Vị trí quán cũng dễ tìm. Khá là rộng rãi và thoáng mát luon. Đũa và muỗng đều đc bọc giấy rất biết tạo cảm giác sạch sẽ. ))
Tô hủ tíu khô của mình phải nói hong thấy gì ngoài thịt bằm )) Có em tôm ngọt thịt, trứng cút, lát gan, tim heo. Khá nhiều hẹ, có bông cải healthy. Chén nước lèo cũng có nhiều thịt bằm k kém. Mình thấy ok rui nên kh thêm gia vị nào. Có tương xí muội, tương ớt, giấm.. nói chung là perfect khi mix nhaaa. Menu nước cũng nhiều lựa chọn lắm. Trà đá 2k uống cho dễ heng.
Cơ mà hơi đắt 52k/tô nhen.
- Chất lượng món ăn: tô hủ tiếu cũng đầy đặn, nhiều thịt băm, tôm tươi. Tuy nhiên vị nêm cũng bình thường.
- Giá cả: giá khá cao so với chất lượng
- Phục vụ : bình thường
Tôi ăn rất nhiều lần từ Cmt8, THĐ, và NT Thập, ăn ngon nhưng lượng thức ăn ít so với giá 50k/ tô , con tôi 2 đứa ăm đều bảo ko no, quán nên xem lại phần ăn bán ăn để khách no, giá cũng ko rẻ nên bán sao cho hợp lý.
- Nhân viên thì thái độ với khách từ lúc mới bước vào cho tới lúc gọi món. Mình thấy có nhiều khách cần gọi gì đó họ kêu quá trời mà chẳng có ai thèm lên trong khi nv phục vụ có tới 6 người cứ ở tuốt dưới kia nói chuyện.
- Còn về đồ ăn
+ Nước lèo thì nguội ngắt
+ Rau thì dơ như chưa rửa vậy
+ Tô hủ tiếu nhìn như tô cho bé ăn vậy mà tới 55k thực sự quá mắc
Được đứa em trong công ty đãi ăn trưa!!!!
1/ Chất lượng: 3 chú tôm to, tươi và thịt ngọt. Thịt bằm nhiều. Nước dùng không thấy mỡ, ăn cũng yên tâm :) Tuy nhiên hủ tiếu khô nêm vị bình thường, bù lại nước lèo ngọt thanh.
2/ Menu: nổi tiếng q7 với hủ tiếu khô và hủ tiếu nước :)
3/ Không gian & Vị trí: nằm ở Nguyễn Thị Thập, nấu ở phía trước quán và để xe trong nhà. Lúc nào đi ngang cũng thấy rất đông.
4/ Giá: 50k/tô bình thường chưa có lòng hay hải sản thêm nhé. Giá vừa nếu bạn muốn có 1 bữa ăn chất lượng
5/ Phục vụ: mua đem về nhưng đầy đủ lắm. Có cần và tần ô cho rau, giá, nước chấm và cả chanh, ớt nữa. Hủ tiếu thì bỏ hộp nhựa nhìn cũng ok. Có cả muỗng và đãu luôn.
Mua về nhà lúc sáng nước lèo như chè chắc nấu vài kí đường cộng bột ngọt
Tim hôi rình đứa em ăn vào bị trúng thực ói ngay lập tức nói chung là quá tệ bản thân mình thì ko thích ko bao giờ mua nữa
Hủ tíu có ruồi và thái độ nhân viên không thể chấp nhận
Mình hay ăn ở tiệm hủ tíu Đạt Thành và cũng như thường lệ hôm nay mình tới quán. Mình gọi 1 chén súp không lấy hủ tíu nhưng nhân viên họ lại mang ra 1 tô có hủ tíu. Nhưng thôi mình vẫn tiếp tục dùng. Khi mình bới hủ tíu lên thì thấy trong tô có 2 con ruồi đã chết. Mình lập tức gọi nhân viên ra và chỉ vào trong tô nhưng nhân viên không những không xin lỗi mà còn nghênh nghênh nhìn mình ! Mình đợi 1 hồi không thấy có 1 biểu hiện gì nên bất mãn tính tiền rồi ra về.
Và có lẽ đây là lần cuối cùng mình ghé quán này.
Có thể vì 1 lý do nào đó không may 2 con ruồi nằm trong tô hủ tíu của mình. Nhưng vấn đề ở đây ngay cả 1 câu xin lỗi hay 1 biểu hiệu muốn chuộc lỗi từ phía quán cũng không có. Mình thật sự rất thất vọng.
Mong mọi người sẽ không gặp phải tình huống tồi tệ như mình.
Thân
Ăn quán cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng hôm nay thất vọng quá. Bán 1 tô hủ tíu giá cũng cao chứ k rẻ, nên mong sản phẩm đc sạch sẽ hơn !!!
Sau khi ăn xong thì nhìn vào dĩa rau trụng mới tá hoả. Hỏi nhân viên thì anh ấy đáp lại 1 câu ngọt xớt là lâu lâu cũng có 1 2 con gián bò vô , vì gián ở đây nhiều nên diệt k thể nào hết đc :) Đây là mình ăn CN Q7