Buổi tối cũng 8h rồi, ghé vô quán kêu mẹt bún ra 1 người ăn ná thở hihi
Ngon lắm, quán ok, khá rộng rãi thoải mái. Nhân viên phục vụ niềm nở dễ chịu.
So với những quán ở Thủ Đức thì mình thấy quán này ok nè, sẽ ghé lại.
- Vị trí: Quán nằm trên đường thống nhất cũng mặt tiền tuy nhiên thì quá không được trang trí kiểu trang khang lắm, giống dạng như 1 quán ăn sáng gia đình thôi á
- Không gian thì rộng rãi
- Mâm này mình đi hai đứa ăn cũng ná thở á
- Món ăn: nhận xét sơ qua tí về món ăn, thật ra khi đi ăn bún đậu mình quan tâm đậu và chả giò. Đậu đây thì k phải kiểu chiên giòn vàng đều, mà chiên vừa rồi cắt ra, mềm nhưng mình thích ăn loại kia hơn. Và trong mâm này k bao gồm chả giò rồi.
Thủ đức cũng có khá nhiều quán bán bún đậu ok lắm.
Đồ ăn ngon, giá cả phù hợp, nhưng thái độ nhân viên không được tốt
Mình tới quán bún đậu này được 2 lần, quán khá ngon so với mặt bằng chung ở Thủ Đức. Khay bún đậu trình bày hấp dẫn và khá bắt mắt. Điểm trừ duy nhất ở quán thì chắc chỉ có bạn nữ phục vụ thôi. Nhìn bạn đó cũng xinh xắn mà thái độ thì rất khó chịu. Lần đầu vào mình nghĩ chắc bạn ấy bị mệt nên thôi cũng kệ. Nhưng mà lần thứ 2 thì thấy thật sự khó chịu. Bưng đồ ăn ra mà mặt cứ khó đăm đăm, kiểu như là mình ăn ko trả tiền vậy. Mình gọi 1 ly trà đá thì bạn ấy khó chịu nói ko có trà đá. Thế là mình order 1 ly nước mơ. Bạn ấy ậm ừ đi ra đi vào rồi mình ăn hết khay bún rồi mà vẫn ko thấy ly nước mơ đâu. Thật sự quán nên coi lại thái độ của bạn này. Nếu ko thì dù quán có ngon mấy thì khó mà được nhiều người quay lại
Đến quán ăn lần thứ 3,4 gì rồi và sẽ là khách ruột luôn. Quán gì mà vừa rẻ vừa ngon nữa . Mắm tôm ưng hết ý. Mỗi lần đói là lại thèm bún đậu điên cuồng. Quán phục vụ nhanh nhẹn, Nhân viên nhiệt tình dù quán đông khách nhưng bọn mình cũng không phải đợi quá lâu.
Ơ thu đức mà không ghé 34 thống nhất ăn bún đậu thì hơi phí nhé.
Không gian quán cũng thoải mái
Nói chung mọi thứ rất okie mẹt bún full món ăn no ứ ự về không nổi giá lại hợp lý
Duyệt quay lại dài dài nè
Người chê người khen gì ai cũng có... Thấy có những người kêu thái độ phục vụ rồi... nói này kia quán người ta... Mình vào ăn rất vui vẻ bình thường... Mình nghĩ mấy người khách phải thế nào thì người ta mới thế... Hạch sách hay ăn uống khó chịu thì người ta mới vậy... Các bạn thử bán hàng đi thì các bạn biết.. Ăn có đáng bao nhiêu tiền đâu mà soi sét gì ghê thế các bạn. Cảm thấy ko ăn đc thì thôi .. Sao mà quay ra chê trách. Các bạn đi ăn các quán khác thì so sánh thử rồi biết. Mình ăn ở đây thấy rất ok chả có gì như các bạn nói cả. Ko ăn thì thôi ... Ai mà rảnh dỗi soi sét như các bạn. Keo kiệt quá kiếm chuyện với người ta rồi
Mình ăn ở đây lần thứ 3...và chắc kg trở lại..lần thứ 2...khi gọi đậu chiên nhỏ thì cằn nhằn..sao kg gọi từ đầu..
Lần thứ 3 mình đi 5 người..gọi thêm đâu bà chủ rất đẹp gái quay sang nạt..kêu gì kêu 1 lần cho nta làm..
Xl nhé bố ăn bố trả tiền..méo có xin..nếu bận quá kg có người thì đóng cửa chơi đừng bán..còn bán thì pải tôn trọng khách hàng.
Mình ăn ở đây nhiều lần r. Đồ ăn ngon, không gian sạch sẽ, giá cả tương đối hợp lý. Điểm trừ duy nhất chính là thái độ phục vụ của 1 c nhân viên trong quán. Nhìn người cao ráo, trắng trẻo nhưng cách cư xử quá tệ. Mình đã không ưng c này ngay từ lần đầu tiên bước chân vào quán nhưng vì đồ ăn của quán hợp khẩu vị nên mình bỏ qua và thỉnh thoảng vẫn ủng hộ quán. Nhưng đỉnh điểm là ngày hôm nay khi mình ghé ăn. Mình và bạn mình vô quán kêu 1 phần đặc biệt 55k. C đó với vẻ mặt rất khó chịu từ lúc làm món tới lúc tính tiền (vì 2 người mà chỉ kêu 1 phần). Lúc đưa món lên thì c gần như quăng luôn khay bún đậu lên bàn, đồ ăn thì đặc biệt ít hơn bình thường. Tụi mình thật sự muốn trả tiền và về ngay lúc đó r. Mình tin rằng không chỉ mình mà mọi người ai cũng đều coi trọng thái độ nhân viên mỗi khi tới 1 nơi nào đó. Mình viết bài viết này ngay khi vừa ăn ở quán về vì thật sự rất bức xúc. Mình mong quán xem xét lại vấn đề này, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. Dù mua ít hay nhìu nhưng đã là khách hoặc chí ít là con người ai cũng cần được tôn trọng. Chắc đây sẽ là lần cuối và mình sẽ không bao h ghé quán thêm lần nào nữa. Quá thất vọng.
Mình ăn ở đây nhiều lần r. Đồ ăn ngon, không gian sạch sẽ, giá cả tương đối hợp lý. Điểm trừ duy nhất là thái độ của nhân viên phục vụ của c nhân viên. Nhìn người cao ráo, trắng trẻo nhưng cách cư xử quá tệ. Mình đã không ưng c này ngay từ lần đầu bước chân vô quán. Đỉnh điểm là ngày hôm nay khi mình ghé ăn. Mình và bạn mình vô quán kêu 1 phần đầy đủ 55k. C đó với vẻ mặt rất khó chịu từ lúc làm món tới lúc tính tiền. Lúc đưa món lên C gần như quăng luôn khay bún đậu lên bàn. Mình là người rất coi trọng thái độ nhân viên mỗi khi tới 1 nơi nào đó và mình k thể nào chấp nhận nổi sự việc này. Mình viết bài viết này ngay khi vừa ăn ở quán về vì thật sự rất bức xúc.