Mình làm ở cùng tòa nhà nên thường đến đây mua sắm.
Khu department chỉ từ tầng trệt cho tới tầng 4 thôi.
Trung tâm này mở cửa cũng lâu rồi, ko mới và cũng ko nhiều mặt hàng lắm nhưng do vị trí ngay trung tâm tp nên vẫn có khách.
Được cái hay có chương trình khuyến mãi hàng tháng, như mua trên 1 triệu/2 triệu dc tặng ngay 100k gì đó. Sale lớn nhất là dịp cuối năm từ 30-50% luôn
Mỗi mùa đều có trang trí decor bên ngoài nên nhìn ko bị nhàm chán.
Diamond Plaza là trung tâm thương mại mà mình thấy rất tích cực trang trí xung quanh vào mỗi dịp lễ lộc. Điển hình là Tết Bính Thân năm 2016 này, mình thấy trung tâm trang trí xung quanh rất đẹp mắt, có cả con lân, bánh chưng bánh tét cả nồi nấu bánh nữa, vân vân.... Sáng sớm hay chiều tối gì khi ra đó thì đều thấy người người tấp nập chụp hình. Nếu đi buổi sáng thì sẽ được chiêm ngưỡng những cô gái mặc những chiếc áo dài tung tăng chụp hình. Nếu bạn đi vào sáng sớm mà Diamond vẫn chưa cho gởi xe thì có thể qua nhà văn hóa Thanh Niên gởi thì chỉ có 3.000 VNĐ đến 5.000 VNĐ
Tuần sau là Noel rồi, ra tới đây mới thấy nó nhộn nhịn làm sao. Đi khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng được trang trí, nào là đèn led lấp lánh, nào là cây thông giáng sinh, thỉnh thoảng lại bắt gặp hình ảnh ông già Noel hay bầy tuần lộc với cái xe kéo đầy quà tặng. Năm nay Diamond Plaza trang trí đẹp quá, với những hình ảnh đặc trưng của một mùa Noel, nhìn rực rỡ vô cùng. Muốn chạy vào chụp cho vài tấm làm kĩ niệm lắm nhưng mà người với người chen chúc nhau mà chụp hình nền đành đứng từ xa mà lia máy ảnh với những góc độ khác nhau về làm kĩ niệm.
Hình từ noel năm ngoái, noel ở đây trang trí tưng bừng, cực đẹp và lãng mạn, hợp với không khí noel và tết dương lịch, view nhà thờ đức bà từ sân sau của daimond đẹp vô cùng, đèn hoa cùng dòng người tấp nập làm mình có cảm giác nhớ nhà nhưng cũng chính vì sài gòn hoa lệ mà mình càng lúc càng yêu sài gòn và muốn định cư lại nơi đây. là nơi hẹn hò của mình và nhỏ bạn thân vì đứa ở quận 4 đưa thì ở gò vấp :))