Bánh mỳ - ốp la - bít tết - xíu mại - cari - bò kho - cá hộp ... Có mặt hơn 30 năm tại thành phố Đà Nẵng
P/s: ăn 1 xuất no cả ngày luôn. Quán sạch sẽ, rất đông khách. Pate thơm đặc biệt. Miếng thịt bittech tuy chín nhưng không bị khô, dai.
Quán này mình ăn lâu rồi giờ mới review. Quán nằm gần trung tâm thành phố, kế bên con hẻm hay bán bún mắm.
Không gian quán không rộng lắm, chỉ bán ở tầng trệt nhưng sạch sẽ. Quán bán điểm tâm sáng như bò kho, ốp la,... ngoài ra còn có bán bánh mì ổ nữa. Bò kho là món đặc biệt ở đây. Thịt bò được hầm mềm cùng khoai tây cà rốt và nêm nếm gia vị rất vừa miệng, đậm đà. Miếng bò mềm, được cắt cục dày vừa ăn và không bị mỡ. Một dĩa tầm được 3 miếng bò, khoai tây, cà rốt. Nước chấm rất đậm đà, bánh mì nóng giòn. Nhìn chung ăn rất ngon. Một phần ăn sáng như vậy tầm 40k, giá khá cao nhưng phần ăn rất chất lượng. Lâu lâu tự thưởng 1 bữa như vậy cũng xứng đáng. Quán còn có bán sữa đậu nành, cam vắt, cà phê, vvv Cô chủ quán cũng dễ thương nữa
Sáng ra làm 1 dĩa beef steak đặc biệt thì thôi rồi, 1 dĩa đầy đủ: thịt bò, trứng ốp la, pate, xíu mại, chả heo và chả bê, thường sẽ ăn kèm cùng bánh mỳ và đồ chua. Mình hay xin thêm 1 chén nhỏ nước bò kho để làm sốt. Ngon vô cùng
Lâu lâu mệt thì mình hay ăn 1 bát xíu mại nóng chấm kèm bánh mỳ, xíu mại ở đây là loại nhà làm, thịt nạc, thơm ngon chứ không pha tạp đủ thứ bột và mỡ như những chỗ khác mọi người nhé
Ngoài ra quán cũng bán bánh mỳ chả nữa
Cô chú chủ quán thân thiện, nhiệt tình
Lâu lâu dạo phố kiếm quán ăn sáng để lên Foody review thì đi ngang quán này cũng thấy khá sạch sẽ nên tạt vào
Quán cũng bán nhiều đồ ăn sáng như ốp la, bít tết, bò kho,... Trình bày bắt mắt và ăn cũng vừa miệng. Đặc biệt mình rất thích pate ở đây.
Sẽ ghé lại nếu có dịp.
Sáng nay đi vòng vòng vô tình ghé quán này ăn sáng, quán ở vị trí khá dễ tìm. Không gian rộng rãi bình thường như mấy quán khác Nhân viên phục vụ cũng ok, mình gọi một phần bò kho, vị vừa miệng, khoai tây cà rốt cũng mềm, nhưng giá quá chát, một bò kho mà 40k, nên bạn nào có ý định đi ăn sáng ở đây phải xem xét kĩ nha, chất lượng thì cũng ổn nhưng ăn sáng như này thì cả tuần nhịn đói rồi ạ. Không định có ý định ghé lại quán.
Sáng nay đi lòng vòng kiếm đồ ăn sáng mới nhớ ra chưa ăn thử ở quán này nên ghé vào. Mình gọi 2 phần ốp la thập cẩm. 1 phần như thế có 1 trứng ốp la, 2 miếng chả lụa, 1 miếng bít tết, 1 viên thịt hầm hộp, pate. Rau ăn kèm có xà lách, cà chua, dưa leo, dưa chua. Ngoài ra mỗi phần như thế có thêm chén nước dùng. Ốp la này ăn kèm xì dầu, mình lại không thích xì dầu nên chắc lần sau không ăn ốp la nữa mà sẽ ăn bò kho. Bánh mì quay lò vi sóng nên nóng, giòn. Mình gọi 2 phần như thế, thêm 1 ly sữa đậu nành nữa là 100k. Ăn sáng như thế hơi đắt nhưng mà tiền nào của nấy thôi.
Sáng nay mua phần bò kho về mà chỉ thấy là thịt heo. Ko biết có ai giống mình ko nữa. Đồ ăn cũng tạm được mà giá đắt hơn so với thị trường. Sẽ ko có ý định quay lại đây lần nào nữa. Mọi người nên xem xét kĩ lưỡng trước khi đến quán nhé