Mình đi buổi trưa thấy có suất buffet nướng và lẩu 259k giảm còn 209k nên ăn thử ( chưa gồm vat)
Trước hết phải nói về nhân viên thiếu chuyên nghiệp. Mình vào hỏi cho e xem menu thì cứ ấp a ấp úng bảo nhà em bầy hết đồ ra quầy rồi đây ạ, mình xin lại lần menu lần nữa thì bảo nhà e không có menu!?? Đến quán vỉa hè còn có menu chứ đừng nói nhà hàng lớn ở trong TTTM như này. Rồi đến lúc bếp nướng to quá mình hỏi c ơi chỉnh nhỏ bếp đi được ko ạ thì nhân viên bảo em không biết chỉnh đợi e đi hỏi rồi mất hút luôn. Bàn bên cạnh mình đang ăn còn bị sự cố gì khói mù mịt hết cả lên, lửa bùng lên do than hay làm sao ý.
Không gian theo ý kiến của mình thì hơi tối, quầy tự lấy đồ ít, chia làm 3 quầy: nướng, lẩu, đồ ăn ngoài
Chất lượng đồ ăn QUÁ QUÁ CHÁN luôn ý ạ. Thịt bày ở quầy trông cứ nhếch nhác thế nào ý ạ, quầy nướng hầu hết là thịt lợn, xong có thêm mấy xiên xiên, cánh gà,.. Thịt nhạt nhẽo, chả có vị sốt hay vị thơm gì mà toàn mùi than nướng. Lẩu thì mình gọi lẩu nấm, xong bê ra nồi lẩu bé tí chỉ có mỗi vài cọng hành và nước. ???????????? Hoá ra lẩu nấm là mình phải tự đi lấy nấm thả vào. Lẩu ăn ổn hơn nướng nhưng cũng không có gì đặc sắc. Tráng miệng thì nhìn ảnh rõ nhiều nhưng đến có mỗi sữa chua với vài topping chè, xong trên tường dán kem ốc quê tươi mà lại chỉ có kem ốc quế đóng gói với phần ốc quế dai không chịu nổi :))
Với giá 209k cho buffet lẩu và nướng thì không gọi là đắt nhưng đồ ăn không đáng 209k tí nào luôn.
Mình chụp dc mỗi 2 kiểu vì chán quá chả muốn chụp :))
Chưa bao giờ ăn chỗ nào mà chán như vậy, đồ ăn thì lèo tèo, hải sản chỉ có hàu, tôm. Tôm thì ra liền hết liền, phải đứng trực mới có, hàu không tươi. Thịt tẩm ướp nhạt nhẽo, đồ chấm nướng chỉ có 1 loại sốt không đặc sắc. Lẩu cũng bình thường, kimchi và rau thì gọi mãi mới ra được 1 đĩa ti hin cho 6 người. Tráng miệng chỉ có dưa hấu, sữa chua, chè thì mình không ăn vì không có đá. Túm lại đi ăn vì chưa biết, biết rồi sẽ không đi. Cảm thấy phí mồm thực sự.
[BUFFET DEDI DELI]
_Về số món nướng cũng đa dạng, bọn em đi ăn menu 329k/suất thì có 22 món nướng
-Lẩu và đồ ăn kèm cũng ngon, đa dạng
Về cách phục vụ của nv thì e thấy chưa hài lòng lắm, có lúc gọi thêm đá đến 3,4 lần chắc do đông quá
Gọi thanh toán cũng lâu
Phục vụ và đồ ăn quá dở tệ.
Ăn xong mình hỏi xuất hóa đơn VAT không? Vì trên bill có tính cả VAT, bạn nam thu ngân bảo có 1 -2 hôm xin địa chỉ email và SĐT, 3-4 hôm rồi cũng không thấy xuất mình gọi lại thì bảo cho sđt kế toán và không phản hồi, chờ mãi không có hôm nay gọi lại thì tắt máy. Thật sự quá tệ! Làm ăn như đuổi khách. Không bao giờ quay trở lại.
1 lần cách đây cũng lâu có mua 4 suất voucher lẩu buffe ở đây. Nhân viên thấy mình báo 4 suất lẩu buffe có voucher thì thái độ ko đc tốt. Trong xuất buffe có kèm pepsi cho mỗi suất, nhân viên lúc đầu ko biết, mình nhắc thì đem 1 lon pepsi rót vào 2 cốc đá trc mặt mình và vợ mình rồi bỏ đi. Đồ ăn thì lèo tèo, không tươi, thực sự thì mình ăn tất cả các quán trong royal city rồi quán này tệ nhất và chắn chắn ko bao giờ quay lại.
Đồ ăn nói chung là ngon và được tẩm ướp đậm đà hợp khẩu vị
Khi đến với DEDI DELI thì mình thấy rất rất nhiều loại hải sản khác nhau, có món cá hồi nghe vẻ vợ mình khoái khẩu lắm, món tủ mà, mình thì k ăn đc đồ sống nên k biết vị ra làm sao nhưng thấy a trai khen ok
Mình chủ yếu là ăn bề bề và ốc móng tay
Ngoài ra cũng còn nhiều món nướng lẩu ngon nữa nhưng kể ra k xuể
Hay qua DEDI DELI ăn và lần nào cũng hài lòng . nhưng có điểm trừ là hay bị đông quá nên cảm giác ngồi ghép với nhiều người lạ . nhân viên nhiều lúc ngơ ngơ
còn lại mọi thứ oke
Sẽ còn quay lại nhiều lần hehe
Giá thành hợp lý so với mặt bằng chung các nhà hàng nướng lẩu buffet nhưng sau khi thưởng thưcs thì tự thấy cũng xứng đáng với chất lượng đồ ăn và dịch vụ. Thịt ăn rất chất lượng và vừa miệng. Mình có gọi buffet 329, bao gồm nhiều món và cả món mời ốc hương và hàu phô mai nhưng trên thực tế ko thể ăn hết đc tất cả các món vì quá no :D. Thực sự rất thích món bề bề rang muối và lẩu thái hải sản.