BÁNH TRÁNG CUỐN SIÊU LẠ :)
Cái lạ của quán này là cổ cuốn bằng sợi bánh tráng trộn chớ ko phải cuốn bằn loại bánh tráng tròn như những chỗ khác. Sợi bánh tráng trộn sẽ được xịt nước cho mềm ra, xong đặt các topping như trứn xúc xích, chút muối, topping thì tùy theo phần mình chọn thôi, trứng cô này xài là trứng gà không phải trứng cút nên ăn cảm giác béo nhiều hơn. Xong cuốn lại, bánh tráng ăn không dai nhách cũng không mềm xèo. Mình ăn luôn phần đặc biệt phô mai xúc xích, phần này sẽ có chút phô mai con bò cười đính trên mỗi cục bánh trán nhé thì 30k còn phần bình thườn chỉ có 20k thôi. Nước chấm pha có tắc,muối ngon rất hợp chấm với bánh tráng.
Nằm giữa hẻm, quán rất đông khách nên phải chờ hơi lâu. Mà một hộp 20- 30k rất nhiều đồ ăn, toppings gồm trứng, phô mai, xúc xích các loại nên đáng tiền. Nhìn hộp trang trí vừa mắt, đặc biệt nêm nếm rất ngon và vừa miệng. Ghi giá, đóng gói cẩn thận.