưa có dịp thử bánh của quán nhưng mình hứa là sẽ cố gắng quay lại 1 ngày k xa <3
-Địa điểm: ở 144 đường Hồ Tùng Mậu, rất dễ tìm nhé,,,:))))
-Không gian: Decor khá đẹp, có chỗ thì trang trí hơi hướng kiểu vintage, có chỗ thì kiểu hiện đại, với những tông màu khác nhau phù hợp với không gian. Bàn ghế sạch sẽ và đẹp, có 3 tầng nhé,,,
-Nhân viên: nhiệt tình và thân thiện,,,
-Đồ uống: nhiều loại trà sữa, nước trái cây và coffee. Đồ uống thì cũng như những cơ sở khác, thích nhất là nước kiwi lô hội thêm trân châu,,,
Nói chung là chỗ học bài và tám chuyện lí tưởng của tớ và lũ bạn, vì ngay gần trường nên ghé vào đây thường xuyên,,,
Đây là lần dầu tiên mình đến dingtea. Quán nằm đối diện với trường đại học thương mại. Decor rất đẹp, không gian yên tĩnh rất thích hợp để học tập. Mình và một đứa bạn gọi một hồng trà và một trà sữa oolong. Trà oolong của mình cũng ngon. Mình có thêm topping cream cheese nhưng có lẽ mình uống không hợp lắm bởi cream cheese mặn một cách kinh khủng, mà mình chẳng thấy vị béo ngậy của nó đâu cả (chắc do khẩu vị của mình thấy thế). Hic giá cũng mắc nữa, có lẽ chắc phải có dịp thì mình mới quay lại.
Đây là lần dầu tiên mình đến dingtea. Quán nằm đối diện với trường đại học thương mại. Decor rất đẹp, không gian yên tĩnh rất thích hợp để học tập. Mình và một đứa bạn gọi một hồng trà và một trà sữa oolong. Trà oolong của mình cũng ngon. Mình có thêm topping cream cheese nhưng có lẽ mình uống không hợp lắm bởi cream cheese mặn một cách kinh khủng, mà mình chẳng thấy vị béo ngậy của nó đâu cả (chắc do khẩu vị của mình thấy thế). Hic giá cũng mắc nữa, có lẽ chắc phải có dịp thì mình mới quay lại.
Đây là dingtea hồ tùng mậu á :)) bạn đăng ảnh có bị nhầm k :))) mà review như đúng rồi thế. Nhà mình ngay gần ý. Chỗ để xe có tí trc cửa hàng mà bảo rộng thênh thang. Bên trong quán có 3 tầng mình ngồi cả 3 tầng có chỗ nào rong thế này đâu :)) k lẽ mới có them tầng 4 :)))))
Quán gần trường, có 3 hay 4 tầng lận ^^ nhân viên phục vụ ổn. Không gian quán cũng khá đẹp, có cả truyện tranh các thứ. Cốc trà sữa to, uống mãi mới hết ?
Uống ding tea từ lâu lắm rồi không có ý định chê bai gì vì hầu như từ lúc tìm đc vị ưng nhất là đen đào k đường thêm thạch lô hội ra thì k uống vị j khác. Nhưng mà hn muốn thử cream mouse của ding tea nên chọn vị khác tại đen đào chắc k hợp cream mouse. Chọn trà xanh sữa (classic green milk tea kp trà sữa matcha nha) 50% đường với cream mouse. Nói thế nào nhở:)) cream mouse siêuuuuuuu mặn thề:)) mặn như ướp muối ấy đùa chứ mút thử xong rùng cả mình:)) kết hợp với lớp trà sữa bên dưới siêuuuuuuuu ngọt nữa. Khuấy đảo vị giác mạnh mẽ trong đêm)) Goky ghi là kem mặn thì lại ngọt, ding tea ghi là cream mouse thì lại mặn)) Thôi lần sau chỉ chung thuỷ với vị cũ thôi))
