Điểm Tâm Thủy - Hủ Tiếu & Bánh Canh - Tô Hiến Thành
Quán ăn sáng này mình đã ăn mấy năm nay rồi, giá cũng ko tăng nhiều so với ngày xưa. 30k/1 phần.
Nói là quán điểm tâm nhưng mà bán tới 13h lận. Mình hay ăn hủ tiếu xí quách ở đây, vẫn thấy ngon như ngày nào.
Bây giờ thì ít đi làm qua bên này nên cũng ít ăn, nhưng có đặt món được trên Now.vn nhé. chỉ trả thêm tiền ship, nhưng nếu đặt đông người thì tiền ship cũng ko bao nhiêu.
Điểm Tâm Thủy - Hủ Tiếu & Bánh Canh - Tô Hiến Thành
Mình ăn ở quán này lâu rùi. Quán có 2 món là bánh canh cua và hủ tiếu nam vang. Món nào cũng ngon. Bánh canh cua ở quán cua nhiều, có tôm, trứng cút và miếng xương nữa. Hủ tiếu nam vang có 2 loại khô và nước: tôm, thịt xay và thịt cắt lát, trứng cút, xương. Lúc trước bán nhiều lắm, ăn 1 tô là no đến trưa khỏi ăn trưa lun. Điểm trừ ở quán là cho rất ít rau và giá, xin thêm thì mấy cô nói hết rồi
Quán này mình ăn đã lâu nhưng giờ mới review. Bán trong hẻm nhưng khá đông và dễ tìm. Có 2 món hủ tíu và bánh canh ăn món nào cũng ngon hết. Quán còn có nước sâm và sữa đậu nành nhà làm lạ và ngon. Nói tóm lại là đáng để thử ạ
Điểm Tâm Thủy - Hủ Tiếu & Bánh Canh - Tô Hiến Thành
Hủ tiếu khô cực ngon. Được cái mấy cô dễ thương mình tới ghẹo ghẹo mình quài. Nhưng mà dui lắm. Giá cả ổn. Cực kì sạch sẽ. Chất lượng quá toẹt vời. Đến và cảm nhận thử đi nhé ????????????
Đi vòng vòng khu trái cây tô này chả biết ăn gì tự dưng thấy quán đông quá nên ghé vô ăn thử. Quán bán hủ tiếu nam vang và bánh canh cua nên quyết định ăn bánh canh thử ???? được cô giới thiệu có sữa đậu nành ngon lắm nên thử luôn ???? bánh canh ngon, đồ ăn còn nhiều hơn cả bánh ???? sữa thì lạ miệng, ngọt, béo, thơm vô cùng. Nói chung thì rất hài lòng với bữa này ???????? tổng thiệt hại 38k khá rẻ so với qui định ???????? note lại kì sau thử hủ tiếu nam vang xem có ngon giống vậy ko♥️♥️
Chinh chiến trên khắp các mặt trận ăn uống tại Sài gòn thì theo mình đây là nơi bán bánh canh ngon nhất. Tô chất lượng, giá sinh viên mà lại rất ngon. Tiệm còn có món sữa đậu nành khá lạ miệng và ngon. Sẽ ủng hộ dài dài.
Về quê ăn tết nay mới lên lại Saigon ghé quán ăn lại vẫn ngon như xưa. Giá lên 2k/ tô là 30k nhưng vẫn quá bèo. Quán có sữa đậu nành xay nguyên chất với nước sâm nhà nấu ngon lắm luôn.
Tới quán gọi tô hủ tiếu nước với ly sữa đậu nành xay tới khi bưng ra hết hồn. Gì mà quá trời đồ ăn rồi nghĩ thầm chắc ăn xong tô này nhịn đói cả tuần quá haha. Hủ tiếu ngon, nước lèo ngọt thịt, sữa đậu nành lạ mà ngon lắm. Tới lúc tính tiền thì hết hồn đợt 2 vì giá quá rẻ, ăn quá trời có 36k. Sẽ ủng hộ dài dài.