Quán này có lâu lắm rồi, từ thời còn đi học đã ghé đây ăn. Không có khác trước nhiều lắm chỉ mỗi cái giá cả tăng thôi.
Quán bán cả ngày đến khuya luôn, ở đây có hủ tiếu thôi, khô, nước xí quách.
Mình thấy ăn cũng ok mà giá giờ tăng cũng kha khá rồi, quán về khuya cũng đông, món khô là thấy ok nhất.
Gửi xe free, cũng có nhiều người ghé mua mang về nữa.
Cách đây mấy năm mình đã ăn ở đây rồi với mình lúc đó chỗ này ngon nhất nên dù khá xa nhà nhưng vẫn thường xuyên chạy lên đây ăn. Sau đó mình ăn Nhân Quán q4 thấy ngon và gần hơn nên ko còn quay lại đây nữa, bây giờ Nhân Quán q4 lên đường rồi mà Nhân Quán trên NTMK thì đắt mà ko ngon nên quay lại đây ăn. Vị so với lúc trc ko ngon bằng nhưng cũng ngon hơn Nhân Quán NTMK, 1 tô thập cẩm có thịt, gan, tim, thịt băm, tôm, trứng cút, rau các loại trộn với nước sốt trộn khô ăn ngon lắm mà hnay mình ăn hủ tiếu hơi nhão tí với nước lèo ko đậm đà bằng lần trc. Giá hình như 48k/tô theo mình đánh giá thì chỗ này rẻ & ngon hơn chỗ Nhân Quán NTMK nhiều á mà ăn tại chỗ ngon chứ đem về hong ngon. Phục vụ thì mình ko đánh giá cao do quán bthuong kphai nhà hàng mình cũng ko yêu cầu nhiều, ko gian hơi chật, hầm nóng do cái bếp lò nước lèo sát bên chỗ ngồi.
Đã ăn nhiều lần tại đây, lần nào cũng ngon, nhiều, giá cả phù hợp. Cả mì hay hủ tíu, sợi to hay sợi nhỏ, cái j cũng ngon. Là quán bình dân nên dịch vụ cũnh bình dân, món ăn lên cũng nhanh
Đây là quán ăn khá lâu đời và nổi tiếng ở SG nằm trên đường CMT8 ????. Món đặc trưng của quán là Hủ tiếu Nam Vang (khô hoặc nước) ????????. Chất lượng rất ngon ????. Các loại đồ uống có Sâm thảo mộc hồ lô, Mủ chôm đường phèn 7 núi, tắc ép, chanh dây, các loại nước ngọt,...
Ghé ăn lúc quán siêu đông nên phải kê bàn ngoài được cái có chị nhân viên nhiệt tình.
Rau dọn ra nhiều với sạch sẽ, có thể yêu cầu trụng rau cho ngon nha.
Chén đũa muỗng được bọc giấy nhìn khá sạch sẽ, gia vị cũng nhiều, đủ loại nước tương nước chấm.
Tô mì khô ở đây là 47k khá cao so với mặt bằng chung có tầm 5 miếng gan, 2 miếng thịt heo nạc, 3 miếng tim heo với một con tôm to, thịt bằm cũng nhiều.
Nước lèo ngon cực vừa miệng với ngọt xương, kêu thêm chén nữa cũng được nha nếu ăn mì khô.
Gan bình thường, có con tôm khá chắc thịt, chắc kiểu tôm sú nuôi, thấy có nhiều người gọi hủ tiếu tôm tim hôm nào thử.
Rau thì có giá với mấy lát bắp cải thảo, chần sơ qua nước sôi rồi bỏ vào nước lèo ăn cũng ngon.
Sẽ quay lại quán.
Nước lèo quá mặn, không thể nào ăn được, phục vụ coi khách như kẻ thù
Hôm qua mình có mua 2 phần hủ tíu nam vang mang về, khi tới thì thấy có một phục vụ khoảng tầm mười mấy tuổi phụ việc không có mặc đồng phục. Sau khi làm xong, mình đưa tờ 200k cho em ấy thì em ấy không thèm quan tâm, rồi nói giọng rất hách dịch 100k. rùi giật tờ tiền mình đưa. Lúc đưa lại tiền thừa thì như văng tiền vô mình vậy.
Mang 2 phần về ăn thì nước lèo quá mặn không thể ăn được.
Trời mưa mà tạt vào đây ăn là hết xảy. Mình ăn khá muộn nhưng vẫn được phục vụ niềm nở, nhanh gọn yey :)) quán có cái bọc thìa nhìn hay ơi là hay mà chưa thấy ở quán khác bao giờ.
Mình ăn hủ tiếu trộn, nhân siêu siêu nhiều ăn rất đã. Nước dùng ăn kèm thơm ngọt, rất hấp dẫn, hợp khẩu vị cả người Bắc. Sợi dai, giòn không bị bấy.
Quán có bán đồ uống là mủ trôm và sâm, hôm nay mình mới thử mủ trôm nhưng mủ trôm hơi nhạt.
Nếu còn quay lại Hồ Chí Minh, nhất định mình sẽ ghé quán. ???? ???? ????