Hồi còn làm ở quận 4 mình hay đặt bánh tráng ở Dì Hồng ăn xế chiều cùng mấy đứa em . Biến tấu bánh tráng sáng tạo đến độ ăn không chán . Phần nhiêu đây trên dưới 60k à chứ không quá mắc . Ăn cho 4-5 bánh bèo cũng ổn phết . Giao hàng nhanh , không phải đợi lâu . Giá 1 món cũng không mắc , theo mình thấy là hợp lí rồi . Do mua giao hàng nên chưa ghé trực tiếp quán để xem có vệ sinh không chứ hộp giao tới ổn !!
Nghe đồng nghiệp khen bánh tráng cuốn sốt me bơ ngon lắm, cứ rủ ăn hoài. Thầm nghĩ chắc ngon à nha, sau bao lần giới thiệu thôi thì đặt ăn thử coi sao. Điều đầu tiên cảm nhận là cuốn gì bé tẹo như chơi đồ hàng ấy, phục người cuốn luôn. Ăn vô chẳng cảm thấy có gì là ngon cả chưa kể là mắc nữa chứ. 20k thà mua bịch tráng trộn còn thấy có nhiều thứ ngon hơn. Quá thất vọng luôn. Không có lần sau đặt đâu. Sốt me bơ không cho thêm xíu được đâu, phải mua í.
Công ty mình thường đặt bánh tráng sốt me, sốt bơ và bánh tráng châm ở đây chỗ mấy buổi chill nhè nhẹ ????
Mấy chị em cty thường order bánh tráng cuốn sốt me ăn vặt xế chiều nhất, 1 phần 20k khá rẻ và tương đối đủ 1 người ăn
Trong tuần cách ly, hai chị em tranh thủ phóng xe từ Bình thạnh tới Q4 để thoã mãn cơn thèm bánh tráng. Bánh tráng được làm sẵn nên khi mua rất nhanh chóng dù khá đông. Đặc biệt nhớ xin them bịch ớt ăn kèm nhé mn cay cay mới bắt miệng được.
Fan bánh tráng nên sẽ order dài dài nhé!!
Cũng 2 năm rồi mới ăn lại và cảm thấy chất lượng tệ hơn hẳn so với lúc trước. Nước sốt me dở, bơ thì không béo dịu, mà nhìn bề ngoài hủ nước sốt thôi là đã thấy không ngon lành hấp dẫn. Sốt bơ tắc thì đỡ hơn xíu. Mấy phần nhân trong cuốn bánh tráng cũng lèo tèo. Nếu mà không có khuyến mãi thì giá 20K hơi mắc. Lúc trước ăn ngon, kể cả bị phốt vụ không vệ sinh nhưng lâu lâu mình vẫn ủng hộ thay vì chọn Bà Bắc kế bên sạch sẽ vì lúc ấy còn thấy ăn ok, thấy giá hợp lý, nhưng bây giờ thì chắc không quay lại nữa.
Bánh cũ thì phải ăn cứ dính dính vào nhau
bàn ghế thì quá dơ dáy
xung quanh thì cả mấy chục con ruồi bay quanh quanh phải dùng tay phủi ruồi liên tục
kế cái bàn lại là chỗ bỏ rác bỏ đồ ăn thừa của quán mới ghê nguyên cái bịch rác to đùng trước mặt
Trước đây mình hay ăn ở chi nhánh quận 10, ăn khá ổn. Lần này đặt thử chi nhánh quận 4, phải nói là dở tệ @@ bánh tráng cuốn đặt 3 hộp mà 2 hộp trắng bóc chỉ có vài miếng trứng với hành phi. Mùi bánh tráng thum thủm như kiểu bánh tráng bị dính nước để lâu ngày vậy á, sốt me cũng kì @@
Không bao giờ quay lại
Mấy bạn đi ăn chọn ngồi lại quán thì cân nhắc nha vì sẽ bị ép gọi nước á :( ( từ lúc dì hồng sửa nhà xong thì hình như bàn ghế là của quán nước sát nhà chứ lúc trước mình đi muốn kêu nước hay không là tùy nha) tụi mình 2 đứa ngồi lại phải kêu trà tắc và ừm 1 ly trà tắc 15k lúc người ta bưng nước ra kêu tính tiền tui bị shock luôn á :)))
Lúc trước rất thích ăn bánh tráng cuốn ở đây, lâu rồi hôm nay mới ăn lại, phải nói 1 điều là CỰC KÌ DỞ TỆ. Khá thất vọng, 1 cuốn bé tí không rau, chỉ vài miếng trứng với hành phi, nước chấm không ngon như trước. Không xứng đáng với giá tiền 20k/ phần.
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI LẦN NỮA