Dì Nguyệt - Bánh Tráng Nướng

- - Sinh viênNhóm hộiCặp đôi
Hẻm 99 Trần Não - Lương Định Của, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
Đang cập nhật
14:00 - 22:00
6.000đ - 20.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.9 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
40%
2
2
20%
1
1
120%
6
Dì Nguyệt - Bánh Tráng Nướng

Bình luận của người dùng
falling_star_314
Nov 19, 2019
     
Dì Nguyệt - Bánh Tráng Nướng
Chỗ này mình với bạn ăn quen luôn, lâu lâu có dẫn vài người bạn mới ăn cũng ghiền theo luôn. Quán này bây giờ đông rồi nha, nên là vào gọi luôn 1 lần, chứ đang ăn mà gọi thêm chờ lâu lắm luôn. Mình gọi 6 trứng ốp la và 4 hành mềm. Bánh tráng ốp la thì best ngon nha, nóng hổi bốc khói nhẹ luôn đó. Cắt ra miếng vừa ăn mà cắt chừa lại cái lòng đào lại nè, cắt phạm vô chảy ra tiếc lắm, lòng đào ăn kiểu nào cũng được nha: cắn góc rồi hút lên lòng đào, hoặc để lâu lâu cho nó từ từ chín rồi ăn cũng được. Bánh thì ốp la 10k/cái, bánh hành 7k/cái. Nước ngọt 10k hay 12k gì đó, xe để trước quán nhá.

falling_star_314
Oct 23, 2019
     
Dì Nguyệt - Bánh Tráng Nướng
Bánh tráng nướng ốp la nhen. Ăn từ hồi 5 6 năm trước tới nay vẫn mò tới vì chưa tìm được chỗ bánh tráng nướng nào ưng ý hơn. Quán này siêu đông luôn, menu 4 loại thôi: vơ-đét là bánh nướng ốp la, tiếp theo là bánh nướng trứng đánh, bánh nướng hành mềm và nướng hành giòn. Bánh khi nướng thì mình tự cắt thành những miếng vừa ăn, riêng bánh ốp la thì cắt thành nguyên trứng và chấm tương rồi cắn 1 góc để lòng đào tuông trào nhen, best luôn, bánh hành mềm được nướng chung với 1 loại sốt đặc biệt nên cũng ngon tất, sốt hoà quyện với hành rất dễ nghiện. Này là 2 loại mình ưng nhất nha. Giá thì khá rẻ nè : ốp la/trứng đánh thì 10k/cái và hành mềm/giòn:7k/cái. Note nhẹ là tới kêu 1 lượt làm liền nha, kêu lắc nhắc chờ thấy bà luôn đó

hhvtdhmk210
Jul 21, 2019
     
Già đầu mà thái độ thua đứa con nít
Mình đến kêu 2 ốp la, 4 hành, đem ra 2 ốp la 2 trứng đánh thì mình mới nói bà ấy là làm lộn mình với bàn kia r (bàn kia kêu trứng đánh) mà chửi xối xả vô mặt mình như mình ăn hết của nhà bà ấy, mình nc rất đàng hoàng, nếu vậy thì để mình ăn luôn chứ có gì đâu mà ngồi chửi lẩm bẩm suốt. Mình chẳng muốn nói chuyện mất dạy với ng lớn (già) bao h nên mình sẽ ko buông lời lẽ vô văn hoá kể cả trên foody Bánh tráng thật sự bình thường, 10k 1 cái quá mắc vì bên trong chỉ có trứng và hành. Kèm theo thái độ. Bàn kế bên có 1 bạn lần đầu tới ăn, bản xin ớt xay, bà bán bả la lên ở đây chỉ có nhiêu đó thôi, ăn ko đc thì thôi. Có ngon mà rẻ thì mình cũng ko bao h quay lại nói chi tới mắc chết mẹ. Ở nhà làm cũng đc. Cái tương mà bà làm dám chắc chiết từ ba cái tương ớt chai thùng từ trung quốc. Né

HoangKhanh93
May 08, 2020
     
SIÊU DƠ
Mình không tính review đâu nhưng chỗ này mình mới đi hôm qua, những bạn nào đang tính đi chỗ này thì hãy xem qua review của mình rồi hãy quyết định nên đi ko nhé! - Nhân viên : cộc cằn, vô ngồi hơn 30' ko ai đếm xỉa tới, xin order thì quạo kêu là " Em ngồi chờ đi chứ ai mà nướng kịp" ủa ??? Nói chuyện đàng hoàng mình còn ngồi đợi chứ mình đâu có đi xin, mình trả tiền mà ! - Vệ sinh quán : Siêu dơ nha mọi người, ai ko tin cứ bước lại cái "sàn" rửa chén, nói cái "sàn" thôi chứ đất cát ko hà, cái miếng mút rửa chén nó tơi tả teng beng ( do mình thấy anh phục vụ ngồi chùi chùi mấy cái chén xong vô tình mình mới để ý miếng mút - mình ngồi kế cái chỗ rửa chén nên ko dám móc đt ra chụp hình) , mấy cây kéo cắt bánh tráng thì khách cũ dùng xong để y nguyên vậy đưa qua bàn khách mới, không thèm rửa luôn! Cái này bạn nào đi ăn để ý chút sẽ thấy ! - Mình thấy vậy nên thôi đi tính tiền chai sting rồi đi về chứ ăn uống gì tầm này nữa, bạn trai mình ra tính tiền chai nước thì bị mấy cô hằn hộc kiểu " Ủa sắp tới lượt em rồi mà, bla bla bla" rồi lầm bầm các kiểu. Mình ko thêm ko bớt gì hết, các bạn nào có ý định đi ăn thì cứ xem xét, nhưng phải chuẩn bị tinh thần là rước cái bực vô người nhé !

