Mình được dịp đi Dim Tu Tac mấy lần , vì là gia đình gốc Hoa nên bên Nội khoái ăn mấy nhà hàng như này lắm luôn . Giá cả thì hơi cao nhưng mình thấy mấy kiểu nhà hàng vậy giá cũng tầm đó . Không gian sang trọng với bàn xoay , nhân viên phục vụ nhiệt tình nè . Món ăn 1 phần cũng khá nhiều mà bày tri đẹp mắt ghê í , hấp dẫn lắm . Chị họ đi nước ngoài về chơi cũng hay rủ ra đây lắm nè . Sẽ còn quay lại !!
???? Lại là nơi quen thuộc mà Ú hay nhắc đến ở các bài review. Dim Tu Tac luôn là nơi ưu tiên hàng đầu khi gia đình Ú muốn đi ăn.
???? Về các món ăn no phục vụ từ sau 15h chiều đến 22h tối, luôn có những món ăn mang đậm tinh túy của ẩm thực Trung Hoa. Được chế biến rất ngon và vừa miệng.
???? Không gian sang trọng ở chi nhánh quận 1 luôn là địa điểm thích hợp mỗi khi gia đình quây quần ăn uống. Trước khi ăn các món chính, ở Dim Tu Tac hay có các món ăn đầu, ăn khai vị như vỏ dưa leo ngâm chua ngọt, chân vịt sốt.... Ăn lạ miệng mà cũng ngon lắm. Về các món ăn no ăn với cơm trắng, bên Ú hay chọn món sườn Kinh đô. Món sườn có vị chua, ngọt, ăn rất đậm đà. Ăn kèm với món cải rổ Hồng Kong xào dầu hào là đúng bài luôn ạ.
???? Ở Dim Tu Tac có món mới là món mì kiểu sốt phô mai ở trên. Sợi mì ở đây dai ngon và sốt béo vừa ăn nên tổng thể món ăn rất ngon.
???? Ở đây có món sa tế tôm rất ngon, khi kêu thêm 1 chén nhỏ tầm 20k nhé cả nhà.
Có dịp tổ chức sinh nhật cho con gái ở Dim Tu Tac quận 1. Món hay dùng đãi khách mà nhà Ú hay chọn là món Vịt quay Bắc Kinh. Nên hôm nay Ú sẽ nói sơ qua cho cả nhà tham khảo nha.
???? Dim Tu Tac nằm ở chi nhánh quận 1 ngay trung tâm náo nhiệt ở SG, đối diện với Khách sạn Sharaton nhé. Không gian đẹp và sang chảnh.
???? Khu vực giữ xe hơi ít, nên hay quá tải xe là bạn phải giữ xe ở chỗ khác nha.
???? Đi vô trọng tâm món chính là Vịt quay Bắc Kinh thì một con có giá 630k, nửa con là 320k đều được chế biến thành 2 món. Một là da vịt cuốn bánh tráng. Hai là mì xào thịt vịt. Còn xương vịt có thể nấu canh thì sẽ được tính thêm 300k nhé.
???? Da vịt ở đây quay giòn lắm. Cuốn và chấm sốt tương siu ngon. Ít mỡ ăn cũng ít bị ngấy. Món mì xào bạn có thể chọn mì xào khô hoặc mì xào mềm. Kiểu nào ăn cũng có cái ngon và hấp dẫn riêng.
