Quán khá bình thương ngay mặt đường Cát Dài, buổi sáng hoi nắng chiều tối nhiều người ngồi hơn. Tầm trung trung ngồi đây nhiều hơn là trẻ và thanh niên. Cafe khá ngon thơm mà sánh, đồ uống như mọi quán khác sinh tố hoa quả tầm 20~40k tuỳ loại
Ấn tượng vì cái tên khá lạ của quán. Quán nằm mặt đường nên rất dễ tìm. Quán hơi nhỏ nhưng chỗ ngồi cũng khá thoải mái dễ chịu.
Đồ uống của quán không có gì đặc sắc nhưng rất phong phú. Mình thường hay gọi trà bạc hà sữa nóng thôi, một cốc khá to giá có 20k. Hạt bí hạt hướng dương tầm 10k một đĩa thôi. Giá khá okay
Kiểu cafe bình dân như bAo quán khác được cái cafe fin khá thơm mà vị hơt nhiều bột ngô không được đậm đặc nguyên chất lắm 15k/cốc chứ về không gian thi không có gì cả có phần hơi xơ xài chủ yếu khách xung quanh ai tiện ra uống thôi bàn ghế mây không có điều hoà mà ngồi cũng khá thoáng