Mình là một khách hàng quen thuộc của quán. Cứ 2-3 tuần là lại ghé quán ăn.
- Món ăn: vừa miệng, thịt mềm. Có nhiều hình thức chế biến để khách lựa chọn. Nếu ăn nướng nhân viên sẽ hỗ trợ bạn.
- Phục vụ: Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, nhanh nhẹn.
- Không gian: Ngoài trời nên khá thoáng mát và rộng rãi
- Quán có nhiều tivi để phục vụ khách xem bóng đá.
Mình thích ăn ở đây hơn 1 số quán dê khác vì có thể gọi theo menu mà k bị tình trạng ép khách phải gọi theo cân kg như 1 số quán khác.
Điểm trừ:
- Quán có bán bánh tráng nướng và đậu phộng: tăng giá liên tục từ 10k/cái lên 20k/cái. Nó không quá nhiều nhưng mình thấy k hợp lý và hơi k thích điều đó
- Đối với món lẩu: Quán nay mang ra thêm óc tuỷ,... (trước k có điều này) dù khách k gọi. Mình đã quen với kiểu này ở 1 số quán và do k ăn được nên mình kêu cất đi. Nếu bạn dùng thì sẽ tính thêm tiền. Vấn đề ở chỗ quán nên rõ ràng từ đầu với khách, khách gọi thêm hãy mang ra hoặc nói trước để tránh khó chịu.
Mình ghé quán muya về ăn vào ngày mưa, mình thấy ko gian quán khá thoáng mát và rộng rãi, món ăn hương vị thơm ngon nhưng về phần nhân viên phục vụ thì chưa đặt vì ko nhiệt tình và niềm nở với khách.
Lần đầu tiên ghé quán Vĩnh Lộc 5 ở Thủ Đức,thật ko thể tin dc. Mình đi 5 người đến lúc 19h ngồi đó chờ 20 phút nhân viên mới đến. Nhưng họ đến báo quán em giờ hết thịt rồi nay cận chuẩn bị nghỉ tết rồi nên mong quý khách thông khách thông cảm. Nếu hết sao ko báo ngoài bảo vệ cho khách đi về mà đợi cho ohọ vô bàn, ngồi chờ rồi mới nói. Nhưng lúc mình đẩy xe ra nhìn thấy 2 vợ chồng mới vô đang gọi món thấy mà nổi điên.
Quán nên xem lại cách phục vụ nhe, chứ nhóm của mình ko bao giờ ghé quán lần 2 đâu
1. Quán có khách 2 bàn/100 bàn lúc 17h: Như chùa bà Đanh.
2. Món thịt nướng và hấp ăn như ăn như khoai mì nướng và hấp : Chất lượng tồi tệ.
3. Nhân viên và quản lý thì đông nhưng mặt lạnh như tiền hỏi mấy lần không thèm trả lời : KHINH THƯỜNG KHÁCH.
4. Kêu 5 lạng thịt nó đem 1 ký, 2 lẩu nhỏ nó múc 2 lẩu lớn : Ép khách ăn thịt ế, ôi, thiu.
5. Quán bán ế mà treo lủng lẳng 10 bộ xương dê bốc mùi hôi và rất phản cảm.
Túm lại: Có chết vì đói cũng tẩy chay quán này: DÊ TƯƠI VĨNH LỘC.