Thích ăn nhiều vị thì hãy đến với bánh symphony của Dallas, kèm nhiều vị với nhau ăn thiệt không ngán, mình là 1 người không thích ăn ngọt lắm nhưng ăn vẫn rất mê, bánh tuyệt vờiiiiiiiiii!
Nay ghé Dallas để mua bánh tặng thằng em ở nhà, bánh ở Dallas thơm và ngon, trang trí bắt mắt,rất đáng với số tiền bỏ ra, gia đình mình rất là thích, sẽ quay lại ủng hộ Dallas.
Bánh matcha của Dallas ăn cực thích luôn ý, đặc biệt là với tín đồ yêu matcha như mình, bánh thơm mùi trà nhưng không đắng . Những dịp sau sẽ ghé ủng hộ quán tiếp.
Hôm nay sinh nhật Bà mình nên mình đến Dallas mới khai trương trên đường Cộng Hoà để đặt bánh. Mình đặt vào lúc 10h trưa để đến 5h chiều qua lấy. Trước khi qua lấy lúc 5h mình đã gọi điện hỏi xem bánh đã xong chưa, nhân viên đã xác nhận với mình và nói mình qua lấy. Thế nhưng 30p sau mình đến nơi thì phải đợi.
Mình thấy có một khách đến mua trước, ừ thì không sao, họ đến trước mình (mặc dù mình đặt trước) thì mình đợi tí cũng được. Thế nhưng sau đó có hai cặp khách đến order bánh thì họ vẫn được phục vụ trước, mặc dù là những người khách này KHÔNG ĐẶT TRƯỚC (vậy mình đặt trước để làm gì?) . Mình đợi lâu sốt ruột nên lại hỏi xem sao lâu vậy thì các nhân viên mới lấy một cái bánh sẵn trong tủ kính và đem vào trong làm cho mình rồi xin lỗi mình vì làm lâu (không một lời giải thích ???).
Bánh bắp khá ngon, lúc đóng hộp có cho túi nước để giữ lạnh rất chu đáo nhưng tác phong phục vụ thật đáng thất vọng.
Mọi người đến Dallas Cộng Hoà thì nên order lấy luôn hoặc đặt giao hàng. Đặt xong đến lấy thì xác định đến đợi luôn
Mình có mua bánh bắp tại tiệm bánh Dallas. Bánh decor rất xinh. Bánh co 4 lớp và nhân bắp. Bánh kem rất ngon. Nvien tư vấn nhiệt tình nhiều mẫu decor khác nhau và cách bảo quản bánh sao cho tươi ngon nhất.