Sáng sớm, mình đặt để gd ăn sáng luôn. Xôi ăn tạm được, còn bánh bao nhìn ngon nhưng 3 mẹ minh ăn, nhìn là thấy vỏ nhìu.
Há cảo, xíu mại ngon. Tổng côngn hết 105k dc freeship
KHÁCH XẾP HÀNG MUA TẤP NẬP.
NHÂN RẤT TƯƠI, MUA CHUỘC CẢ SỰ AN TÂM CỦA PHỤ HUYNH ?
36k/thố thập cẩm đừng vội bảo mắc, xin thưa nếu như những chỗ khác ngon vì rẻ/ngon vì nước chấm thì ở đây là vì NHÂN bánh. Bánh nóng hổi, nhân chắc, mỡ cực kì ít, ăn cảm nhận nó mới cáu luôn, ăn không cần chấm tương cũng thấy ngon, tôm tươi ngọt thỉu, chất lượng phù hợp với 36k rồi. Ngoài ra bánh bao xá xíu/kim sa 9k, thịt trứng muối 18k, xôi lá sen hồng kong 15k.
Ngồi chờ thì thấy các mẹ dẫn con đi ăn nhiều lắm, quán làm vệ sinh sạch sẽ. Không gian ngồi dài từ quán cà phê tới ven vỉa hè, ưng đâu ngồi đó, cây bóng râm rợp mát. Còn muốn cà phê xịn hơn tí thì vào MIMOSA rồi gọi đồ ăn mang qua.
BÁN HẾT SỚM NÊN ACE CHÚ Ý NHA: 06:00–10:00 am. NẾU AI SỢ HẾT HOẶC KHÔNG BIẾT QUÁN CÓ NGHỈ thì gọi sdt trên hình tủ bánh
Mình đi qua đây ăn nhiều làn rồi, nhưng hôm nay mình mua về ăn, lúc mình đến cũng nhanh chóng gọi 2 phần thập cẩm mang về mà mình đến trước , các chú phục vụ cho những vị khách tới sau, bắt mình đứng đợi hơn 15 phút, sau đó nhiều anh chị kế tiếp cũng được đưa phần ăn, mình thì không.
- Đồ ăn khá ổn, nhưng không quay lại