Vị trí: đầu đường Thành Thái Nguyễn Tri Phương
Không gian: là mấy cái bàn kê ngoài vỉa hè á, hơi bụi bặm chút do đường đông xe, nhất là h tan học thì kẹt luôn, ngồi ăn hít đủ khói
Giá cả: 30k 1 dĩa
Chất lượng: ngon nhất nước mắm nha, sóng sánh sệt mặn ngọt cay vừa độ, kèm tóp mỡ giòn giòn vui miệng nữa. Dĩa thập cẩm có bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc và 1 miếng chả. Bánh nậm nhiều thịt bằm, bánh bột lọc thấy rõ tôm luôn. Ăn xế okie
Phục vụ: siêu nhanh nha
1 hộp bánh bèo chỉ có mỡ hành và rắc rất ít tôm cháy khô, 4 cái bột lọc và 1 lát chã , mấy miếng da heo chiên mà 25k. Ăn cũng bình thường, bột lọc không ngon. Chỗ bán hơi dơ, sập sệ vì là tiệm sửa xe, nên dòm sàn nhà đen thui, nghe cả mùi dầu nhớt. Nên chỉ mua về. Người bán không có dễ thương đâu nha.
Vốn rất thích các loại bánh Huế như bánh bèo, bột lọc, nậm và quyết định ghé mua thử. Thực sự có chút thất vọng vì 1 phần thập cẩm ở đây là 25k nhưng được rất ít mà cũng không có gi đặc biệt và ngon như các quán mình đã ăn. Giá chưa tương xứng với phần đó cho lắm
Hôm bữa đi qua nhà bạn mình có ghé lại đây ăn. Quán dễ tìm, gần khu đại học bách khoa, có xe bus đi ngang qua luôn
Chỉ là quán vỉa hè thôi, xếp bàn trên lề đường mà cái lề siêu hẹp mà cũng siêu cao luôn, ngồi cứ sợ rớt xuống đường @@
Một đĩa thập cẩm như hình giá 25k gồm bánh bèo, nậm, lọc, da heo và một khoang chả như hình. Bánh bèo đổ hơi mỏng. Tôm chấy bánh bèo ngon. Cục bột lọc to và nhân tôm đầy đặn. Nậm thì bình thường.
Nước mắm đúng kiểu nước mắm ớt xanh nhưng mà hình như có pha vơia nước mắm của miền Nam nên hơi ngọt.
Chả thêm 4k/cây. Ăn vị mặn mặn lợ lợ gì ấy.
Nem 6k/cây. To, ăn ngon. Con bạn mình không khoái nem cũng khen ngon.
Mua mang về 1 hộp bèo, lọc không chả là 25k, 5 cái bánh lọc với 6-7 cái bánh bèo có ruốc tôm và da heo. Da heo hơi khét, bánh lọc tôm không ăn khô và cái dầu bôi lên bánh rất gắt dầu, hôi giống như dầu bị để lâu ngoài nắng. Thêm 1 điểm trừ nữa là ăn xong tối đi vệ sinh nước tiểu ra màu đỏ luôn, chứng tỏ quán xài màu công nghiệp để xào tôm bánh lọc.
Được giới thiệu quán này ngon lắm mà lên foody thấy s điểm khá thấp nên qđ đi ăn thử . Mình ăn dĩa thập cẩm như hình là 30k cũng khá nhiều . Cảm nhận là rất ngon và chỉ muốn ăn liên tục . Quán cũng khá đông khách nhưng phục vụ cũng khá nhanh . Nhất định sẽ quay lại dài dài
Cảm thấy cũng bình thường thôi ăn cũng được chứ không đặc sắc lắm. Nước chấm vừa miệng bánh lọc thì dai vừa phải, nguyên con tôm không bóc vỏ. Nhưng với giá 25k thì hơi chát 1 tẹo. Dĩa bánh lọc có 8 cái và 1 miếng chả.