Thèm đồ ăn Đà Lạt sẵn thấy review trên fb nên mình ăn thử. Cá nhân mình thấy đồ ăn ở quán ko ngon lắm, kb diễn tả sao nhưng bánh căn cảm giác hơi rỗng rỗng sao í, bột k nhiều nên lúc cắn vào thấy k đã. Bánh tráng ăn cũng bình thường à mà giá so ra có nhỉnh hơn so với nhìu quán bánh tráng khác mà chất lượng thì cũng k quá đặc sắc. Ưu điểm là quán trong nhà, có máy lạnh nên mát và sạch sẽ thôi. Ngoài ra quán còn có bán mấy món như Da ua phô mai.
Lúc mới mở mình có ăn vài lần, lúc đó nhiều người chưa biết đến nên rất vui vẻ với khách. Vừa rồi mình mới có dịp ăn lại, bây h quán đông nên chủ quán có vẻ khó tính hơn xưa. Mình dặn bánh tráng ko hành thì bảo ko làm bánh ko hành. Mình ăn bánh căn, có 1 bé em nó ko ăn hành, khi chị chủ cầm ra chén mắm có hành mình mới nhỏ nhẹ nhờ chị đổi giùm chén ko hành, thế mà chị lại khó chịu nặng nhẹ với mình, hết hứng ăn luôn, sẽ không quay lại nữa
Dở tệ . Nước chấm và xíu mại của ngày hôm qua mang ra nguôi tanh . Thậm chí cũng không thèm hâm lại cho khách . Nhân bánh thịt bò thì bị hôi . Hối hận thật sự .
Đi 2 đứa mà do mình hơi đói nên kêu gần hết menu :)))
3 phần bánh căn + 6 xíu mại + 2 bánh tráng + trà tắc + mật dâu tằm
Bánh căn ngon, 2 phần đầu mang ra không được nóng lắm, phần thứ 3 nóng nên ăn ngon hơn nhiều.
Bánh tráng vỏ hơi cứng, không được giòn, nướng thêm tí nữa là ok nhưng nói chung là ngon.
Mật dâu tằm có trái dâu tằm thật nữa nha mn :)))
Anh chị chủ nhiệt tình, mình hết nước chấm anh chủ động châm thêm cho mình
Menu món hơi ít, thêm nhiều món nữa nha quán ????
Nếu mà bỏ hồ lô ra thì cộng lại chỉ có 87k thôi tại quá nói hết hồ lô ? mình ăn nhiêu đây mà tổng lại 107k thì thấy nó sai sai nên mình lấy đt ra tính lại thì ra 87k
Mình kêu anh chủ lại thì anh đó nói viết số bị nhảy ? trong tờ giấy có bao nhiêu số thi cộng lại hết trừ hồ lô ra thôi ? điêu***? thôi coi như mất 20k oan uổng ????