Mình đi ăn 1 lần bị mê nên rủ rê bạn trai đi ăn lại . Ghé lúc 5:30 chiều nên mở hàng chú Hậu luôn . Chú bán 2 tô với trà đá , trứng cuộn thêm gì có 90k tổng cộng à . Đồ ăn nhiều cực kỳ . Xí quách sườn của bạn trai mình to lắm nha . Trộn hủ tiếu khô có tôm khô nữa , vừa ăn . Nước lèo ngon . Trứng cuộn vẫn best luôn nha . Mình thấy rất ưng với giá cả như vậy , bạn trai mình cũng không tin là rẻ thế . 6 giờ tối siêu đông nha .
Trời ơi chỗ này bán Hủ tiếu Mỹ Tho ngon nhức nách luôn đó (tại có cái trứng cuộn lạ lạ luộc lên hợp khẩu vị mình nè) . Quán có bán thêm xí quách xương các kiểu nữa mà giá rất là hợp lý luôn . Mì trộn khô vừa ăn , chén nước dùng có kèm xá bấu nữa . Mình ăn lần đầu hồi cuối năm 2017 thấy ưng quá trời bị cái quán bán từ chiều đến tối và chỗ ngồi dễ hết lắm , bàn vỉa hè thì ngồi cũng lo do khu này hơi phức tạp !!
Nay ghé ăn thử thì thấy rất ngon, nước lèo ngon, ko mặn quá, k ngọt quá rất vừa khẩu vị, chén trứng thêm ngon và nhiều, hủ tiếu dai dai ngon, chủ quán là người tỉ mỉ.
Điểm nổi bật làm nên tên tuổi của quán này chính là phần trứng cuộn màu vàng hấp dẫn. Trứng được bọc trong lớp bì trong suốt thành nguyên 1 dây dài. Khách gọi món thì sẽ được xắt thành từng cục, sau đó đem trụng với nước lèo thì sẽ tự động xoăn lại như hình.
Về mùi vị của món trứng cuộn thì ngon không có gì bàn cãi. Mùi trứng rất béo, cắn vào mềm tan, bùi bùi. Chấm thêm tí tương sa tế sẽ ngon hơn hoặc trộn chung với mì khô.
Phần thập cẩm sẽ có xá xíu, phá lấu, nấm, hoành thánh chiên, rau. kèm theo 1 chén nước súp có 2 cục trứng cuộn. Ai thích thì kêu thêm 1 phần trứng cuộn thêm chỉ có 20k mà quá trời nhiều. Quán bán đồ ăn chất lượng nha.
Quán nằm trong hẻm, bán siêu đông. Mình tới lúc quán đang bắt đầu dọn hàng, đi 1 vòng 30p quay lại mà còn được đúng 2 ghế cho ngồi thôi.
Địa chỉ chi tiết, chỉ cần đi tới hẻm 538 Đoàn Văn Bơ quẹo phải. Dù vậy nhưng mà cũng khó đi lắm vì đường nhỏ xíu xiu, giấc chiều thì đông khỏi nói. Đường đông quán cũng đông, có khi còn thiếu chỗ ngồi, đang ăn giữa hẻm mà trời đổ mưa ko biết bê tô chạy đâu.
Mình gọi hủ tíu khô thập cẩm, mì thập cẩm 37k, chén trứng 20k, tô xí quách nhớ mang máng là 45k. Nước lèo ngon, đồ ăn cũng chất lượng. Tóp mỡ hành phi thơm giòn. Nói chung là ngon lắm mỗi tội đường khó đi.
Phục vụ nhanh nhẹn nha.
mình là khách quen thuộc chỗ này . lúc trước thì ngon . Do bán đắt sau ngày thì hủ tiếu mì khô ko còn tôm khô , thịt còn 2-3 miếng mỏng , còn quành thánh chiên còn 1 cái ( lúc trước 3 miếng hoành thánh , tôm khô , thịt nhiều ) . Ăn nhạt nhẽo , nước cũng vậy và mì cứng thật sự 42k ko đáng ăn . Rất buồn cho quán . bán hàng đắt riết vậy mốt ko ai dám ăn
Quán này mình được 1 người bạn giới thiệu cho :)) hủ tiếu ở đây vị khá ngọt nên mình ăn hay bỏ thêm ít nước mắm cho vừa vị và đặc biệt là trứng cuộn ở đây cắt dày và nhiều . Giá cả hợp lí nhưng tầm khoảng 6h tới 9h thì quán khá đông nên phải ngồi đợi rất lâu mới có món . Giá tầm 30k đến 50k 1 tô như hình mình chụp
Quán thì nhân viên nhiều mà cách phục vụ tệ kinh khủng. Người đi ra đi vào mà chả làm được gì xong việc. Tới quán ăn thì gửi xe không nhận vì hết bạn cho đứng đợi 15p khi nào có bàn ra mới được vào. Vào tới ngồi đợi 10p để tới lượt mình gọi món. Gọi món xong ngồi đợi nữa tiếng chưa thấy phần ăn mình ra. Mặc dù kêu có 2 tô mì khô mà ngồi đợi nửa tiếng như vậy thì KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN THỨ 2 quay trở lại. Xác định!
Mình lần đầu vào quán, phục vụ kiểu rất gia đình khách quen ưu tiên, mình gọi món từ rất lâu nhưng lại đợi thậm chí ăn sau hai bạn vào sau ngồi cùng bàn nên với cá nhân mình không biết ngon hay không nhưng sẽ không quay lại
Quán ăn cuzng bình thường nhỉ mà sao đông sml. Có món trứng nhồi gì đó ăn cũng hơi lạ. Giá cả q4 như vậy là khá hợp lý. Lần sau đi chơi về khuya sẽ ghé ăn nữa