Lần đầu mình order ở đây, phải nói là khá ưng ý. Mình order một trà trái cây. Nước có vị chua chua nhưng không chua gắt, rất ngon, có cả táo và đào. Giá cả rất ok luôn, nhưng vẫn là hơi đắt so với học sinh như mình :(( nhưng nhìn chung thì giá cả ok lắm, không phải là mắc với giá ngất ngưỡng. Bao bì được nhưng hơi đơn giản. Mình nghĩ đối với từng loại nước quán nên có một bao bì riêng. Và đối với trà trái cây quán nên để bao bì đẹp hơn một tí. Bao bì như hình thì chỉ hợp với các loại cà phê. Mình sẽ ủng hộ quán lâu dài và hi vọng quán sẽ ngày càng phát triển. Mong chờ vào quán hết ❤
Quán ở gần cty mà k biết luôn. Nay thấy nên đặt thử ngay coco frappu, cứ tưởng sẽ nhận dc 1 ly đựng đầy đá xay và kem vs cafe thôi nhưng quán làm mình bất ngờ hết sức. Combo 1 ly nước dừa và nguyên 1 trái dừa đựng coco frappu cực kỳ hoành tráng. Lần đầu uống đá xay mà cảm thấy no và thấy thoả mãn dễ sợ. Đá xay ngon còn ít cơm dừa với phần kem béo thơm và ngon nhưng mà có vẻ hơi lỏng xíu. Nếu đá xay đặc hơn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Ly nước dừa khá là cao và nhìu nước dừa được ướp lạnh vừa ngọt vừa mát cực kỳ thích. Chỉ tiếc là menu của quán trên foody k có cafe. Lần sau sẽ ghé qua quán gọi thử cafe.
bạc xỉu ở đây uống cực ngon, tỉ lệ đường, sữa, cafe rất tốt. Hút miếng đầu tiên thấy người lâng lâng và yêu đời hơn bao giờ hết. Rất tiếc là quán ở khá xa nhà T_T