Quán ngay cạnh cafe Cộng, không gian ấm cúng. Ấn tượng mạnh mẽ ở k gian chắc do hôm ấy mình tới quán vào đúng đợt rét đậm rét hại cao điểm, bước vào trong ngồi dưới điều hoà ấm áp dã man :))) view nhìn ra đc hồ, quán cũng vắng khách nên yên tĩnh.
Giá cả phải chăng, đồ ăn ngon. Hôm đó mình chỉ gọi 2 đĩa cà ri mà cuối cùng phải gói 1 đĩa về. Salad hoa quả ngon. Mình thích đồ ăn Ấn vì đặc biệt thik cheese nan,chỉ cần ăn kèm cà ri là no nê mới thấy chán.
Chỉ duy nhất trà gì đó mình gọi uống thử đc gthieu là đặc trưng của ng Ấn là khó uống, cho thêm đường vào ngọt ngọt cũng vẫn ngang ngang, an toàn uống coke hoặc nước hoa quả thui là đc nhé!