Đọc biết bao review ai cũng khen bánh toast, cũng đú đởn gọi một cái bánh đến 66k, mà chất lượng không thể tưởng tượng nổi. bánh mì nướng bơ, cho sốt phô mai, dăm bông mặn hok rõ mùi vị gì, trứng muối nửa cái xiu xíu.Ăn khô khốc, bánh mì giòn, ăn chung với dăm bông mặn mặn thêm ít kem phô mai bình thường, sao ai cũng bảo ngon nhỉ, lý giải dùm tui với, ngon chỗ nào vậy, giống bánh mì phết bơ và dăm bông thoii mà. Hay do mình khó tính quá nhỉ, mà thật là mình thấy bình thường, có thể do ở trung tâm nên giá cao, mình cũng hiểu, nhưng sao ai cũng khen ? Trong khi nó ngon hơn bánh mì ở mấy xe đẩy ngoài đường, nhiều khi còn dở hơn?
Nước ở chi nhánh này pha rất ngon, nhất là trà sữa Vớ HK rất đậm vị. Nhân viên ở đây cũng bình thường không thái độ cũng không niêm nở, mình thấy vậy cũng ok tại đa số rất lịch sự. Không gian không đẹp như chi nhánh khác nhưng bàn ghế rất phù hợp và thuận tiện cho học bài và làm việc.
Âm nhạc mình nghĩ cũng nên đổi mới list luôn đi:)) có lần đến nghe được cả loạt bài cực hay làm cho ngày đó rất vui và làm việc hiệu quả, phù hợp với không khí và hoàn cảnh mà chỉ đúng ngày hôm đó hic, ngày còn lại thì bình bình nhiều khi khá buồn ngủ...
Mình nghĩ quán nên đầu tư lại cái nhà vệ sinh, nhìn hơi chán dù không quá tồi tàn :| có 2 buồng mà ko phân nam/nữ, nhìn xơ xài và không đủ tiêu chuẩn sạch sẽ, bạn mình nhiều khi muốn quay lại quán mà nghĩ tới nhà vệ sinh lại thôi.
Bảo vệ thì ok, nói chung là quán cũng tạm tốt sẽ quay lại thường xuyên, mong quán sửa sang lại nhà vệ sinh :'(
Quán làm mình khá thất vọng, khi mình đang ngồi với bạn học bài, bàn không quá to, trên bàn 2 cái laptop không cách nào nhét vào chung 1 bàn được, anh quản lý thấy nhưng vẫn nhận thêm khách làm mình rất khó chịu. Mình tính nói là anh xếp được 2 cái lap chung 1 bàn thì em về luôn nè nhưng mà thôi. Mình về luôn vì cả ngày wifi load facebook 2p còn chưa vào được. Nhưng vì chị nhân viên buổi sáng hnay dễ thương.
Ghé lần đầu nhưng ấn tượng với view của quán thật sự, không gian ấm cúng, mình ngồi đến tầm 12h ở đây có sân thượng cực chill, cold brew của quán được đựng trong bình thuỷ tinh rất xịn xò nữa, cafe lại còn thơm, thật sự rất thoải mái khi đến quán
Thấy trên now giảm giá nên mình ord nước về, mình đi Đen đá cũng nhiều lần rồi, nước và dessert rất ngon, hôm nay ord về thì Đen đá cũng đã đổi ly mới nhìn chắc chắn hơn ly cũ nữa, ly cũ lâu lâu ép màng không kỹ lúc ship đến nơi thì nước giống bị đổ ra ngoài í. Nói chung là trà vải của đen đá vẫn rất oke.
Có dịp đến đen đá lvs, chất lượng nước thật sự ngon.
Mình gọi cà phê sữa gia lai: cafe thơm, đậm vị. Sữa béo
Bánh lava: là loại bánh best của đen đá, sốt lava sánh mịn, thơm mùi trứng muối
Sẽ quay lại
Không gian đẹp lung linh về đêm
Hôm nay đi Đen Đá được các bạn nhân viên giới thiệu món trà sữa olong topping sương sáo, cheese béo béo kèm với sương sáo ngọt bùi rất ngon, các bạn đến hỏi nhân viên món này nhé, ngon cực kì, mấy bạn note với nhân viên thêm đá nhiều để uống cho đã khát nhé
Trước giờ mình vẫn hay uống Đen Đá và thấy chất lượng đồ uống ở đây rất ngon, tuy nhiên lần này mình rất rất thất vọng.
Mình mua 1 ly sữa tươi trân châu đường đen mang về, về đến mình uống liền thì uống đến cạn nước vẫn không hút được miếng trân châu nào. Mình mở ly ra mới thấy trân châu ở dưới đóng thành tảng bự, không thể hút được.
Lần trước mình mua thì trân châu rất cứng, như nấu chưa chín vậy.
Đến lần này mình thật sự quá thất vọng vì Đen Đá vốn là 1 chỗ mình yêu thích, cả nước pha lẫn trân châu đều rất ngon.
Vậy mà lần này Đen Đá lại phục vụ khách với chất lượng thấp như vậy. Mong là nhân viên ở chi nhánh này sẽ để ý và khắc phục để các khách hàng sau không phải thất vọng như mình :)