♥ Nhà hàng luôn đông khách. Đôi khi bạn sẽ chờ hơi lâu tí, nhưng nhân viên luôn phục vụ nhiệt tình nhé
Vị trí quán ngay trung tâm, dễ tìm. Quán có các món cho thực khách khai vị như dưa ngâm... Vịt quay bắc kinh ở đây cũng khá ngon, da giòn và cuốn với bánh tráng. Dimsum cũng đa dạng. Tuy nhiên chờ hơi lâu
Trưa công ty ra đây ăn, sảnh ăn giống kiểu bên Ocean Palace, chỉ là 1 cái sảnh bự, bàn xếp kiểu đc càng nhiều càng tốt. Mình là chúa ghét đi tiệm kiểu vậy, bị thiếu cái sự riêng tư ấy. Đồ dim sum ăn ok nè, tôm rất giòn, vỏ há cảo đồ mỏng, đồ ăn nóng sốt. 1 con vịt quay chặt ko bị mỡ, ướp thấm. Túm lại là đồ ăn ăn ok, phục vụ thì cũng bình thường, chuẩn để cty đi ăn trưa vì đồ ăn lên nhanh. Xe để trước cửa quán nhé. Kêu quá trời kêu, 1 ng 400k nha
•Rõ ràng vị trí ngay Đông Du-Quận 1 là quá đắt địa và dễ tìm rồi,xung quanh toàn các nhà hàng to,đối diện luôn là khách sạn Sheraton bự chảng
•Nhân viên ăn bận lịch sự dễ thương
•Decor quán theo phong cách Trung Hoa đẹp đẽ,thích nhất là ghế với lưng dựa cao và lót đệm mềm mại thiết kế ghế vô cùng sang trọng
•Món ăn:
-Nhà mình gọi 1 con vịt quay Bắc Kinh 680k,da thì cuốn thành gỏi còn thịt nhà hàng sẽ lóc ra và làm thành 2 món là cơm chiên và xương vịt xào muối ớt (nói muối ớt chớ hỏng cay miếng nào và phụ thu thêm 300k) ta nói da vịt đk gói trong lớp bánh bía chấm với nước sauce vịt quay sệt và nêm nếm vừa miệng ngon không cưỡng nổi.Xương vịt xào (nói xương chứ toàn thịt haha xào vừa vị ghê nơi ăn là nghiện) còn cơm chiên thì khỏi bàn rồi,thịt vịt cắt hạt lựu xào với cơm và cải ăn cùng ít nước tương là bá cháy,nhà mình chén cạn veo đĩa cơm
-1 đĩa rau spinach xào 120k xào tỏi cũng ngon nữa
-1 đậu hủ non chiên muối tiêu 80k với lớp vỏ ngoài vừa miệnh mà giòn tannnnnn,bên trong mềm mịn đậu hủ non ngon xĩu,ăn không cần chấm gì luôn!
•Đó chỉ vậy thôi mà no căng cả bụng tổng thiệt hại chỉ 1tr7 luôn nước uống và VAT,phí phục vụ các kiểu.
Ai có gia đình nhiều muốn ăn vịt quay Bắc Kinh đúng chuẩn thì nên đến đây ăn 1 lần.Ba mẹ mình ăn mà tấm tắt khen quài từ lúc ăn xong tới lúc về nhà qua hôm sau vẫn còn khen kkkk
Nhà hàng nằm đối diện Sheraton khá dễ tìm, bày trí tone chủ đạo là màu trắng. Mình đi vào buổi tối nên không có cơ hội ăn thử các món dimsum, menu đa dạng các món, mình gọi combo 3 món quay, có sốt mùi hơi giống cam ăn khá lạ miệng, miến xào kiểu Quảng Đông thì khá mặn, cũng không có gì đặc biệt, món Sò điệp bách hoa trang trí đẹp, có hạnh nhân bọc ngoài, bên trong là sò điệp ăn khá ngon, món sườn Kinh Đô thì những phần sườn mỡ khá nhiều, sốt hơi chua và mặn, cánh gà chiên sốt tôm tương mình nghe tên thấy lạ lạ nên gọi thử nhưng ăn cũng bình thường. Món tráng miệng ở đây chủ yếu là chè và pudding xoài như đại đa số các nhà hàng dimsum khác, mình gọi pudding xoài, chè mè đen, chè dương chi bột báng, cá nhân mình thấy pudding xoài và chè dương chi bột báng ăn khá ngon, vị thơm và thanh không bị ngọt gắt.
Đây là nhà hàng quen thuộc của tụi mình khi không biết ăn gì đây. Đồ ăn thực sự ngon và rất hợp khẩu vị mình luôn ớ.????????????????
Mỗi bàn sẽ được riêng 1 nhân viên phục vụ nha nên k cần phải gọi to hay vẫy tay cao để gọi phục vụ nè ????????
Mình ăn vịt quay ở nhiều chỗ cũng chuyên đồ Trung như vầy nhưng lại thấy ngọt ngọt, ăn hơi ngấy. Nhưng chỗ này thì khác hẳn luôn nha ???????? da giòn thịt mềm, trời ơi !!
Ai muốn ăn dimsum thì ghé trc 15h nha mng ơi. Sẽ quay lại và sẽ giới thiệu cho ai muốn ăn những món Trung ngon mà không gian sang trọng nữaaaaaaa ❤️❤️
ngày 9/7 mình có ghé đế Dim Tu Tac chi nhánh Đông Du, đây là lần đầu tiên mình đến và chắc là cũng không có ý định cho lần sau. Nhà hàng cũng thuộc dạng cao cấp mà thái độ nhân viên quá tệ, nói chuyện thì trống không mặt cứ mặt nhẹ. Mình đến ăn có trả tiền chứ cũng chả phải xin xỏ mà cái mặt cứ một đống. NHẤN MẠNH LÀ TOÀN BỘ NHÂN VIÊN.