Được sale 50% nên phần ăn thấy thương. Chứ giá 45k cho phần Bún đậu thập cẩm như thế này thì QUÁ MẮC. Không đáng đồng tiền tí nào.
Miếng đậu be bé dài khô. Chả cốm cũng teo. Mắm tôm cho quá ít, có chút ét hà. Được cái anh Shipper nhiệt tình xin thêm tắc giúp mình nên pha thêm ăn mới đủ mắm. Nói chung phần ăn ít thật.
Được điểm cộng là :
trà tắc để đá riêng, nước riêng nên shipper đi k bị đổ ra ngoài.
Có ớt tương ngon. Có ít tóp mỡ.
Kẹo thơm miệng.
———
I ordered a bun dau mam tom for 45k. The amount was decent and the fried tofu was really good, but the sauce was too salty. If you like fatty meat this is a good place, if not, avoid it.