Dì Lan là quán hồi cấp 3 của mình , trước chỉ là 1 xe nhỏ đối diện cổng trường THPT Trần Khai Nguyên mà giờ sau nhiều lần đổi địa điểm thì dời về đoạn bên tay trái gần đến ngã 4 giao Nguyễn_Tri_Phương đó . Hiện có bán thêm đồ ăn vặt xiên chiên rồi khoai tây chiên ????đầy đủ nha , có lắc phô mai đồ ???????????? . Giá cũng phải chăng , đủ tầm update lên 1 quán vừa có thức uống vừa có đồ ăn vặt nhâm nhi rồi . Từ lúc vô lớp 10 đến giờ tròn 10 năm mà nay quay lại hồi chiều dì Lan và chồng vẫn nhớ mặt mình nha ???????? nếu ai cuồng cacao dừa thì riêng mình mê bánh flan xay của quán , chỉ 15k mà béo thơm nhưng không hề tanh nha , thơm thoảng cà phê nữa ????
Nhớ hồi xưa mình uống trong hẻm, bây giờ lại dời ra mặt tiền đường Hùng Vương rồi????
Ngoài Ca cao dừa là món chủ lực thì còn có bán các món ăn vặt, đồ chiên nữa.
Không gian rộng rãi, có lầu nữa không biết có rộng ko vì tụi mình ngồi bên dưới, có chỗ để xe thoải mái.
Tụi mình vẫn gọi món ruột là Ca cao dừa, 15k /1 ly cao đầy uống no luôn. Bột ca cao ở trên cẩn thận k dễ bị sặc nha???? Mình thì trộn đều ca cao với dừa rồi ăn trong khi nhỏ bạn ăn lớp ca cao riêng, dừa riêng???? xay hơi nhiều đá nhưng vị vẫn ngon, mình có thử món này ở các nơi khác mà k bằng đây. Vị dừa béo, ngọt vừa . Loại ca cao cũng thơm.
Giữ xe trước cửa miễn phí.
Giá vậy là quá rẻ so với chất lượng. Quán dì Lan là nổi tiếng nhất với món ca cao dừa này.
Đi mua đồ ở chợ an đông nè rồi chạy tà tà trên đường hùng- vương- về thì thấy quán nằm bên tay trái khá đông đúc nên tấp vô, hồi trước mình có đến quán òi mà lúc đó là cửa hàng nằm trong con hẻm đối diện trường học gì á, hình như là trần- khai- Nguyên- thì phải. Giờ ra tiệm nằm ở đây, tính ra tiện đường đi lại hơn. Không gian bên trong thì không khác lắm với tiệm hồi xưa, kiểu bình dân cho học sinh ngồi lại, ra vào liên tục, có các món giải khát, cá viên chiên, bánh plan đồ nữa, mà tiệm thì nổi tiếng với cacao dừa hồi xưa mình có uống òi thấy khá ngon, nhỏ em giới thiệu món bánh plan xay nên mình thử mua 2 ly, 15k 1 ly nhé. Ra món siêu nhanh, mấy món này chắc làm sẵn òi. uống 1 hớp thì cảm giác đầu tiên là nó ngọt qué, còn vị bánh plan thì đậm và khá bếu nha, bớt ngọt lại chút là ngon lắm á.
Nay dì lan lại đổi địa điểm về 329 Hùng Vương rồi, ăn đổi địa điểm hoài nên tìm kiếm khá mệt
Ở đây nhỏ hơn chỗ cũ ít bàn hơn và quán cũng vắng hơn nhưng chất lượng cũng vậy, cũng khá oke. Vẫn best là cacao dừa nha
Cacao dừa ở đây là best seller rồi, mà cacao dạo này hơi ít hơn đợt ở đối diện trường trần khai nguyên, ly to chứ không bán li bé. Li to cũng chỉ 15k nên giá khá mềm, ăn vẫn ngon béo như bt.
Với lại cô có wifi nhưng mà lại hơi bị chậm :( Không thể nào ngồi nhâm nhi lâu được.
Bạn nào mê bánh flan như mình chắc hông còn xa lạ với ly bánh flan xay thần thánh này nữa đâu ha. Chỗ này mình được bạn mình dắt đi từ hồi năm nhất, lúc đó còn bán ở đối diện trường Trần Khai Nguyên á, sau mấy lần đổi chỗ thì giờ ở bên Hùng Vương, cũng gần đó luôn.
Mình thì thấy ngày xưa best lắm, giờ đỡ rồi nhưng uống vẫn ngon nè. Mình gọi bánh flan xay (15k) add thêm bánh flan 5k nữa, milo bánh flan thì 20k. Đúng như tên gọi, bánh flan được xay nhuyễn với đá bào, sữa, cafe, uống vào sẽ thấy vị béo béo của flan, sữa hoà quyện với vị cafe đắng đắng thơm thơm.