Uống ding tea từ lâu lắm rồi không có ý định chê bai gì vì hầu như từ lúc tìm đc vị ưng nhất là đen đào k đường thêm thạch lô hội ra thì k uống vị j khác. Nhưng mà hn muốn thử cream mouse của ding tea nên chọn vị khác tại đen đào chắc k hợp cream mouse. Chọn trà xanh sữa (classic green milk tea kp trà sữa matcha nha) 50% đường với cream mouse. Nói thế nào nhở:)) cream mouse siêuuuuuuu mặn thề:)) mặn như ướp muối ấy đùa chứ mút thử xong rùng cả mình:)) kết hợp với lớp trà sữa bên dưới siêuuuuuuuu ngọt nữa. Khuấy đảo vị giác mạnh mẽ trong đêm)) Goky ghi là kem mặn thì lại ngọt, ding tea ghi là cream mouse thì lại mặn)) Thôi lần sau chỉ chung thuỷ với vị cũ thôi))
Quán nhỏ nhưng dễ tìm. Quán có 2 tầng đc bày trí khá hợp lý nên tạo cảm giác rộng hơn. Tầng 1 có 1 mảng tường có cây xanh chụp ảnh thì đẹp :3 đồ uống bình thường chứ ko có gì đặc sắc. Không gian phù hợp để tụ tập bạn bè,ko hợp hẹn hò lắm :( quán có truyện tranh nữa,ra đây vừa đọc vừa nhâm nhi cũng ok :3 vì gần nhà nên có dịp sẽ ghé qua
Bt cũng vẫn hay uống đồ của quán. Nhưng hnay gọi 3 cốc mocha cafe đã giảm đg mà uống ngọt lịm ko thể uống nổi. Chả hiểu nv pha chế kiểu j. Đến cả màu sắc cũng khác mọi khi.
Bt cũng vẫn hay uống đồ của quán. Nhưng hnay gọi 3 cốc mocha cafe đã giảm đg mà uống ngọt lịm ko thể uống nổi. Chả hiểu nv pha chế kiểu j. Đến cả màu sắc cũng khác mọi khi.
Lâu lắm rồi ko uống Ding tea, vì là cũng gần chỗ ở nên rủ con bạn đi mua. Ding tea đúng là chưa bao giờ làm mk thất vọng. Mk gọi 1 trà hokkaido thêm thạch dừa và 1 trà sữa vanila thêm trân châu trắng. Vị trà rất ngon, ngọt đủ độ, thạch thì nhiều cực , nhai sướng miệng luôn. Còn nhiều vị chưa thử ở Ding tea nên sẽ quay lại thử các vị khác. Chỉ có điều là Ding tea hơi ít ưu đãi nhỉ. ????????
Lâu lắm rồi ko uống Ding tea, vì là cũng gần chỗ ở nên rủ con bạn đi mua. Ding tea đúng là chưa bao giờ làm mk thất vọng. Mk gọi 1 trà hokkaido thêm thạch dừa và 1 trà sữa vanila thêm trân châu trắng. Vị trà rất ngon, ngọt đủ độ, thạch thì nhiều cực , nhai sướng miệng luôn. Còn nhiều vị chưa thử ở Ding tea nên sẽ quay lại thử các vị khác. Chỉ có điều là Ding tea hơi ít ưu đãi nhỉ. ??
Sau khi đi lê la ở rất nhiều nơi thì ưu tiên cho Ding Tea lên đầu vậy. Rất rất thích vị socola ở đây luôn ấy và từ đó là nghiện socola chỗ này luônnnn. View khá đẹp. Tuy nhiên hơi ồn ào quá nên cũng k thích ngồi ở đây lắm toàn mua mang về nhà thôi
Sau khi đi lê la ở rất nhiều nơi thì ưu tiên cho Ding Tea lên đầu vậy. Rất rất thích vị socola ở đây luôn ấy và từ đó là nghiện socola chỗ này luônnnn. View khá đẹp. Tuy nhiên hơi ồn ào quá nên cũng k thích ngồi ở đây lắm toàn mua mang về nhà thôi
Quán có không gian cũng khá rộng rãi với 3 tầng.
Nhưng mình không thích cái quầy ord cho lắm bởi vì nó khá là chật chội.. chỗ để xe cũng ít.
Hôm đấy mình khá vội nên vừa lên chỗ ngồi cái là mình xuống lấy đồ luôn. Pha chế cũng nhanh, anh ord max đẹp trai.
