Thái độ phục vụ khinh thường khách. Không bao giờ quay lại đây
Mình đi 3 người và được ông chủ quán tiếp. Lúc gọi món đúng là thái độ và ông chủ nói như quát vào mặt khách. Ban đầu vào quán này định ăn cơm trưa nhưng sau khi vào mới biết là quán này không có cơm nên chuyển sang gọi đồ ăn.
Món đầu tiên mình gọi là món chim quay (không nhớ là chim gì 90.000đ/con). Định chỉ gọi 1 con thì chủ quán lẩm bẩm "ăn một con cho bẩn cả tay"..Sau đó mình gọi 2 con chim quay và thêm một số món khác nữa. Ba người ăn trưa hết 560k. Cũng ko rẻ cho một bữa ăn không nhiều (2 con chim, sườn, bún, rau sào, canh chua, xôi).
Quán chật, tối tăm, nóng.
Quán này dân văn phòng đến ăn đông, ngay cạnh có trụ sở của mấy anh công an cứu hoả nữa nên ở đây khá đông công an. Bà chủ quán này làm ở đông á bank buổi trưa chắc tranh thủ để nguyên đồng phục chạy bàn order cho khách :)) có món bún ở đây hơi cay, nộm chân gà rút xương, chả cá các thứ ăn cũng bình thường, chim thì ăn cũng được. Hôm đi ăn ở tầng hai nóng mà cái điều hoà k thể chỉnh được thấp hơn @@ gọi quá tay nên ba người đi ăn trưa hết hơn 600k mà thừa đầy ra :p ông chủ ghi hoá đơn cứ loằng ngoằng nhìn chả rõ cái gì. Nếu lần sau ra đây chắc chỉ gọi mỗi món chim rán.
Mình thấy đồ ăn ở đây ngon, đặc biệt là món chim quay, nộm gà hoa chuối và bún mọc chua. Nhưng hai vợ chồng chủ quán thì đáng ghét thật, gọi ít thì không hài lòng, hỏi khách ăn gì mà như mắng vào mặt, chữ ghi thực đơn như viết thư pháp.
Nói chung dù đồ ăn có ngon đến mấy mà thái độ phục vụ hách dịch như vậy thì chỉ có mất khách dần dần. Lúc đầu vì quán ngon, nên mình vẫn cố đến ăn thêm vài lần, nhưng càng ngày càng chịu không nổi tính khí hai ông bà chủ quán nên quyết định tìm quán khác để ăn
Mình thấy các món ở đây đều ngon và tương đối lạ, đặc trưng phải kể đến chim bồ câu quay, bún chả nem và nộm gà xé phay. Chim quay không bị ngấy dầu mỡ, mà nhìn da nó cứ mướt ra, bóng nhẫy, mình nghi là ... nhưng không sao, ngon là trên hết. Nộm gà dễ ăn, thịt không dai quá kiểu gà phá đàn hay giống gì gì ấy, mà cũng không bở quá kiểu gà công nghiệp, nói chung với mình thế là vừa đủ. Giá cả phải chăng, nhìn không gian quán cũng sạch sẽ, lịch sự nữa.
Một lần và duy nhất thôi ạ
Vc chủ quán khá thái độ. Hỏi khách mà như chửi khách ấy.
Đồ ăn ngoài chim ra thì các món còn lại khá bt. K có ấn tượng j cả
Giá cả: đắt. 3 người ăn gọi 3 chim, 1 nộm hoa chuối, 1 chả cá, 1 nem, 1 ốc chuối đậu đi tong 1 triệu. Quá đắt so với chất lượng và dịch vụ
Mình suốt ngày la cà ở đây mà ko biết rằng bên ngoài cái biển tên no nhỏ thì bên trong là 1 nhà hàng hoành tráng. Được bà chị cùng cty dắt đi ăn mới bit. Ở đây chuyên các món đặc sản dân tộc – Ngon nhất có lẽ là chim quay và các món từ chim. Có 1 số món như cả cá – cá rô đồng cũng ngon, mềm mà ko bị ngấy. Nộm hoa chuối thơm giòn giòn. Chim thì ăn bao nhiêu cũng hết keke. Mình đến ăn buổi trưa đông nhân viên vp dã man. Ở đây gần Bộ tài chính với cả PCCC nên cũng nhìu dân vp và chú công an ghé ăn nữa. Nhân viên phục vụ mặc đồ như là ngân hàng Tech ý, mình ko dám gọi sợ nhầm khách ))
Mặt bằng chung các món đều rất đầy đặn, chất lượng khá ngon tuy nhiên nhà hàng ko quá chú trọng trình bày nhiều vì thấy bát đĩa mẻ mún quá trời
#foodyhanoi #monchim #dacsan #mondantoc #quanngon #anngon #phanchutrinh
Mình thấy ăn ở đây khá ngon mà đọc bình luận có nhiều người chê ))
Đồ ăn: chim quay siêu ngon, lần nào đi ăn cũng mê, đây là đĩa 8 con)) mực ăn lúc nóng cũng giòn, còn nem sốt kem thì ngậy :))
Kgian: cũng bt, nếu quán update lên chắc khách đến đông hơn.. nhìn xậm xệ chút xíu :)) đc cái cũng thoáng..