Mặc dù mấy ông trên cho điểm thấp nhưng theo mình đây là quán cá lóc số 1 saigon, tui ăn hơn 2 năm do cũng gần nhà.
Nên thử ăn thập cẩm có sườn rất mềm ngon, chất lượng, ngoài ra có thể thử đầu cá, đồ ăn cũng cá cũng khá nhiều đấy. Chả cá ko hiểu làm sao mà thơm vãi. Giá sau tết tăng hơi cao dù covid chi phí thuê nhà, việc làm giảm nhưng giá vẫn cao.
Giá đã gồm khăn và trà free.
Bà chủ ok, mình nói chuyện hoài.
Sáng sớm đến quán ăn kêu 2 tô bún sườn rồi lần 1 mang bánh canh cá order lần 2 thì mang bánh canh sườn !Ức chế thêm nữa là thái độ nhân viên quá chảnh ** *..!! Thí luôn cho 100k cho sự ức chế sáng sớm!!
Tô bánh canh cá 40k mà đầy cá nhé các bạn. Cá đã được lóc xương, thịt cá không bỡ mà ngọt tươi lắm! Buổi sáng quán đông lắm nên phải đợi mới có chỗ ngồi.
Tô lần này là tô thứ n lần nên mình order phần đặt biệt, bún cá với thêm chén chả cá. Hậu quả là no ứ ự và giá cũng hơi đau ví 90k ???????????????????? nhưng mà ăn ngon là zui ùi
Ăn ở đây cũng hơn cả năm, vị ăn khá ok nên rất thường, 1 tuần ghé cũng 2 tới 3 lần.
Lúc trước có chú già già thì làm ăn chỉnh chu lắm, sau ko thấy chú nữa thì tệ hơn chút. Order món hay sai, tính tiền cũng mỗi lần mỗi kiểu. Nhưng vì ăn thường nên khi nghe giá khác cũng hỏi lại thì tính như lần trước.
Đỉnh điểm hôm nay cực kì bực mình nên lên feedback liền. Mình gọi 1 bánh canh thường 50k, bánh canh đầu cá 70k. Lúc tính tiền thì CON BÀ CHỦ tính 130k, mình hỏi sao tính kì, bạn bảo 2 khăn lạnh nữa, mình hỏi lại 1 khăn 5k sao? thì bạn trả lời kiểu gọn luôn MẸ KÊU TÍNH VẬY.
Ok thì chấp luôn 5k cái khăn (bình thường free nhé) và chắc chắn ko quay lại.
Lần đầu tiên có cửa hàng tính tiền kiểu chợ búa vậy chứ.
Các anh chị ăn nhớ hỏi giá rõ khi tính tiền nhé.
Nhóm mình đi chục người vào gọi bánh canh thập cẩm mang ra bánh canh cá lóc, hỏi lý do ko nói cứ mang để đó, hỏi 2 ba lần nói không biết chỉ biết bưng lên thôi, gọi phụ vụ, phục vụ nói hết sườn rồi, xong đi luôn không xin lỗi không, kểu ăn không ăn thì thôi, không biết sao quán lại tuyển nhân viên như vậy vừa xấu trai vừa bất lịch sự, thiếu chuyên nghiệp, hay mặc định là bản chất quán như vậy, sẽ không bao giờ ghé lại.
Team mình 5 người, gọi 5 bánh canh sườn thập cẩm, được mang ra 5 tô bánh canh cá. Mình hỏi sao lại vậy thì người bê ra bảo là “hết sườn”. Bọn mình mới hỏi sao không hỏi ý kiến mà bưng ra vậy? Thì bảo là nhanh nhanh đi đông quá ko có thời gian đứng đợi đâu!! Gọi người order vào hỏi thì nhận được câu trả lời là hết sườn rồi ngoảnh mặt đi. Bức xúc ko tả, đành ngậm ngùi mà ăn!
Kiểu như đông khách rồi nên không cần khách ấy!
Bánh canh cá lóc chỗ này rất ngon. Thịt cá rất tươi và ngọt. Bánh canh sườn thì sườn non cũng rất mềm. Tuy nhiên phải đợi hơi lâu vì đông khách quá.
Giá trên Foody chưa được update rồi. Hiện tại là giá 50k/ tô nhé.