Lên quán thì mình không ấn tượng với decor cho lắm )) cảm thấy nó bình thường.
Nhân viên dọn dẹp khá lâu vì mình phải vứt vài cốc không để có thể ngồi xuống.
Mình ord vị Hokkaido và Matcha
Matcha bạn mình uống và mình có uống thử thì thấy không có gì đặc biệt )) vẫn chát và không thấy vị ngọt nhưng bạn mình nó thích như thế.
Hokkaido mình uống thấy giống vị cafe, mình thì không thích cafe lắm nhưng vẫn uống được. Không đến nỗi bỏ dở.
Trân châu của Dingtea thì khỏi phải nói nha )) ngon.
Quán có không gian cũng khá rộng rãi với 3 tầng.
Nhưng mình không thích cái quầy ord cho lắm bởi vì nó khá là chật chội.. chỗ để xe cũng ít.
Hôm đấy mình khá vội nên vừa lên chỗ ngồi cái là mình xuống lấy đồ luôn. Pha chế cũng nhanh, anh ord max đẹp trai.
Lên quán thì mình không ấn tượng với decor cho lắm )) cảm thấy nó bình thường.
Nhân viên dọn dẹp khá lâu vì mình phải vứt vài cốc không để có thể ngồi xuống.
Mình ord vị Hokkaido và Matcha
Matcha bạn mình uống và mình có uống thử thì thấy không có gì đặc biệt )) vẫn chát và không thấy vị ngọt nhưng bạn mình nó thích như thế.
Hokkaido mình uống thấy giống vị cafe, mình thì không thích cafe lắm nhưng vẫn uống được. Không đến nỗi bỏ dở.
Trân châu của Dingtea thì khỏi phải nói nha )) ngon.
Quên không chụp ảnh. Mà thực ra nhớ chắc cũng chẳng chụp vì chẳng có gì đặc biệt cả. Đồ uống thấy ổn.Không gian cũng khá đẹp và nhẹ nhàng. Có góc nhìn ra ngoài đường (tuy nhiên đường HTM đang làm nên cũng chẳng có gì hay cả). Rất nhanh hết trân trâu .
Hay ra đây bắt wifi cả tránh nóng. Ngồi cả buổi mà nhân viên vẫn nhiệt tình như thường. Vậy nên là cái gì cũng ưng. Điểm trừ duy nhất là ko có gì ăn :(
Quán ding tea đầu tiên m uống chán như vậy . Đây là lần thứ 2 m đến đây tại tiện đường đến trường. Không gian quán không to lắm cảm giác khá bí , decor cũng bắt mắt nhất là tầng 2 ,3 . M gọi hồng trà sữa mà thật sự rất nhạt, cảm giác không có vị . Quán cần khắc phục, m sẽ không đến đây trong khoảng thời gian dài :(
Dingtea cơ sở này design quán xấu. Tầng 3 mình ngồi sàn bong tróc ra hết rồi. Thang bộ đi lên thì tối om mà nhà vệ sinh cũng xấu nữa ... Phục vụ đồ uống thì nhanh, hồng trà 1/3 đường mà như không bớt đường vậy, quá ngọt. Khách hàng ở đây thì hơi to mồm, mình đến với mục đích học nên thành ra đôi lúc chẳng được chữ nào vào đầu. Và còn hay mất điện nữa, mỗi lần mất điện là 2 tiếng liền, nóng xong còn khó chịu nữa :)))
Để mức average thôi. Gọi là satisfactory :))
6/10
Ding Tea ở ngay gần đh Thương mại luông, gần trường m học nên rất hay ghé qua. Đông khỏi bàn, hôm nào tới cũng phải xếp hàng chờ, nhưng phong cách phục vụ ở đây rất tốt, các bạn rất thân thiện. Đồ uống ngon, mỗi tội hơi đắt. :3
View quán đẹp, rủ lũ bạn vào đây ngồi chém gió thì hợp nhắm. ^^
Không gian tuy hơi chật so với quán khác, nhưng ở đây mình thật sự thấy thoải mái, từ phục vụ cho đến đồ uống, mình đều không có gì chê trách, là nơi thích hợp tụ tập bạn bè, tha hồ buôn chuyện, quán có một góc tường ghi lại bút tích rất hay :)