Milo bánh flan thì hơi ngọt nè, là kiểu như milo dằm rồi add thêm bánh flan, ít bột cacao vậy đó.
Ngoài ra thì ở đây còn bán món nước khác như rau má, dừa milo...các kiểu, kéo qua để xem menu nha bà con.
????329*** Phường 9 , Quận 5 ( đối diện cửa hàng Honda , gần tới Nguyễn Tru Phương, quán nằm bên tay trái )
????Giá từ 15,000d | 09:00 ~ 21:30
_____
Nếu cho Sam chọn quán nước trường học Ngon - Bổ - Rẻ thì chắc chắn quán Dì Lan nhì thì Không có ai nhất rồi. #DừaCaCao ???? tuy nổi đã lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dì Lan là người đầu tiên đưa món giải khát gây nghiện này tới mọi người. Nói về món này chỉ có thể ngon, nhiều và giá khá mềm . Một ly khá to, dừa xay mềm mịn, beo béo khuấy đều tay với rất rất nhiều Cacao chứ không phải ly nhỏ xíu rồi phủ phủ một lớp Cacao như các hàng quán khác. Thử đi các bạn sẽ nghiện rồi đừng mắng vốn Sam.
Ngoài ra có Trà Chanh Tắc cũng thú vị,uống dzui dzui.
Có bánh flan xay, có trà xanh xay... nhắc mà thèm á
____
Quán nhỏ nhắn dễ thương, bàn ghế thấp, nước uống tạm được.
Ưu: làm đồ uống nhanh, mặt tiền dễ tìm, giá cả chấp nhận được.
Nhược: ghế thấp nên bất tiện nếu ngồi lâu hoặc bạn nữ mặc váy; khu bàn ghế và chế biến sát bên nhau, nếu ngăn cách được thì tốt hơn; chất lượng đồ uống tạm được (ly này 17k)
Từ lúc mới bắt đầu cấp 3 đã uống dì, quán sáng sủa, sạch sẽ, không gian ngồi rất rộng, đi nhóm quá ok luôn, giá cả sinh viên, phục vụ hơi lâu. Lâu lâu ghé qua uống miếng Cacao dừa huyền thoại, cacao nhiều, bé đi với mình uống cookies, vị ngon, có vị bánh oreo trong đó, kem ở trên cùng với kẹo. Buổi tối đi ngồi ngắm xe và đường xá xong nói đủ chuyện trên trời dưới đất rất ok. Vị trí thì ngay gần trung tâm, rất dễ tìm nè. Thái độ nhân viên thì chấp nhận được, không có ý kiến.
Uống ở đây phải nói là mỗi ngày thành KHÁCH QUEN luôn mà hôm nay bị tức quá phải lên đây viết review cho mọi người né ra. Mình đi 3 người gọi 3 cacao dừa, 3 khoai tây chiên, 1 sủi cảo. Lúc tính tiền thì ra bảo tổng cộng 81k, tụi mình trả xong ra về. Vừa lên xe chạy ra khỏi quán thì BÀ CHỦ QUÁN, nhắc lại là BÀ CHỦ QUÁN la um sùm tên tụi mình lên là TRẢ TIỀN THIẾU mà chắc bán kính 100m xung quanh còn nghe BÀ CHỦ QUÁN la làm tụi mình đứng hình tại chỗ luôn :) cảm giác như đi ăn xong giật giọng chạy trốn cho nhanh hay sao á. Lúc đó thì mọi ánh nhìn của mọi người trong quán đều đổ dồn về tụi mình thì các bạn hiểu cảm giác như thế nào rồi ha :))) . Lúc quay lại trả thì bắt trả thêm 30k mà BÀ CHỦ QUÁN còn nói giọng giống như tụi mình cố ý quịt tiền bả vậy :)))) . Tụi mình thì nghĩ trong bụng cũng sợ quán này rồi chắc từ nay về sau SAY BYE. Xong trên đường chạy về tụi mình tính lại thì mới phát hiện ra BÀ CHỦ QUÁN tính khống thêm cho mình 2 CÂY HỒ LÔ trong khi tụi mình KHÔNG ĂN NHA. Mọi người thấy BÀ CHỦ QUÁN lượn lẹo cỡ nào chưa :))) KHUYÊN MỌI NGƯỜI CÓ ĂN UỐNG GÌ THÌ NÉ CÁI QUÁN NÀY RA ĐỂ KHỎI BỊ TRẢ TIỀN ĂN XONG ĐƯỢC BONUS THÊM CỤC QUÊ + CỤC TỨC NHƯ TỤI MÌNH NHA. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.
Mình đặt now mua cacao dừa ở đây vài lần rồi, nhưng lần này thì mới thấy có dán nhỏ bên trong lẫn với phần cacao, may mà phát hiện kịp thời. Mình review để mấy bạn biết và chủ quán nên xem lại cách bảo quản thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh. Chứ như thế này rất mất vệ sinh và nguy hiểm. Mong là mọi người chưa bị như thế này.