Thật may mắn vì mình đc gặp trực tiếp chị Thủy và đc ăn bánh thạch của chị! Chị show cho mình rất nhiều ảnh về những loại bánh thạch chị đã từng làm. Thật sự là quá đẹp và tinh tế. Ví dụ như loại này là hình con công, chị kể là fai vẽ ngược theo mặt bánh đấy. Còn màu sắc bánh cũng rất hợp lý, có những loại mình xem còn thấy hình trăng, chiều hoàng hôn,.. ???? tóm lại rất cầu kì (mất hơn 4 tiếng liên tục) mới vẽ xong rồi đổ mặt bánh đấy!
Bánh bữa nọ mình đc ăn thử có nhân cuối cùng là lớp thạch dừa, ăn còn sần sật vị dừa nữa cơ. Thật tiếc là k chụp lại nhiều ảnh hơn để mng dễ hình dung... ????