Bar này ngày trước không được hấp dẫn cho lắm. Mình may mắn được đi vào ngày khai trương lại sau một thời gian trùng tu, thay đổi đường lối hoạt động. Âm thanh, ánh sáng được đầu tư khá hoành tráng. Thức ăn ngon, phục vụ chuyên nghiệp. Giá cả hợp lý chấp nhận được. Cuối tuần hay mời ca sỹ về hát múa, quẩy. Khá đẳng cấp. Có cả khu karaoke để hút khách du lịch nữa. Dạo này khách đông thấy rõ, nhưng dịch vụ vẫn rất chất lượng.
Khu club này cũng bán cả đồ ăn nên các mem nào muốn tận dụng thời gian vừa ăn vừa chơi một nơi thì đây quả là lựa chọn tốt :). Ăn uống, nghe nhạc xong nếu muốn đổi cảm giác mạnh hơn có thể qua club ngay sát cạnh :). Xong muốn hát hò thì chỉ cần bước vài bước là qua khu karaoke hihi, mà thấy đuối quá vì ăn uống và hát đã không muốn về nhà hay vui quá không đủ sức về thì vô luôn vila tại đât nghỉ một đêm thì chắc tuyệt luôn hí hí.
Đồ ăn được trình bày khá đẹp, giá cả hợp lý không quá chát nên các bạn yên tâm ha. Mình gọi trái cây thì cũng khá nhiều, được sắp xếp khá bắt mắt. Khoai tây chiên dòn và màu đẹp.
Món sườn nướng rất thơm, gia vị đậm đà chỉ cần chấm với tương ớt là ok. Miếng sườn nhìn cũng nhiều thịt lắm nha :).
Đến món mực rang muối rất ngon, tụi mình ai cũng khoái món này :), mực tẩm chút bột chiên dòn ngoài thì dòn đon phồng phồng trong thịt cực không hề bị dai hay quá mền nên ăn khá thú vị. Món này cũng chấm với tương ớt cay cay mà đủ đậm đà.
Còn món cơm chiên trái thơm cũng ok, cơm chiên với hải sản và rau củ có chút mùi ruốc nhưng không khó ngửi mà thấy thơm thơm do mùi của trái thơm, món này trình bày nhìn đẹp và hay hay. Món cơm chiên này khi chiên gia vị đã vừa miệng nên cũng không phải dùng thêm xì dầu, nhưng vẫn có sẵn chén xì dầu ớt bên cạnh cho bạn nào muốn ăn mặn hơn :).
Các loại nước ép và pha chế mình thấy ok.
Nhân viên phục vụ chu đáo thôi rồi nhá, mình ngồi hơi xa dĩa trái cây là lúc lúc lại có banh nhân viên gắp và đem tới tận tay mình nói em mời chị dùng ạ. Chà cứ ai ngồi hơi xa tí lại có nhân viên phục vụ liền rứa thì quá tuyệt rồi còn gì :). Có hai cô em chọc mình vì ghen tỵ vụ này quá thế là bạn nhân viên liền lấy đưa cho hai cô em mình và cũng nói câu mời đó nên về khâu phục vụ mình thấy ổn.
Tối thứ 6 lượn lờ club ngay biển cho mát mẻ :). Có lẽ đây là club cạnh bờ biển to nhất nhì ĐN với không gian thoáng đãng, có cả karaoke và vila trong cùng một khu rộng bát ngát.
Nhóm mình đi vào lúc 8h nên cũng chưa thực sự đông khách, lúc này có tầm khoảng 8-9 bàn khách nhưng nhân viên cũng như quản lý đông nên tụi mình vào đã có mấy bạn nhân viên đến tiếp đón rất nhiệt tình. Dạo một vòng chọn bàn mát mẻ gần sân khấu vì club này có một sân khấu rộng để ban nhạc biểu diễn, có cả DJ nữa nha :)).
Bàn ghế của club đa dạng với các kiểu như khung thành bóng đá rất hay, có kiểu hình như nốt nhạc, có hiểu hình tứ giác lạ lạ và kiểu bàn dài cho những đoàn khách đông người nên các bạn thoải mái lựa chỗ ngồi vừa ý hen.
