Vừa ăn nhà hàng này hôm qua . Thất vọng . Nhà hàng hải sản mà chả có gì . thực đơn để quá nhiều mà kêu kg có . Tu hài nướng mỡ hành thì tu hài bỏ tủ lạnh từ thuở nào khô queo lạt nhách mà có mùi rồi . hào nướng mỡ hành thì toàn là mỡ hành vì hào ốm nhách . cua rang muối thì khô rang lạt lẽo chả có hương vị gì . Nói chung gọi 5 món kg chấm được món nào . Ăn thật uổng tiền . Kg bao giờ trở lại Đầm tôm nữa .
Lâu lâu ra ngoại ô nhậu 1 bữa đổi gió ai dè quên chụp hình . Sau đây là các cảm nhận của mình :
_ Thức ăn : Đa số hải sản tính theo thời giá . hôm nay mình ăn các món :
+ Tôm càng rang muối hồng kông : giá tôm là 720k / 1kg . Tôm ăn rất tươi và ngon .
+ Cơm chiên cá mặn : Ăn bình thường , cơm hơi khô .
+ Mì xào hải sản : 75k 1 dĩa nhưng thật sự giống mì xào chay hơn . Hải sản có 2 3 miếng .
+ Ốc len xào dừa : Ốc ngon , nước dừa ngon .
+ Gỏi sứa : sứa rất tươi . Món này OK
+ Lẩu cá kèo : giá khá cao nhưng lẩu lại rất nhỏ . Chỉ đủ ăn 2 người .
Quán này lâu lâu ghé 1 lần thôi chứ không nên ghé nhiều vì giá đắt .