Tối chán ra đây hóng gió ngắm cảnh nhưng khá bức, kiểu đứng gió ấy, ko gian bên trog thì sang đẹp nhưng bí lắm. cafe bình thường ko thơm , bánh quy ăn kèm thì ngon ngậy
Ghé di lusso vào một tối gió to. Vào đây 1 phát là cảm thấy ấm áp kinh khủng luôn. 1 phần vì ko gian kiểu vintage, 1 phần là cafe trang trí toàn đèn vàng nên ấm dã man
Ko gian cũng đc decor rất là đẹp nhaaa
Nhân viên rất lịch sự và thân thiện ý, đặc biệt có soái ca sơ mi trắng nhiệt tình từ khâu tư vấn thức uống. Rồi lâu lâu lại ghé bàn mình hỏi ý kiến về đồ uống
Thiệt là soái quá đi huhu
Mình gọi trà đen kem, bạn mình gọi tên gì mình quên rồi ấy. Trà mình uống là lạ, thanh mát. Mình thèm ngọt nên gọi thêm 1 em brownie, em ấy ngon tuyệt lun
Vì tiệm nằm ở đoạn khá khuất, giá thành lại hơi cao nên khách ít ghé
Mình sẽ ghé lại vào dịp gần nhất
Quán nằm ở đường bạch đằng. Khá là yên tĩnh nên mình hay đến đây vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật cùng với bạn bè.
Nước uống tầm trên 50k hết. Không gian trang trí bằng đồ cổ khá nhiều. Có cả piano nữa.
Nước pha chế khá ngon. Mình đi vài lần thử nhìu món rồi mà món nào cũng ngon hết. Đặc biệt là anh pha chế cũng đẹp trai nữa.
Sáng cuối tuần đi cà phê ngắm trai đẹp uống nước ngon thì còn chê vào đâu được nữa hi hi hi hi hi hi hi
Ngoài trời đang có 3 bàn khách, trong nhà có 2 bàn (kể cả bàn của mình), mà
- bàn thì nước đầy không lau mình phải nhắc,
- Menu không đưa, phải nhừo chị lao công lấy giùm
- Order xong, 5p sau ra hỏi lại lần nữa, 10p sau đưa ra 1 món (mình đi 2 người), 5p sau ra hỏi chị dùng Capu hả chị trong khi mình order Mocha, thiệt hết biết luôn. Đã không nhớ thì cầm giấy bút ra mà ghi chứ.
Trả tiền để phục vụ như thế này đây.
Đã từng ghé qua khi mơia mở cửa, còn tạm được, giờ thì đây là lần cuối, nhất định sẽ không bao giờ ghé nữa luôn.