trctrng6082
Jan 08, 2019
     
Cập nhật địa chỉ 8/1/2019
Ai đã từng ghiền bánh tráng của dì nguyệt thì theo địa chỉ này mà tìm về nha! Đến chùa huê nghiêm quẹo ôm vách chùa ( trước hẻm có bảng chợ bình khánh vs mũi tên) —> hết đường quẹo phải ( chỗ có sân tenis) nhìn tay trái thấy chòi lá lụp xụp. Hãy cảm ơn mình đi!!! Vì mình tìm cực ơi cực!!!! Ăn từ thời còn là học sinh cấp 3 xong khu q2 giải toả nên lang thang cho đến giờ có con rồi đi mua cho con ăn :)))))

zikuto
Jan 31, 2019
     
Dì Nguyệt - Bánh Tráng Nướng
Hồi trc nước chấm ăn ngon lắm h ăn thấy muốn như tương ớt, còn thái độ cô nướng bánh tráng thì cọc cằn chỉ có 2 anh chị phụ tính tình dễ thương

minhgianhi
Feb 03, 2020
     
Quá thất vọng
Trước khi viết nhận xét này thì nói luôn là mình là tính đồ bánh tráng, mê kính thưa các loại bánh tráng nướng. Đọc review ở trên này có review khen ngon , có review khen dở ( vượt qua tất cả các review dở mình củng bắt ck chở đi ăn bằng đc vì mình thích mà ) Địa chỉ ơ trên này không đúng . Địa chỉ là search chùa Huê Nghiêm của đường*** Rẻ vào hẻm bên cạnh chùa đi thẳng thấy sân tennis rẻ phải đi thẳng tít vào trong chỗ tối gặp cái chòi là nó Vì khách đông nên phải chờ 20p-25p. Ok chấp nhận Vì khách đông nên tự phục vụ ( tự lấy nước, rau, và có bánh cô sẽ kêu ra tự lấy) . Ok chấp nhận Vì khách đông nên thái độ hơi hộc hằn 1 xíu nhẹ . Ok chấp nhận Nhưng Mình ko tin các bạn có thể ăn 1 chỗ dơ như thế và vẫn khen ngon. Cái dĩa đựng bánh cho đến cái chén để nước chấm trời ơi nó bụi nó dơ Dưới đất la liệt rác. Xung quanh cây chuối buội cây đất cát và quan trọng là cực tối và nhiều muỗi Tương ớt thì tương ớt can cho cái bánh trứng ốp la lãi củng ít là 5-6k mà ko được tương ớt xịn 1 chút ( bán 10k) Quan trọng là bánh có ngon ko. Tượng tưởng như vầy nha. Ở nhà quét hành mở vào bánh tráng ( bánh phải là bánh dai nướng được) đập trái trứng vào để hơi lòng đào là xong :) . Thật xong rồi đó Bánh hành thì bánh tráng + hành :) Đang dịch corona mà đi ăn chỗ mất vệ sinh thế này về vẫn còn sợ luôn đó. Ko tin thì đi thử đi các bạn

     
Không quay lại nữa
Đã đi ăn 2 lần rất hài lòng nên không ngại xa quành lại đây ăn nhưng lần này vì thái độ phục vụ nên mình bỏ qua luôn việc đồ ăn có ngon không Mình đến đợi trong sự nóng nực nửa tiếng mới dc kêu bánh vậy mà 2 bàn tới sau mình lại có trước và a phục vụ đi ngang nhin mình như 1 cơn gió rồi không hỏi gi thêm Đúng 1 tiếng ngồi chờ đợi trong sự bực tức mình và bạn trai minh quyết định đứng lên đi về thì c nướng bánh lườm mình như ăn tươi nuốt sống cũng chả hỏi được câu nào Hình như đông quá nên không cần khách bán buôn mà không có đức thì chẳng tồn tại được lâu

food_life
May 10, 2019
     
Dì Nguyệt - Bánh Tráng Nướng
Lần đầu và sẽ không bao giờ có lần sau, thái độ khó chịu chưa bao giờ đi ăn gặp quán nào như quán này...

hung_hung5934
Apr 07, 2019
     
Thái độ phục vụ
Đến lúc quán rất đông khách. Mình hỏi:”Chị ơi còn bàn không?” Thì nhận được câu:” Không em” với thái độ bất cần khách. Sau đó mình bỏ về thì quay sang năn nỉ. Mong quán xem xét lại

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm