Đậu hủ nấu đường thanh thanh vào luôn chứ không ăn với nước đường và nước dừa như đậu hủ Việt Nam.
Ăn lạ miệng và phải nói chân thành là thích hơn.
Có sữa đậu nành giá 18k và bột đậu nành về nhà pha mà mình không mua nên không hỏi giá.
Bạn nhân viên phục vụ hơi lạnh lùng và không chu đáo lắm!
Sẽ quay lại khi có dịp vì món đậu hủ và mong sẽ thay đổi được cách phục vụ của nhân viên ạ.
Mình thích món đậu hũ Singapore lâu rồi, từ hồi ăn ở Singapore bị mê. Về SG tìm mãi không có, bữa lạng qua ăn trưa ở Foodcourt, thấy món này, sau khi ăn chính mình quay lại mua ăn thử liền.
Thật sự thì không có giống lắm cái mình ăn ở Singapore nhưng không có nghĩa là không ngon mà là ngon á. Đậu hũ mềm mịn và thơm mùi đậu nành, béo và không ngọt lắm. Rất thích. Giá không quá đắt, hình như 22k loại đậu hũ nguyên chất.
Quán nằm trong food court của Diamond Plaza, vừa vô cái thấy lun đó, đối diện Tour les jours nah.
Mình khát quá nên mua sữa đậu nành uống cho mát. Thấy còn có sữa bắp, mà sữa hơi mắc nah, 18k lận, mà trong food court đành chịu vậy )). Thấy có tá lả mấy loại đậu hũ Singapore nữa, cũng món yêu thích của mình, có dịp sẽ ghé thử :))
Tính ra thì sữa cũng bình thường, được cái ly đẹp, ngồi trong food court có view nhìn ra Nhà thờ Đức Bà :))
Cái logo Bà xã đậu hủ làm mình tìm 1 hồi k ra địa điểm ))