Trà sữa mà mình thích nhất vẫn là ding tea , vì vị trà rất thơm và sữa rất ngậy . Mọi thứ rất vừa miệng từ lượng đường cho đến đá . Trân trâu giòn thơm . Không gian quán nhỏ cho nên mình hay gọi về , thỉnh thoảng mới đến uống ở quán thoii vì đa phần quán không còn bàn để ngồi . Nhân viên ở đây nhanh nhẹn và dạ vâng lễ phép lắm . Chỗ để xe hạn chế vì quán ở mặt đường đê âu cơ . Nói chung đây là thương hiệu trà sữa yêu thích của mình r . Đi đâu cũng chỉ uống dingtea thôi chứ mấy quán trà sữa khác k bằng
Sang nhà bạn chơi ở trên Âu Cơ, tiện thể đi qua Ding Tea rẽ vào mua luôn cốc kiwi lô hội. Đây là đồ uống mình thích nhất tại Ding Tea. Trà sữa không có gì đặc sắc chứ riêng kiwi lô hội với vải lô hội của Ding Tea thì cực ngon. Ding Tea có nhiều cơ sở quá, hôm đấy đi qua Âu Cơ mới biết ở đây có Ding Tea. Không gian cũng hạn chế lắm, bé. Nhân viên thân thiện, lịch sự với khách. Nằm mặt đường Âu Cơ, nhưng Âu Cơ là đường đê nên cũng hơi bất tiện. Chỗ để xe không thoải mái lắm.
- Vị trí: Biết hàng này từ hồi còn đang sửa sang để khai trương cơ ???????????????? Đi qua 7 lần/ tuần )))))) Cái đường Âu Cơ nhỏ nhỏ ở phía bên tay trái nhé, cứ thẳng Yên Phụ nhỏ mà đi đừng đi lên đường to.
- Giá cả: Từ 35-45k là được 1 cốc size M rồi. Thêm trân châu hoặc upsize tùy ý, 5-10k tùy topping. Lần này gọi hồng trà sữa size M 32k + 5k trân châu đen 37k.
- Chất lượng: Quanh đi quẩn lại thử lên thử xuống lại quay về hồng trà sữa. Lâu lắm không uống vị này nên thấy ngon hay sao í ???????????? Vẫn là vị chuẩn truyền thống, hồng trà sữa 100% đường và đá là tuyệt nhất. Trân châu ở đây ngon, dẻo dai mà vẫn mềm.
- Dịch vụ: Lúc mình đến quán cũng đang vắng nên nhân viên lên đồ cũng nhanh. Thái độ dừng ở mức ổn.
- Không gian: Quán 2 tầng phù hợp với take-away. Mà bên trong cũng không đến nỗi. Tầng 1 order + pha chế + gian ngồi tầm ~10 khách. Tầng 2 có cả gối để ngồi, bàn nhìn ra ngoài cửa sổ + bàn cạnh giá sách. Cách trang trí của Ding Tea nhẹ nhàng và không bị rối mắt. Có WC. Để xe gần đấy và có nhân viên trông.
➡ 1 trải nghiệm khá ổn và hài lòng. Nhà mình gần nên sau này có thể quay lại đây mua, khá tiện.
????Dingtea
Lâu lâu không uống tự nhiên lại nhớ trà xanh kiwi lô hội của Dingtea quá nè. Ở Dingtea mình thích nhất món này thoii. Còn bạn mình thì gọi hồng trà kem mặn nó bảo kem mặn cũng bình thường, không ngon lắm. À hoặc ngoài ra ở Dingtea còn có trà sữa hạt dẻ nữa là béo ngậy, thơm ngọt dễ uống nữa chứ không bị vị siro ngọt khé cổ hay lợ lợ ạ. Mà được cái thấy Dingtea rẻ ghê ý, tầm 37k thôi là có cốc trà sữa sz M cả topping để uống rồii
DING TEA
⭕️Vị trí từ yên phụ nhỏ mọi người đi thẳng lên đường 5m phía dứoi đi thẳng một đoạn lfa thấy
⭕️Không gian so với dingtea ở đường thanh niên thì không gian ở đây không còn gì để chê nữa ???? Cũng bình thường vì chỉ có 2 tầng quán có không gian mở có cả chỗ ngồi ngoài ban công nhưng hơi chật
⭕️Nhân viên các anh chị khá thân thiện và nhiệt tình còn có cả anh ra khoá xe hộ????????????????????????
⭕️Đồ uống: cũng như bao hàng dingtea khác ngoài kia thôi ạ. Kem mousse ở đây không đặc biệt lắm, còn trân châu trắng ăn ổn. Trà sữa socola????, matcha ở đây uống khá ngon. Ngoài 2 vị trên mình còn hay gọi trà xanh kiwi ????vị chua chua ngọt ngọt uống vào mùa hè thật sự hợp????????????????????????
⭕️Giá cả tầm trung không rẻ hay đắt ????
⭕️Chắc chắn quay lại vì gần nhà
Quán này cũng dễ tìm, gần nhà mình. Mình là Fan của trà sữa, và đã uống Ding Tea từ những ngày đầu mở cửa. Đợt may mắn trúng 1 tháng uống ding tea free mình đã thử tất cả các loại trà ở đây. Tuy nhiên thật sự mà nói thì cơ sở Âu cơ pha trà không ngon và cũng không đúng yêu cầu của khách ???????????????????? bớt 50% đường mà ngọt ơi là ngọt ????????????
Nhân viên pha lâu, cũng không tập trung lắm. Mua mỗi 1 cốc trà mà đứng gần 20phut trong khi cửa hàng chả có khách nào ngoài mình ????!!!?
Nói chung là nên xem lại công thức hoặc cách nhân viên pha :-< càng ngày uống càng chán.
2 cốc gần đây uống mà thấy chán lắm là : Trà sữa dâu tây và trà sữa hạt dẻ. Hic.. chắc sẽ k mua ở đây nữa.
Vừa đặt 7ly ở đây.
Ly full đường 1/3 đá thì lúc nhận lại đầy đá
Ly 1/2 đường full đá thì lúc nhận không có viên đá nào, ngọt không thể uống được
Ly hokkaido thêm kem mousse thì lúc nhận không có tí mousse nào, tưởng như nó hòa tan luôn vậy
Trong khi ship từ Âu Cơ đến Tô Ngọc Vân :(