Quán này là do ba mình giới thiệu cho mình. Ba mình rất thích ăn ở đây vì tuy rẻ nhưng 1 dĩa đầy ụ ăn no nê. Phải nói là chả ở đây rất ngon mà còn cho nhiều nữa ăn xong lăn về keke. Chú với chị làm bánh nhanh lắm nên mọi người ko phải đợi lâu. Quán nằm ngay khúc ngyễn thị nhỏ gần ra Lê Đại Hành í. Tuy bây giờ nhiều quán bánh ướt lắm rồi nhưng mỗi khi cháy túi lại chui vào đây làm 1 bữa vẫn đủ no cả buổi nhé. Nước mắm làm cũng rất vừa miệng
Thật sự ăn lần đầu và là lần cuối, quán này văngs khách hơn hoàng trúc, mình ăn hoàng trúc r và chỉ chấm 5d thôi, nên quán này mình k biết chấm nhiêu là vừa. Bánh quá dỡ, k thơm k béo, như đang nhai cái gì dai nhách đó, nước mắm lạt lẽo, chả mỏng tanh và k ngon lành gì hết. K biết còn chấm cái gì được, à có cho giấy ăn tâm cũng được cái đó.