Dạo milktea từ lâu mình đac uống ở***- Bình Thạnh rồi, nay quán mở thêm chi nhánh mới ở Phan Văn Trị gần ĐH Văn Lang.
Trà sữa thì vẫn ngon như ngày nào, thơm ngon chất lượng mà giá rất sinh viên (14k cho trà sữa trân châu). Đặc biệt món dữa tưới trân châu đường đen thì rất ngon, uống chả thua kém so với mấu thương hiệu lớn
Mình mới mua tức thì 2 ly, 1 ly ts trân châu và củ năng + 1 ly ts củ năng. Thế nhưng chị bán 1 ly có trân châu và 1 ly có củ năng.
Vậy mà vẫn tính tiền đủ như đơn :)
Chán quá chán quá.
Ly hồng trà 17k còn thua ly trà đá 5k ????. Đá thì nhiều, trà thì nhạt nhẽo. Thái độ nhân viên thì siêu chán luôn, nói chuyện không có nổi chủ ngữ vị ngữ, mua một lần không dám mua thêm lần hai.
Trà sữa đậm vị sữa thơm vị trà , mà giá lại rất hạt dẻ , thích hợp cho mọi người , đi ngang ghé thử uống và mê luôn từ ngày đó , lần nào đi ngang qua đây cũng phải ghé ngang để uống trà sữa ở đây nếu k tối chắc ngủ k ngon ????????
Đi chơi tấp vô đây uống trà sữa, lấy tin thần nhẹ cái đi chơi tiếp nà. Mê trà sữa chỗ này bởi vị béo và thơm trà , trân châu dai dai, sựt sựt ăn đã miệng luôn. Cái tên quán là lạ cũng dễ nhớ" Dạo" đúng kiểu đi dào dạo rồi vào uống cái cho sảng khoái, team hảo trà sữa béo giống mình thì nên ghé thử nhé ????????
Giá mắc hơn thị trường, quán thì bthg chả đc như toco hay boba gì mà lấy giá mắc, mà trà sữa thì toàn đá. Quán kế bên làm còn ngon và rẻ hơn, li sữa tươi trân châu size nhỏ bên đây còn mắc hơn size lớn bên kia.