Hôm trước vô tình chạy ngang đường này bắt gặp cái biển hiệu có món thức uống lạ lạ! Tò mò thử ghé, tậu ngay 1 ly, tưởng ko ngon ai ngờ ngon ko tưởng! Sữa tươi béo nhưng ko ngấy (tớ - 1 đứa trùm sợ ngọt và ngấy) phù hợp mấy bạn muốn giảm cân nhưng lại thích đồ ngọt, thốt nốt thì vị ngọt ngọt thanh thanh, trời nắng đổ lửa có ngay e này thì miễn bàn rồi! Hỏi “cô chủ quán” còn món gì khác thì có bánh thốt nốt, bánh có vị béo của dừa, vị thơm của thốt nốt, còn bonus thêm dừa sợi trên bánh vừa giòn giòn sừn sựt, ôi perfect!
Nói chung mình chấm 10/10 cho các món của quán!
Trước giờ toàn ăn thốt nốt tươi, lần đầu thử món này vì thấy lạ lạ mà kg ngờ ngon xuất sắc, dẻo, ngọt thanh nhẹ vì mình không hảo ngọt nhưng ăn thấy rất thơm và ngon. Mua cho cả nhà thêm 1 hủ thốt nốt rim về ăn thêm cho đã thèm. Bị nghiện món này ghê.
Đợt trước mình có về Tri Tôn-An Giang du lịch có uống thử nước thốt nốt thấy lạ mà uống vào ngon không tưởng,lên Sài Gòn tìm mãi mà không có chỗ nào có mùi vị nguyên chất giống vậy vô tình lướt foody thấy được tiệm này bán,mua về uống thử thì mùi vị y chang không pha đường bây giờ chất sắp thành fan cứng của tiệm này lun rồi.