Tào phớ Bùi Viện thì có tiếng lâu rồi. Mẹ mình dẫn mình đi ăn từ 4-5 năm trước lận. Cô chủ vẫn giữ mãi phong cách ngồi chồm hổm ngoài đường với vài cái ghế con con. Mọi người vẫn ăn rất đông. Chỉ 7k một chén thôi. Rẻ ăn đã cực. Tàu hủ có trân châu trắng dai dai và nước cốt dừa. Không giống bản gốc của miền Trung lắm dù cô là dân Quảng Ngãi và mình cũng vậy hehe. Chắc vì SG chuộng nước cốt dừa, nếu bạn ăn không quen nhớ dặn cô đừng bỏ vào, vì mình dắt bạn mình ăn bạn mình nói có nước cốt dừa thêm vị nhạt nhạt.
Tàu hủ nổi tiếng khu bùi viện, buổi chiều tới đông đen người ngồi ăn luôn, quán chỉ có gánh đậu hủ với mấy cái ghế nhỏ ngồi ăn, có chỗ để xe nhưng để được xíu à, đa phần mua về nhà là nhiều. Khu bùi viện mà đất chật người đông hehe.
Chỉ bán duy nhất đậu tàu hủ nóng thôi, ăn tại chỗ cổ bán chén thì 8k/ chén nhưng mua về tính tiền hộp nên ly nhỏ 10k, ly lớn 15k. Nước đường với cốt dừa cho vừa tay, ăn quyện với nhau ngon lắm, đặc biệt có mấy cục thạch dai nho nhỏ mình hay gọi đùa là trân châu trắng.
Cô bán hàng bán cũng vui vẻ nhiệt tình.
Mình mua 1 ly mang đi 10k ,ngon trân châu dai. Tuy nhiên với mình vẫn hơi ngọt với mình.
Cô bán hàng hài hước dễ thương số dzach luôn.???? Cô chỉ bán độc duy nhất 1 món tàu hũ nóng, k có đá nghen. Lựa ngày nào trời lạnh đi ăn hết xảy!!
Thích là thích mỗi cục trân châu ăn kèm thôi. Ăn nóng đã lắm luôn :> Tuy quán chỉ là cái gánh nhỏ, chỗ ngồi hơi hạn chế nhưng ở phố tây nên không khí cũng nhộn nhịp lắm. 6k/chén, 7k/ly thì phải
Mình được bạn dắt đến đây ăn một lần. Nói chung là mình đi chơi với bạn thấy vui nên cũng không để ý tới chất lượng lắm chứ thật ra thì nó không bằng nhà mình tự nấu đâu. Sau khi đi xong thì tình cờ mình thấy trên mạng có PR về chỗ này dữ lắm. Mình thấy cũng bình thường không ngon như người ta PR đâu.
Cá nhân mình thấy ở đây nấu ngon, đậu hũ mềm, mịn, nước đường và nước dừa ổn. Tuy nhiên nếu bán lề đường thì theo mình giá như vậy hơi cao so với các chỗ khác bán. Mình mua mang về, 7k/ly, tuy nhiên ly cũng lớn hơn, ăn 1 ly là no ngay, nhưng món này ăn ít ít hay hơn. Ghé quán lúc nào cũng thấy đông. Vị trí thì ngay trung tâm và khá dễ tìm, nằm ngay ngã 3 Bùi Viện và Đỗ Quang Đẫu, Quận 1.
Ps: cô chủ là người miền Trung thì phải?? ????
Vì thích ăn tàu phớ nên mình mò lên tận đây để ăn, lần trc đến thì quán đóng cửa, cô bán hàng vui vẻ xin thêm cốt dừa cô cho nhiều, mình ăn 2 chén, thấy đậu hũ mềm thơm và ngon, lần sau đi qua ăn tiếp ????