[ĐEN ĐÁ COFFEE*** [Saigon ????????]
Vô tình thấy cái bình thuỷ tinh của @denda xinh quá mà giờ mới phát hiện ra là đã có từ năm ngoái ròiii ???? mình order chai 250ml Trà Sữa Trân Châu Trắng (55k - giá khuyến mãi trên Now đang là 38,5k) - đây là dòng trà ủ lạnh từ 12-15 tiếng để hương vị có thể ngọt ngào và dịu nhẹ hơn. Cá nhân mình thấy vị trà lạ, nhưng mà khá thơm, thanh và không bị đậm quá, có sữa thì tăng thêm một xíu độ béo ngậy ☺️ trân châu trắng dai ngon nhưng mà không đổ ra cốc cùng lúc với trà sữa được. Bình thuỷ tinh cầm chắc tay, mng có thể tái sử dụng làm vật trang trí như là bình cắm hoa cũng được ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Dân học HUFLIT mà đến giờ mới biết Đen Đá SVH có cái view đẹp như này có phải là quá muộn :)))
Do mình xưa giờ cứ ngồi máy lạnh nên kh biết, hôm nay có đến quán lúc chiều thì hết bàn nên cứ đi lên đi lên, đi sao ra sân thượng luôn :))
Dù có hơi nóng nhưng kh nắng, ánh sáng tốt, wifi vẫn full 5 vạch, còn có ổ cắm sạc ????
Trà sữa vớ HK thì khỏi nói rồi, best seller của quán và cũng là món ruột của mình.
Quán thích hợp ngồi chơi game thôi
rất đông người chơi game đủ lứa tuổi ra kiếm team chơi thì được
Không gian rộng rãi thoáng mát tận mấy lầu lận không sợ gò bó máy lạnh
Giá cả rẻ hợp với sinh viên nè
Thức uống không đặc sắc mấy bình thường hết á
Mình đến quán đc vài lần rồi, rất thích món trà sữa đá xay flan. Hnay cuối tuần ở nhà nên order đồ ăn sáng ^^.
Lần trước có ăn thử bánh trứng muối chảy lava nên order lại, thêm 1 chai thủy tinh trà sữa hongkong loại nhỏ.
Bánh lava ăn 1 mình ko ăn hết do béo và nhiều nữa. Vị bánh ngon, thơm phức, nóng giòn. Nếu 2 ng ăn sẽ vừa bụng hơn.
Trà sữa hongkong vị trà đậm, ít béo, ít ngọt, đc đựng trong chai thủy tinh nhỏ xinh xắn, có thể tái sử dụng,...
Mình thích tất cả ở đen đá trừ wifi, nước ngon, quán mát lạnh, gì cũng tốt hết mong quán nâng cấp tốc độ mạng hay gì đó chứ đi cafe mà k có wifi thấy chán chán sao đó mất vui.
Hôm nay ngày đầu tiên trải nghiệm Đen Đá -*** Một ngày mưa, mưa ước cả nhà*** nghẹt luôn cả 3*** Quán 2 lầu một trệt một sân thượng chen chút nhau một*** ngồi trong***nhớ về Miền Tây Mùa Nước Lụt. Mở cửa ra 4 cô gái đang lập hội bàn đào, không biết làm sao để rữa tay. Nước uống hôm nay khá thú vị. Cafe giống nước cây trân châu thảo mẹ hay nấu uống cho mát gan lợi tỉu. Trà Olong vị nước mắm đồng ủ trong lu xộc lên mũi, uống xong thấy mùi mắm thoang thoảng đọng lại trên vành môi.
Tôi đi cùng bạn tôi đến quán. Khi đặt đồ xong thì cầm thẻ bàn lên ngồi ở bàn ngay sát cửa sổ. Bạn phục vụ đem món lên đi một vòng nhưng vừa nháng tới chỗ bọn tôi thì quay lưng đi lên lầu 2 nên bọn tôi nghĩ là không phải món của mình. Một lúc sau bạn đó đem món đến chỗ bọn tôi, giựt lấy thẻ bàn rồi huơ thẻ chỉ thẳng vào mặt bọn tôi rồi nói giọng hăm dọa: "lần sau thì nhớ để cái thẻ để cho mình nhìn thấy nhá", thái độ như muốn đánh nhau với bạn mình vậy. Rõ ràng ko chịu nhìn cho kĩ còn nói chuyện thái độ thô lỗ giang hồ như vậy. Trải nghiệm tại quán rất tệ. Đây là lần thứ 2 mình ghé quán nhưng sẽ không ghé lại nữa.
Mình đi hai người, chỉ gọi một ly trà sữa king olong vì định chờ bạn mình tới thêm rồi gọi toast. Bạn nhân viên thái độ hơi lồi lõm và nói chuyện khá to tiếng. Có thể tại chất giọng bạn vậy. Tuy nhiên mong quán chú ý hơn mới nghe cảm thấy như đang bị quát vào mặt.
Nước rất ngon.
Không gian quán rộng rãi nhiều bàn và nhiều ổ cắm. Tuy nhiên có nhiều góc và tường chắn nên âm thanh dội lại khá ồn.
Wifi hơi tệ, kết nối rất nhiều lần mới vào được.
Một điểm mình vô cùng không thích là***rất kinh dị. Mong quán chú ý đến vấn đề này.