Mình vốn khoái dimsum há cảo các kiểu mà món này thường chỉ bán buổi sáng thui. Tự nhiên hôm bữa lạng lạng đâu qua đây vớ đc chỗ bán khá xịn sò. Giờ bán chính xác là 6h-11h, 15h-23h luôn. Chủ ở đây là một cụ bà cũng già rồi á, có khi thấy cụ ông có khi thấy bán cùng mấy đứa cháu cỡ 15 16 tuổi. Một phần xíu mại hoặc há cảo sẽ có giá 19k nha mọi người. Giá này thì không rẻ lắm, phổ biến vòng vòng mấy quán điểm tâm sáng quận 11 rồi. Nhưng tiền nào của đó hihi ăn vào viên xíu mại nó mềm thơm dữ lắm. Có cả bánh cuốn tôm đồ luôn mà mình chưa ăn hôm nào sẽ ghé lại ủng hộ bà dài dài.
À mặt bằng quán nhỏ xíu à đc 2 cái bàn nhôm nhỏ, chắc ngồi đc 7,8 ng là hết gút. Thấy lần nào qua quán cũng vắng hoặc có 1,2 ng khách thui. Lên đây k thấy ai review nên mở hàng review cho mn ghé ăn ủng hộ bà hihi.
Cách đó vài căn còn có bột chiên hủ tiếu xào bánh hẹ nhìn cũng ngon ah mn.