Nguyên khu Dana Beach này có hai club, một khu karaoke và một khu vila. Có hai club với hai phong cách và hai khu cũng gần nhau, khu tối nay tụi mình ngồi là không gian ngoài trời và trong nhà thoáng mát, có sân khấu ca nhạc. Khu club bên cạnh có cái tên riêng và là club trong nhà có sân khấu rộng, có biểu diễn múa cũng rất hoành tráng. Và khu karaoke theo từng nhà nhà rất hay và riêng tư.
Khu này còn có một số chỗ đang tu sữa lại và mình nghe anh quản lý nói sẽ có nhiều cái mới mẻ hihi.
Giá cả cũng khá rẽ, nhiều món ăn và đồ uống cũng đa dang với các loại pha chế cũng như bia. Có nước ép cho các chị em không uống được bia rượu nha :).
Có một thời gian mình hay đi bộ thể dục sáng ngang qua đây nên để ý rồi. Tới tối cuối tuần mới tụ tập cùng hội bạn qua "quẩy " thử. Nguyên một khu giải trí dài làm mình bối rối nhưng yên tâm là thuộc khu Dana beach này hết. Vừa bước vào pub ngoài trời này là nhân viên đã tận tình hỏi mình có bạn chưa rồi hướng dẫn tới bàn. Khách khứa có vẻ đông vui và trên sân khấu có nhạc sống của ban nhạc nước ngoài
Bàn ghế bài trí khá hợp lý, cao có, thấp có và cả bàn ngoài bờ biển siêu lãng mạn. Nhóm mình gọi trái cây và một số món ăn nhâm nhi với rượu.
Về phần món ăn mình khá hài lòng. Mực chiên muối có vị lạ lạ thơm mùi ngũ vị hương và ăn giòn giòn rất thích. Dẻ sườn ướp thấm thía cắn vào ngập thịt. Cơm chiên trái thơm vừa ăn kèm vị chua của thơm nên ko ngán.
Mình uống nước táo ly rất chất lượng, ko phải táo hộp mà nguyên chất luôn. Bạn mình uống B52 đốt tại bàn cũng vui vui.
Nguyên khu giải trí dài đồng nghĩa ngồi đây chán rồi có thể vào bar bên cạnh hoặc thuê phòng hát karaoke. Tuy nhiên kara ở đây có giá 400k/h cũng khá chát.
Nhìn chung mình thấy không gian và cả phục vụ ở đây là được luôn. Chỉ có hơi xa tí, chạy quá khách sạn Holiday Beach là sẽ tới.
- Lần đầu tiên đến Dana Beach, nói không khu vực ở đây rất thoáng, rộng rãi, buổi lộng gió đi dạo một vòng quay resort thì rất tuyệt. Đồ ăn trưa ở đâu hơi mặn có thể do khẩu vị người miền trung mặn hơn miền nam, buổi tối món được uống sinh tố là tuyệt vời nhất, cảm giác mát lạnh rất đã.
- Khu giải trí ở đây chỉ đẹp về đêm, lung linh đủ các loại màu sắc, nếu có dịp bạn nên ghé qua và lại lại đây 1 đêm để tận hưởng điều tuyệt vời của nơi này nhé.
Mình có dịp đến ăn trưa và ăn tối ở đây. Khách theo đoàn đến rất đông nên k chụp ảnh được nhiều. Cơ mà đồ ăn bữa trưa hôm đó, không chỉ mình mà nhiều người cũng phàn nàn. Cơm thì khô và cứng ăn k được luôn. Đại hội biển đông á vừa rồi toàn quan chức cấp cao mà chế biến đồ ăn như vậy mình thấy chưa khái thác được hết món ngon Đà Nẵng. Chỉ có món cải xào ăn trưa và trong tiệc tối là mình thấy ngon nhất. Tiệc buổi tối thì khác hẳn. Đồ ăn ngon hơn nhiều. Phục vụ cũng nhiệt tình hơn