Đi qua BigC cả tỉ lần rồi mới dừng lại mua Ding Tea 1 lần ????
- Cửa hàng Ding Tea này nằm ngay fia ra vào cửa của Siêu thị BigC (nằm bên tay fai từ cửa vào), còn Chago lại nằm tay trái từ cửa vào ????
- Ding Tea hnay m mua loại Signature, topping là Pudding. Mình thấy vị signature này vẫn rất ngon, đậm vị trà ???? Qua bao nhiêu hãng trà sữa thì Ding Tea vẫn giữ vị trí đỉnh của đỉnh lunnn ????????????????
- Giá của cốc này cả topping là 37k nhé ☺️
Thú thực là mình ít khi hẹn hò bạn ra Ding Tea lắm,... Nếu có hẹn bạn, thì toàn hẹn ở Cafe thôi. Còn Ding Tea vẫn đc uống suốt ngày vì có zai tiếp tế )))
- Hôm nọ cả hội chị e đang ngồi vs nhau thì có anh nhất định fai ship trà sữa cho mình thì mới chịu đc cơ (???) Hẳn là trà sữa Chocolate SIZE L với 2 vị topping mà mình thíc nhất (Trân châu đen và Pudding). Và người mua cũng rất có tâm khi cho mức đường chỉ dừng lại ở 50% ))) Dù sao uống hết cốc này mình cũng cảm giác như cơ thể đang nạp 1 tỉ calories rồi í ))) Mình thực sự k thíc uống trà sữa, mà lại là trà sữa socola siêu ngọt, dù là giảm 50% đường nhưng mình vẫn k tiêu hóa đc lắm ))) ????????????
- 1 cốc này là 50k. Cũng phí tiền phết nhỉ :)))
Quán nằm ngay bên phải lối cổng chính, k gian nhỏ chủ yếu thấy mọi người mua mang đi. Hôm đấy mua trà matcha vs trân châu đen uống thử. Matcha nhạt nhòa và chả để lại ấn tượng gì cả, trân châu ăn tàm tạm, thôi lần sau rút kinh nghiệm cứ uống trà socola vs kem cheese còn hơn :) . Nv bình thường k niềm nở nh cũng k thái độ
Quán nằm ở tầng 1 big c phía cổng chính, có cả không gian trong và bên ngoài.
Mình gọi 1 trà đen latte, 1 nhài latte vs cả 1 kiwi lô hội. 2 loại trà đen vs nhài là loại mới ở đây , sữa là sữa tươi nên k bị quá ngậy, uống khá ngon. Cốc kiwi của mk k có lô hội, vẫn kiểu đậm mùi siro í k thíc mà còn bị ngọt nữa . Vì là dùng siro nên chả giảm đường được ><
Mình và bạn gọi 1 trà xanh kiwi 1 hồng trà sữa thêm lô hội. Mình thích có 2 món topping lô hội vs trân châu trắng nên chỉ ăn 2 loại đó. Lô hội ăn khá giòn, miếng to tử tế k bị vụn. Hồng trà chát nhẹ và vị sữa nhẹ, k ngọt gắt do mình có giảm đường. Trà xanh kiwi thì chua, bạn mình k uống được còn mình thấy ngon lắm :))) 2 cốc này mình k nhớ có chọn size k nhưng cả 2 cốc đều to. Nhân viên ok quán trong BigC nên cũng sạch sẽ.
Mỗi lần vào big C muốn uống trà sữa thì đợi mua xong đồ, thì chắc lại rủ chị với đám bạn ra ngoài cổng uống dingtea.
Mấy chỗ khác của dingtea nhiều chỗ còn đông, chứ chỗ này mình thấy chủ yếu là take away mà người uống cũng không nhiều lắm. Nên gọi đồ cơ bản là nhanh ơi là nhanh. Nhân viên thì bình thường, ko quá niềm nở nhưng cũng ko thái độ. Mình cũng đa phần là mua mang về ấy. Hương vị thì vẫn ngon như các dingtea khác, vị vừa phải, trân châu trắng sần sật nhai rất là sướng miệng.
Chắc chắn vào đây mua đồ sẽ còn quay lại dài dài. Chứ bình thường chắc vào luôn quán đầu Trần Duy Hưng chứ phi vào quán này lại mất công gửi xe ngoài bãi lằng nhằng ;D
????Vị trí: quán nằm ngay bên phải từ cửa đi vào, chỗ đỗ xe ô tô có mái che đi thẳng cửa ý là thấy. Vì bigC có khá nhiều cửa mà
????Không gian: quán nhỏ, hẹp, có 1 tầng thôi, chủ yếu đi siêu thi r mua mang về, chứ k nán lại lâu được, không có cửa nên khá ồn người qua lại, trang trí cũng k nhiều
????Đồ ăn: vẫn thích mê trà xanh đào ở đây, uống vừa miệng, thơm, trân trâu dẻo dai, puding mềm
????Giá cả: từ 35k trở lên, toping thì 5k, trừ trân trâu trắng là 10k
????Phục vụ: khá bt, k tươi tỉnh nhưng thái độ vẫn tốt
Mình gọi trà xanh size M với trân châu trắng, tổng 42k
Chất lượng của Ding Tea thì khỏi bàn rồi, chân trâu trắng ăn ngon lắm, trà cũng vừa, không bị ngọt.
Phục vụ khá tốt. Mình mua về nên không biết view ntn nhưng không gian quán có vẻ không rộng, khá dễ tìm, nằm ngay tạu cửa ra vào của Big C. Sẽ quay trở lại )
Hôm nay uống ở tầng 1 BigC, mình gọi vị đường đen với trân châu trắng, nói chung vị này mình thích lâu rồi nên thấy ngon. Trà sữa không bị ngọt, thơm, trân châu dai sần sật,... Đồ uống ok
Tuy nhiên thì không gian hơi chật, mà lại k có điều hòa nên nóng lắm, đáng lẽ vào ngồi để thưởng thức nhưng vì nóng lại uống vội để lên tầng 3 ngồi chờ xem phim để tránh nóng
Chắc đợt sau sẽ vào quán cơ sở khác uống tiếp :)